Bà nội bé gái chưa tròn 2 tháng tuổi mất mẹ trong vụ anh truy sát cả nhà em trai: “Trước đó mẹ cháu dự định sẽ đi xem cháu bao nhiêu cân, vậy mà…”

Mất mẹ khi mới 1 tháng 18 ngày tuổi, bé Đ. sống trong vòng tay của bà nội. Thương xót hoàn cảnh của cháu, hàng xóm đã chung tay cho sữa, quần áo để cháu không thiếu thốn. Người bà nội nói trong nước mắt, sẽ chăm sóc thật tốt món quà cuối cùng của mẹ cháu để lại.

“Món quà” cuối cùng người mẹ để lại….

Trưa 3/9, 2 ngày sau vụ thảm án anh sát hại cả gia đình em trai vì mâu thuẫn đất đai, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng vẫn chưa thể bình yên trở lại. Ai ai cũng bàng hoàng, sợ hãi khi nhớ lại giây phút nghi phạm Nguyễn Văn Đông (SN 1966) truy sát cả nhà em trai Nguyễn Văn Hải (1969).

Bà nội bé gái chưa tròn 2 tháng tuổi mất mẹ trong vụ anh truy sát cả nhà em trai: Trước đó mẹ cháu dự định sẽ đi xem cháu bao nhiêu cân, vậy mà... - Ảnh 1.

Người dân Hồng Hà vẫn bàng hoàng dù vụ thảm án đã xảy ra 2 ngày.

Hậu quả của vụ truy sát dã man, ông Hải cùng bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải), chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1991, con gái ông Hải), Nguyễn Huyền My (SN 2018, cháu nội ông Hải) tử vong. Chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995, con dâu ông Hải), hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Cách hiện trường vụ án không xa, căn nhà ông Phạm Xuân Bảy (SN 1962, trú tại cụm 5 thôn Bá Nội, xã Hồng Hà) vẫn đìu hìu, ảm đạm. Ông Bảy là bố chồng chị Bắc, người đã tử vong trong vụ án, để lại đứa con gái Phạm Hoàng Khánh Đ. mới 1 tháng 21 ngày tuổi.

Bà nội bé gái chưa tròn 2 tháng tuổi mất mẹ trong vụ anh truy sát cả nhà em trai: Trước đó mẹ cháu dự định sẽ đi xem cháu bao nhiêu cân, vậy mà... - Ảnh 2.

Căn nhà nhỏ của ông Bảy.

Từ ngày mẹ mất, cháu Đ. được một tay bà nội là Nguyễn Thị Hiên (55 tuổi) chăm sóc từng miếng sữa, giấc ngủ. Thiếu đi tình thương, hơi ấm và bầu sữa mẹ, cháu bé khóc cả đêm lẫn ngày khiến gia đình ông Bảy không khỏi xót xa.

Ôm cháu vào lòng, bà Hiên cho biết, mấy hôm nay cháu bé khát sữa, bà phải bế đi xin sữa của hàng xóm để cháu đỡ khóc. Thương cho hoàn cảnh của cháu nhỏ, những bà mẹ đang nuôi con sống gần nhà đã cùng nhau chung tay, mỗi người một ít để có sữa cho cháu uống.

Đêm đến một mình bà Hiên nằm trong phòng, túc trực cho cháu ngủ, những lúc cháu quấy khóc bà phải bế lên tay dỗ dành, nhìn cháu khóc bà cũng không ngăn được nước mắt.

Bà nội bé gái chưa tròn 2 tháng tuổi mất mẹ trong vụ anh truy sát cả nhà em trai: Trước đó mẹ cháu dự định sẽ đi xem cháu bao nhiêu cân, vậy mà... - Ảnh 3.

Bé Đ. mất mẹ khi chỉ vừa 1 tháng 18 ngày tuổi.

“Mẹ mất nên việc nuôi cháu rất vất vả, tôi giờ phải lo mọi việc. Mấy đêm nay không đêm nào tôi ngủ được, thương con thương cháu. Cũng  may bà con thương tình nên cho sữa, cho quần áo nên hiện cháu cũng không thiếu thốn quá nhiều”, bà Hiên cho biết.

Bà nội bé gái chưa tròn 2 tháng tuổi mất mẹ trong vụ anh truy sát cả nhà em trai: Trước đó mẹ cháu dự định sẽ đi xem cháu bao nhiêu cân, vậy mà... - Ảnh 4.

Bà Hiên rơi nước mắt khi nhắc về cháu nội.

Đưa đôi mắt âu yếm nhìn cháu nội đang ngủ, ông Bảy buồn bã kể, cháu ông còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau này.

Ngày hôm qua, tang lễ mẹ cháu bé diễn ra, người thân đã bế cháu Đ. đi ra để nhìn mẹ lần cuối. Nhìn thấy cảnh tượng trên ai nấy đều nấc nghẹn.

Gia cảnh vốn khó khăn, giờ phải chăm lo cho cháu thiếu vắng tình thương và sự chăm sóc của mẹ khiến gia đình ông Bảy thêm nhiều lo lắng.

Bà nội bé gái chưa tròn 2 tháng tuổi mất mẹ trong vụ anh truy sát cả nhà em trai: Trước đó mẹ cháu dự định sẽ đi xem cháu bao nhiêu cân, vậy mà... - Ảnh 5.

Bà Hiên nói sẽ chăm sóc thật tốt món quà cuối cùng mà mẹ cháu bé để lại.

