Bố bé gái 14 tháng tuổi suy sụp khi mất cả gia đình chỉ trong một đêm, người thân phải túc trực chăm sóc

Liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) cầm dao truy sát cả gia đình em trai ruột. Sáng 2/9, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình tiến hành làm tang lễ cho các nạn nhân tử vong.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 2/9, người dân quanh khu vực xảy ra vụ án kinh hoàng vẫn chưa hết lo sợ và bàn tán xôn xao trước vụ việc kinh hoàng.

Bố bé gái 14 tháng tuổi suy sụp khi mất cả gia đình chỉ trong một đêm, người thân phải túc trực chăm sóc - Ảnh 1.

Hiện trường vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra vào ngày 1/9.

“Đến giờ tôi vẫn chưa hết run sợ, mọi việc xảy ra quá kinh hoàng và thương tâm. Thời điểm đó có đông người chứng kiến nhưng không ai dám lao vào can ngăn do đối tượng quá hung hãn, mọi người xem đoạn clip trên mạng cũng có thể thấy được”, một người dân bàng hoàng kể lại.

Hiện gia đình nạn nhân đang làm tang lễ lo hậu sự cho những người đã mất, anh Hiệp với gương mặt thất thần không còn sức sống vẫn gắng gượng đứng vững lo hậu sự.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với chúng tôi vào sáng 2/9, ông Nguyễn Đình Đà – Chủ tịch UBND xã Hồng Hà cho biết, chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình làm lễ tang cho 4 nạn nhân tử vong gồm ông Hải, bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải), chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1991, con ông Hải) và cháu My (SN 2018, cháu nội ông Hải), việc an táng sẽ thực hiện trong ngày hôm nay.

Bố bé gái 14 tháng tuổi suy sụp khi mất cả gia đình chỉ trong một đêm, người thân phải túc trực chăm sóc - Ảnh 2.

Nhiều người dân quanh khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc đau lòng.

Bố bé gái 14 tháng tuổi suy sụp khi mất cả gia đình chỉ trong một đêm, người thân phải túc trực chăm sóc - Ảnh 3.

Anh Hiệp thất thần trước tang thương ập xuống cả gia đình mình. Ảnh CA cung cấp.

Quá đau xót vì trong một ngày mất đi bố mẹ, em gái, con gái, trong khi vợ đang cấp cứu nên anh Nguyễn Văn Hiệp (con trai ông Hải, bố cháu My) đã suy sụp, sức khoẻ yếu, hiện người nhà luôn phải túc trực chăm sóc.

Về gia đình ông Đông, sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền đã vận động vợ Nguyễn Văn Đông tạm di chuyển khỏi nhà (nhà Đông cạnh nhà ông Hải) về ở bên ngoại.

Bố bé gái 14 tháng tuổi suy sụp khi mất cả gia đình chỉ trong một đêm, người thân phải túc trực chăm sóc - Ảnh 4.

Nhiều cơ quan đoàn thể đến lễ viếng gia đình nạn nhân.

“Vợ con anh Hải và vợ con Đông không có vấn đề gì, chị em vẫn bình thường. Nhưng chúng tôi tạm đưa vợ con ông Đông sang bên ngoại cách đây khoảng 700m để đảm bảo không xảy việc gì đáng tiếc”, ông Đà thông tin thêm.

Trao đổi với chúng tôi vào 8h30 sáng 2/9, ông Đà cho biết, hiện tình trạng sức khoẻ chị Nhung (con dâu ông Hải, vợ anh Hiệp) có tín hiệu tốt, đang nằm theo dõi tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện 198.

Bố bé gái 14 tháng tuổi suy sụp khi mất cả gia đình chỉ trong một đêm, người thân phải túc trực chăm sóc - Ảnh 5.

Nhiều người dân quanh khu vực đến thăm hỏi kính viếng tang lễ.

“Trên mạng có tin đồn Nhung đã tử vong là không chính xác. Tôi vừa nói chuyện với bố Nhung vốn là bạn tôi và được bố Nhung cho biết, ông ấy vẫn đang ở viện chăm sóc Nhung, hiện cháu Nhung đã qua cơn nguy kịch, đang nằm theo dõi ở khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện 198”, ông Đà nói.

Về thông tin xuất hiện trên mạng xã hội cho rằng ông Hải làm giả giấy tờ lấy hết đất đai của bố mẹ để lại cho ông Đông nên mới xảy ra sự việc. Ông Đà khẳng định, đây là thông tin không chính xác và bày tỏ bức xúc trước thông tin thất thiệt này gây ảnh hưởng tới gia đình nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Như đã đưa tin, thông tin ban đầu từ UBND xã Hồng Hà cho biết, khoảng 7h15 sáng 1/9, Đông đã mang theo dao xông vào nhà em ruột chém và truy sát.

Vụ việc khiến ông Nguyễn Văn Hải và con gái ông Hải là chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) tử vong tại chỗ. Bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) và cháu Nguyễn Huyền My (SN 2018, cháu nội ông Hải) tử vong tại bệnh viện.

Bên cạnh đó, chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995) là con dâu ông Hải bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện 198.

Ngay trong ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đông về hành vi Giết người. Tại cơ quan điều tra, Đông thừa nhận hành vi thảm sát thành viên gia đình em trai.

Tại cơ quan công an, Đông khai mục đích ban đầu chỉ chém chết bà Việt và anh Hiệp, nhưng anh Hiệp kịp thời chạy thoát. Sau này, do không kiềm chế được bản thân, nên đã chém tất cả 5 người gia đình nhà em trai.