Bóng đá Indonesia lại rúng động: Cầu thủ bị CĐV ném đá vỡ đầu, thoát chết trong gang tấc

Bóng đá Indonesia lại rúng động: Cầu thủ bị CĐV ném đá vỡ đầu, thoát chết trong gang tấc

Bạo lực vẫn luôn là vấn đề nan giải của bóng đá Indonesia khi sự cuồng nhiệt của các CĐV không ít lần biến thành những hành động quá khích.

Tối 14/9, một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra với bóng đá xứ vạn đảo khi chiếc xe bus của CLB Persib Bandung bị một người lạ mặt tấn công. Sau khi có trận hòa quả cảm với tỉ 1-1 trước đội chủ nhà PS Tira-Persikabo tại vòng 18 giải VĐQG Indonesia, toàn bộ các thành viên đội khách đang trên đường trở về khách sạn thì bất ngờ bị một viên đá rất to được ném tới.

Sự việc khiến cho ngoại binh Omid Nazari bị một vết thương lớn ở đầu, chảy rất nhiều máu và phải khâu tới 9 mũi. Nguyên nhân của vụ tấn công đang được điều tra tuy nhiên nhiều khả năng việc đội nhì bảng PS Tira-Persikabo bị mất điểm trước Persib Bandung đã khiến cho các CĐV của họ bực tức và tìm cách trả thù đội khách.

Bóng đá Indonesia lại rúng động: Cầu thủ bị CĐV ném đá vỡ đầu, thoát chết trong gang tấc - Ảnh 1.

Viên đá với kích thước rất lớn do một kẻ quá khích ném lên xe.

Bóng đá Indonesia lại rúng động: Cầu thủ bị CĐV ném đá vỡ đầu, thoát chết trong gang tấc - Ảnh 2.

Cửa kính bị ném vỡ.

Bóng đá Indonesia lại rúng động: Cầu thủ bị CĐV ném đá vỡ đầu, thoát chết trong gang tấc - Ảnh 3.

Không thể tưởng tượng nếu viên đá không đi sượt qua mà đập trực diện vào đầu Omid Nazari thì hậu quả sẽ ra sao.

Trước mức độ nghiêm trọng của vụ việc, trưởng đoàn Umuh Manytar của Persib Bandung cho biết đã báo cáo lên LĐBĐ Indonesia (PSSI). Đồng thời ông cũng phải lên tiếng trấn an dư luận khi kêu gọi các CĐV Persib Bandung bình tĩnh, không nên có những hành động trả thù đối phương.

“Tôi đã phải gọi cho Cảnh sát trưởng của Bogor khi xảy ra vụ việc. Sau đó ông ấy đã tự mình đi xe máy hộ tống toàn đội Persib Bandung di chuyển nốt quãng đường còn lại.

Tôi hy vọng rằng các CĐV sẽ không tiếp tục gây hấn với nhau vì chuyện này. Đó là hành động đáng xấu hổ và chúng tôi không muốn CĐV của mình cũng làm như vậy. Nếu cứ trả thù qua lại thì mọi việc sẽ không có hồi kết và cuối cùng các cầu thủ lại là những người gánh chịu hậu quả”, ông Umuh Manytar cho biết.

Bóng đá Indonesia lại rúng động: Cầu thủ bị CĐV ném đá vỡ đầu, thoát chết trong gang tấc - Ảnh 4.

Các bác sĩ sơ cứu cho Omid Nazari trước khi đưa tới bệnh viện.

Còn nhớ vào tuần trước, bóng đá Indonesia cũng để lại hình ảnh xấu xí khi CĐV nước này tấn công khán giả Malaysia ở trận đấu giữa hai đội tại vòng loại World Cup 2022. Sau trận đấu, những kẻ quá khích tiếp tục tụ tập ở ngoài sân vận động, dùng gạch đá và nhiều vật thể lạ tấn công cảnh sát.

ĐT Malaysia đã phải di chuyển về khách sạn bằng xe bọc thép của quân đội, trong khi các CĐV nước này bị kẹt lại sân khá lâu và phải nhờ đến sự hộ tống của lực lượng an ninh mới có thể thoát thân.

Với việc đang chạy đua đăng cai VCK U20 World Cup 2021, chắc chắn những vụ việc bạo lực như vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Indonesia và sẽ không dễ để FIFA có thể tin tưởng trao quyền đăng cai cho quốc gia này.

Cảnh tượng kinh hoàng ở trong và ngoài sân Bung Karno vì sự hung hãn của hooligan Indonesia