Bị Man City “tra tấn” phát khóc, Tottenham vẫn khiến Pep Guardiola phát điên trong bất lực

Pep Guardiola không phát điên thì… hơi phí, bởi có lẽ trong cả sự nghiệp của mình, ông chưa bao giờ được chứng kiến một trận đấu điên rồ đến dường ấy.

Trận đấu trôi qua được 1/3, tỷ số giữa Man City và Tottenham là 1-1, số cú sút mà đội bóng của Pep Guardiola tạo được về phía khung thành đối phương là 7. Con số ấy ở bên đối diện là… 1.

2/3 thời gian giận đấu trôi qua, tỷ số là 2-2. Man City tung được 21 cú dứt điểm về phía khung thành đội khách. Ở phía bên kia, Tottenham tung thêm được một cú dứt điểm về phía khung gỗ của Ederson. Họ dứt điểm 2 lần, và ăn bàn… cả đôi.

Pep Guardiola có lý do để phát điên, không chỉ cho đến khi trận đấu kết thúc, mà ngay từ vài chục phút đầu. Hôm nay, trên sân Etihad, 54.503 khán giả được chứng kiến một Kevin de Bruyne “đầy pin” đáng sợ đến thế nào. Phút 20, anh kiến tạo cho Sterling đánh đầu tung lưới Tottenham, và 15 phút sau, đến lượt Kun Aguero “nhận quà” từ tiền vệ người Bỉ để ghi bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà.

Etihad hôm nay chứng kiến một Kavin de Bruyne xuyên thủng đội hình Tottenham như chỗ không người. Mỗi khi ngôi sao người Bỉ chạm bóng, là một lần hàng thủ “Gà trống” nháo nhào trong sự sợ hãi tột cùng. Sự xuất thần của Kavin de Bruyne thậm chí còn truyền sang cả cho Bernardo Silva, khi cầu thủ này có pha solo giữa 3 cầu thủ Tottenham theo phong cách free-style, đem lại sự hứng khởi tột độ cho các cổ động viên Man City.

Tottenham thì ngược lại. Họ chẳng biết làm gì khác ngoài phòng ngự. Thậm chí, các học trò của HLV Pochettino còn chả biết phải đưa bóng lên thế nào, bởi Man City chỉ chơi bóng ở nửa sân đối phương, dồn ép, quây ráp tận vòng cấm địa Tottenham, thậm chí chực chờ lao lên cướp bóng ngay trong chân… thủ môn Hugo Loris.

Bị Man City tra tấn phát khóc, Tottenham vẫn khiến Pep Guardiola phát điên trong bất lực - Ảnh 2.

Sơ đồ dứt điểm của hai đội.

Cả trận, họ chỉ có đúng hai pha dứt điểm về khung thành đối phương. Thực ra là 3, nhưng chẳng ai lại đi tính cú sút của Harry Kane từ khoảng cách… hơn 60m, từ tận sân nhà của Tottenham về phía khung thành Man City là dứt điểm cả.

Cú dứt điểm đầu tiên là của Lamela, sau bàn mở tỷ số của Sterling 3 phút. Thoáng thấy khe hở được tạo ra khi hậu vệ Man City che mặt thủ thành Ederson, từ cự ly hơn 25 mét, Lamela lắc cổ chân đưa bóng đi vòng sang trái, tung lưới Man City.

Cú dứt điểm thứ hai đến chỉ chừng chục giây sau khi Lucas Moura lon ton chạy vào sân thay chính Lamela. Phạt góc, Moura bật cao, bóng chạm đầu đổi hướng. Bàn thắng đến. Tỷ số là 2-2.

Với 30 cú dứt điểm cả trận, có thể hình dung rằng suốt 90 phút của trận đấu, bàn thắng của Man City có thể đến bất kỳ lúc nào, từ bất kỳ chân sút nào của đội chủ nhà. Họ chơi như đang vờn Tottenham cho vui, chứ không phải là một trận đấu nghiêm túc. Song càng về cuối trận, mặt Pep Guardiola càng khó chịu. Có lẽ, ông linh cảm thấy một kết cục không hay, dù cho đội nhà có vẻ như có thể “xơi tái” đối thủ bất cứ lúc nào.

Bị Man City tra tấn phát khóc, Tottenham vẫn khiến Pep Guardiola phát điên trong bất lực - Ảnh 3.

Bản đồ nhiệt cả trận của Tottenham (tay phải là sân nhà).

Phút 90+2, từ quả phạt góc, bóng bật đến chân Gabriel Jesus – tiền đạo Brazil vào thay Aguero, khống chế khéo léo, vừa tầm, chân sút trẻ tung cú sút chân phải xuyên qua rừng người tung lưới Hugo Lloris. Cả sân Etihad vỡ òa. Áp lực đè nặng lên vai các cầu thủ suốt hơn 90 phút được gỡ bỏ. Các cầu thủ Man City ôm nhau trong hạnh phúc.

Nhưng trọng tài Michael Oliver đột nhiên đặt tay lên tai, nghiêm mặt lắng nghe. VAR. Trời đất như sụp đổ dưới chân các cầu thủ Man City. Pep Guardiola cay đắng. VAR xác định bóng đá chạm tay trung vệ Laporte trước khi đến chân Jesus. Trận cầu điên rồ, rốt cuộc cũng có cho mình cái kết chẳng thể điên rồ hơn.

Man City chẳng còn gì để nói. Pep Guardiola chẳng còn gì để nói. Bởi nói gì cũng bằng thừa trong một ngày xui xẻo đến tận cùng như thế này. Thêm lần nữa, VAR “giết” Man City, ghi thêm mối thù của họ với Tottenham sau màn loại đội bóng của Pep Guardiola khỏi Champions League mùa bóng trước, cũng bởi tình huống tương tự. Daily Mail thậm chí còn gọi đó là “deja vu” – ký ức quay về của trận Champions League năm ngoái.

Còn với Pochettino và các học trò, có lẽ sáng mai thức dậy, họ sẽ vẫn chưa tin được là mình lại có thể cầm hòa được Man City trong một trận cầu điên rồ đến nhường ấy, trận cầu mà họ lập kỷ lục không ai có thể phá vỡ nổi: tỷ lệ chuyển đổi thành bàn thắng từ dứt điểm là 100%. Sút cú nào – ăn cú nấy.

Còn Man City, kêu ai được bây giờ khi dứt điểm đến 30 lần, rốt cuộc vẫn chẳng thể “ăn thịt” nổi đối phương.

Tỷ số: Man City 2-2 Tottenham

Đội hình thi đấu

Man City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko; Gundogan, Rodri (Silva 78), De Bruyne; Bernardo Silva (Mahrez 80), Aguero (Gabriel Jesus 65), Sterling

Tottenham: Lloris; Walker-Peters, Sanchez, Alderweireld, Rose; Sissoko, Winks (Lucas Moura 56), Ndombele; Lamela (Lo Celso 85), Eriksen (Skipp 90+1); Kane

Ghi bàn

Man City: Stering (20), Aguero (35′)

Tottenham: Lamela (23′), Moura (56′)