Đằng sau sự thống trị của Man City là hiện thực đau lòng với bóng đá hiện đại

Khoảng cách giàu nghèo khiến cho sự phát triển bóng đá châu Âu ngày càng mất cân bằng hơn.

Bàn thắng nối tiếp bàn thắng, danh hiệu nối tiếp danh hiệu. Man City hiện tại gần như không thể bị ngăn cản.

Họ nghiền nát Watford một cách tàn nhẫn, chính thức lập lại kỷ lục 6 bàn thắng của Bury trước Derby County ở FA Cup mùa giải…1902-1903, tức là cách đây đã 116 năm.

Thêm vào đó, họ giành được cú ăn 3 quốc nội bằng một thứ bóng đá chất lượng từ ngoài hành tinh khác với những thống kê vượt trội: 169 bàn thắng trong 61 trận trên mọi đấu trường, họ có được 11 trận ghi trên 5 bàn và còn hàng tá kỷ lục khác nữa.

Manchester City mùa này không hề giống với Manchester City của thời Pellegrini hay thời Mancini, họ đã rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh một gã ngây thơ đáng yêu để trở thành một tay đao phủ lạnh lùng.

Trận chung kết FA Cup này là một ví dụ sinh động về việc Manchester City đã lạnh lùng thế nào. Có cảm giác đây chỉ là một buổi đá tập của Manchester City chứ không phải là một trận chung kết FA Cup nếu xét về tính cạnh tranh của một trận chung kết.

Đằng sau sự thống trị của Man City là hiện thực đau lòng với bóng đá hiện đại - Ảnh 1.

Manchester City thống trị nước Anh với 3 chiếc cúp Premier League, FA Cup và League Cup

Manchester City hiện tại quá hay, quá tốt, đến mức…gây nghi ngờ. Không dưới một lần ở mùa này, người ta phải đặt ra câu hỏi về nguồn tài chính của Manchester City.

Dù không thể phủ nhận tài năng của Pep Guardiola hay cách tiêu tiền của Manchester City hợp lý tới mức nào thì khối lượng tài sản và nguồn tải sàn của Manchester City vẫn thực sự rất đáng để đặt ra dấu hỏi, dù cuộc điều tra vừa rồi của UEFA không kiếm được một dấu hiệu nào mờ ám.

Watford dù đứng thứ 11 ở Premier League, nhưng dù gì vẫn là một đội bóng của một trong những giải đấu hàng đầu Châu Âu. Nhưng trận đấu tối qua thực sự khiến người ta cứ nghĩ họ đến từ một hạng đấu phía dưới Manchester City chứ không phải cùng một hạng đấu.

Đã lâu lắm rồi, chính xác là 116 năm, FA Cup mới lại chứng kiến một trận chung kết có cách biệt bàn thắng lớn như thế. Nhưng khác với Manchester City, Bury không đăng quang giải VĐQG Anh mùa đó, họ cũng không có được con số kỷ lục 198 điểm.

Họ không có được nguồn tài sản khổng lồ mà Manchester City đang sở hữu. Thậm chí, họ còn chưa biết được mùi vị Premier League kể từ ngày giải đấu được thành lập. Rõ ràng, giữa họ và Manchester City là một khoảng cách mênh mông.

Trận đấu này đã chứng minh một thực tại đau lòng của bóng đá hiện đại: khoảng cách giữa các đội bóng ngày càng gia tăng.

Việc Watford không thắng trong 11 trận gặp Manchester City hay không thể đánh bại họ trong 30 năm trở lại đây không đáng buồn và đáng sợ bằng thực tại đau lòng bày trước mắt họ: nếu không có được nguồn tài chính dồi dào từ những ông chủ lắm tiền nhiều của thì còn lâu Watford mới có thể đạt đến trình độ của Manchester City.

Lịch sử bóng đá hiện đại đã luôn có những kẻ thống trị bền lâu, Bayern Munich, Juventus hiện tại đều là những gã “Độc Cô Cầu Bại” ở giải đấu của họ. Hay xa hơn một vài năm là trường hợp của Inter Milan. Nhưng hiếm có đội bóng nào có được sự đảm bảo về tài chính tốt như Manchester City.