“Chúng tôi già rồi, giờ chuyện xảy ra như vậy thì tôi với vợ sẽ cố gắng chăm sóc cháu. Vợ tôi chăm lo sữa, giấc ngủ, tôi không làm được gì nhiều nhưng sẽ phụ bà ấy nấu ăn, giặt đồ cho cháu.

Mọi khó khăn mới chỉ vừa bắt đầu, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng, nghèo khó hay vay mượn gì cũng sẽ nuôi cháu nên người. Cháu là món quà cuối cùng mẹ cháu để lại trước khi mất. Trước đó mẹ cháu dự định chuẩn bị đầy hai tháng sẽ đem cháu đi cân coi bao nhiêu cân, vậy mà…

Những ngày qua cả gia đình chúng tôi đau khổ lắm, nhìn cháu chỉ biết chảy nước mắt”, ông Bảy nói.

Bà nội bé gái chưa tròn 2 tháng tuổi mất mẹ trong vụ anh truy sát cả nhà em trai: Trước đó mẹ cháu dự định sẽ đi xem cháu bao nhiêu cân, vậy mà... - Ảnh 6.

Bé Đ. ngủ ngon lành giữa buổi trưa.

Những “người mẹ” thầm lặng

Trưa 3/9, nắng nóng oi bức, chiếc xe máy chở những thùng sữa mẹ vẫn chạy thật nhanh đến nhà ông Bảy. 

Bà nội bé gái chưa tròn 2 tháng tuổi mất mẹ trong vụ anh truy sát cả nhà em trai: Trước đó mẹ cháu dự định sẽ đi xem cháu bao nhiêu cân, vậy mà... - Ảnh 7.

Chị Linh và chị Liên mang sữa đến cho cháu Đ.

Bước xuống xe, hai người phụ nữ vội tháo dây bê chiếc thùng chạy ngay đến chiếc tủ lạnh đặt một góc trong nhà ông Bảy. Trong chiếc tủ lạnh ấy, những gói sữa mẹ đã được xếp ngay ngắn ghi rõ ngày, độ tuổi của người cho. Tất cả số sữa ấy là để dành cho cháu Đ.

Sắp xếp xong sữa, hai người phụ nữ trẻ tuổi nhanh chóng bước vào căn phòng nhỏ, nơi cháu Đ. đang ngủ với bà. 

Bà nội bé gái chưa tròn 2 tháng tuổi mất mẹ trong vụ anh truy sát cả nhà em trai: Trước đó mẹ cháu dự định sẽ đi xem cháu bao nhiêu cân, vậy mà... - Ảnh 8.

Tủ sữa dành cho cháu Đ.

Cả hai đưa ánh mắt trìu mến nhìn cháu, sau đó đưa những bộ quần áo, giày dép và ít tiền mà các chị đã quyên góp được để cho Đ.

Hai người phụ nữ ấy là chị Linh và chị Liên (đều trú tại Dương Nội, Hà Đông). Cả hai sau khi biết được hoàn cảnh của cháu Đ. đã không ngại khó khăn đi xin sữa và đồ dùng cho cháu bé, rồi đem đến tận nhà. 

Bà nội bé gái chưa tròn 2 tháng tuổi mất mẹ trong vụ anh truy sát cả nhà em trai: Trước đó mẹ cháu dự định sẽ đi xem cháu bao nhiêu cân, vậy mà... - Ảnh 9.

Hai “người mẹ” chơi với cháu Đ. rồi mới ra về.

Tận mắt thấy Đ. ngủ say, cả hai mới yên lòng ra về, còn dặn bà nội thiếu gì cứ báo. Cả hai đều hứa với gia đình sẽ đi xin sữa và quần áo cho bé đến tháng thứ 5.

Gấp rút kêu gọi giúp đỡ cháu bé

Chia sẻ với phóng viên về hoàn cảnh của cháu Đ., ông Nguyễn Ngọc Chiến – chủ tịch hội mặt trận xã Hồng Hà cho biết, hiện tại xã đang lên kế hoạch để kêu gọi giúp đỡ cháu.

“Hiện tại xã đang gấp rút tổ chức cuộc họp để lên kế hoạch giúp đỡ cháu bé để cháu có cuộc sống tốt hơn, không thiếu thốn. Phía xã mấy hôm nay đã kêu gọi được một số tiền, ít sữa và đã đưa cho gia đình cháu.

Bà nội bé gái chưa tròn 2 tháng tuổi mất mẹ trong vụ anh truy sát cả nhà em trai: Trước đó mẹ cháu dự định sẽ đi xem cháu bao nhiêu cân, vậy mà... - Ảnh 10.

Ông nội cháu Đ. chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình.

Hoàn cảnh cháu hiện tại là rất khó khăn, ở với bố thiếu tình thương mẹ, hai ông bà nội cũng đã nhiều tuổi, chăm cháu đã khó, kinh tế lại khó khăn. Lúc này rất cần cộng đồng chung tay chung sức giúp đỡ cháu. Hiện tại xã đã thống nhất đầu mối giúp đỡ là ủy ban xã”, ông Chiến cho biết.Mọi sự đóng góp của độc giả vui lòng gửi về số tài khoản kho bạc nhà nước huyện Đan Phượng: 9523.4.100.6492.00000, chủ tài khoản Nguyễn Đình Đà (chủ tịch UBND xã Hồng Hà). Khi ủng hộ vui lòng ghi rõ ủng hộ hoàn cảnh cháu Phạm Hoàng Khánh Đ.