Dù biết rằng chẳng có đế chế nào tồn tại dài lâu, và dẫu biết rằng NHA vẫn có những câu chuyện cổ tích màu nhiệm như Leicester City năm nào.

Nhưng vẫn không thể tránh khỏi cái thở dài khi nghĩ tới những mùa giải thống trị tiếp theo của Manchester City. Tuy vậy, không thể trách Manchester City được, nếu có trách, thì chỉ có thể trách rằng họ… tiêu tiền quá hiệu quả mà thôi.

Trận chung kết FA Cup là một nhát đâm vào tim của những người yêu bóng đá Anh. Những người luôn yêu mến những kẻ “yếu thế”. Một trận chung kết hứa hẹn hấp dẫn bỗng dưng biến thành màn tra tấn tàn bạo nhằm vào một kẻ yếu thế hơn.

Dù có khá nhiều NHM thích thú trước màn trình diễn này của Manchester City, nhưng một số NHM, thậm chí là cả NHM của Manchester City cũng không cảm thấy vui.

Họ đến sân Wembley, trông chờ vào một trận đấu nghẹt thở giữa hai đội bóng của hạng đấu cao nhất nước Anh, nhưng những gì họ nhận được chỉ là một màn trình diễn nhiều bàn thắng nhưng buồn tẻ có thể so sánh với trận đấu giữa một đội hạng trên trước một đội… hạng hai ở vòng 3 hay 4 gì đó của FA Cup.

Nhìn Manchester City thi đấu thực sự rất mãn nhãn. Nó giống như khi ta theo dõi cách một người thợ làm sushi cắt một khúc cá vậy. Nhưng bóng đá không phải là món sushi, bóng đá cần sự hấp dẫn, cần sự kịch tính.

Khoảng cách giữa những ông lớn với phần còn lại chưa bao giờ rõ rệt như thế. Nhưng không chỉ có Manchester City, không chỉ có nước Anh. Bóng đá Đức vào ngày hôm qua cũng vừa chứng kiến Bayern Munich nâng cao danh hiệu Bundesliga sau một mùa giải chật vật, một mùa giải mà người ta trông chờ kình địch của họ là Borussia Dortmund lên ngôi.

Mùa giải này cũng chứng kiến lần đầu tiên kể từ năm 2009 có một đội bóng bảo vệ thành công danh hiệu Premier League. Một thành tích đáng tự hào của The Citizen, nhưng lại đáng buồn cho bóng đá Anh.

Đằng sau sự thống trị của Man City là hiện thực đau lòng với bóng đá hiện đại - Ảnh 3.

Pep Guardiola được cấp tới hàng trăm triệu bảng để mua sắm, điều khó xảy ra ở bất cứ CLB nào khác

Sẽ có lúc người ta sẽ phải nói rằng những trận đấu như chung kết FA Cup mùa giải này thực sự vô nghĩa. Những đội bóng như Watford không xứng đáng phải chịu kết cục như thế.

NHM của họ và bản thân đội bóng xứng đáng những điều tốt hơn là phải làm con mồi cho những gã khổng lồ như Manchester City.

Khoảng cách về mặt tài chính giữa các CLB ngày càng gia tăng khi các CLB lớn hơn và giàu mạnh hơn càng ngày càng nhận nhiều nguồn lợi hơn từ tiền bản quyền truyền hình. Và theo thống kê, con số này sẽ ngày càng gia tăng khi Champions League được cơ cấu lại vào năm 2024.

Lợi nhuận từ các bản hợp đồng khổng lồ đã chiến thắng tình yêu bóng đá đơn thuần, đó là một thực tại đau lòng.

Và sẽ càng đau lòng hơn khi biết rằng sẽ còn nhiều trận đấu với cách biệt còn kinh khủng hơn trận chung kết FA Cup mùa này trong tương lai.

Có lẽ giờ đây, các giải đấu ở Châu Âu nên chiều theo ý của những “gã khổng lồ” và lập ra một siêu giải đấu, nơi dành riêng cho các CLB lớn thi đấu với nhau.