Ảnh: Đền chùa Hà Nội vắng vẻ trong ngày rằm tháng Giêng, người dân đi lễ không quên đeo khẩu trang chống dịch nCoV

Những ngày này, người dân từ người già đến trẻ nhỏ luôn đeo khẩu trang “mọi lúc, mọi nơi”, kể cả đi lễ chùa.

Ảnh: Đền chùa Hà Nội vắng vẻ trong ngày rằm tháng Giêng, người dân đi lễ không quên đeo khẩu trang chống dịch nCoV - Ảnh 1.

“Cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng”, với quan niệm được lưu truyền lâu đời về ý nghĩa của việc đi lễ chùa trong ngày 15/1 âm lịch (rằm tháng giêng), trưa nay, các ngôi chùa lớn nhỏ ở Hà Nội đều mở cửa đón người dân tới hành lễ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từdịch viêm đường hô hấp do virus coronanên lượng khách đi lễ chùa trong dịp đầu năm sụt giảm rõ rệt.

Ảnh: Đền chùa Hà Nội vắng vẻ trong ngày rằm tháng Giêng, người dân đi lễ không quên đeo khẩu trang chống dịch nCoV - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), các lối đi vào chùa thông thoáng, không có cảnh chen chúc như mọi năm.

Những ngày này, người dân từ người già đến trẻ nhỏ luôn đeo khẩu trang “mọi lúc, mọi nơi”, kể cả đi lễ chùa.

Hình ảnh đeo khẩu trang ngay cả khi khấn vái đã không còn xa lạ trong những ngày qua – thời điểm dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng nCoV diễn biến phức tạp.

Ảnh: Đền chùa Hà Nội vắng vẻ trong ngày rằm tháng Giêng, người dân đi lễ không quên đeo khẩu trang chống dịch nCoV - Ảnh 5.

Ngay cả khi báo danh công đức, người dân cũng không rời chiếc khẩu trang.

Ảnh: Đền chùa Hà Nội vắng vẻ trong ngày rằm tháng Giêng, người dân đi lễ không quên đeo khẩu trang chống dịch nCoV - Ảnh 6.

Những người bán đồ lễ ngoài cổng chùa cũng tự ý thức đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân.

Ảnh: Đền chùa Hà Nội vắng vẻ trong ngày rằm tháng Giêng, người dân đi lễ không quên đeo khẩu trang chống dịch nCoV - Ảnh 7.

Tại đền Quán Thánh, một trong bốn nơi được coi là “Thăng Long Tứ Trấn”, PV ghi nhận khung cảnh vắng vẻ, ít người.

Ảnh: Đền chùa Hà Nội vắng vẻ trong ngày rằm tháng Giêng, người dân đi lễ không quên đeo khẩu trang chống dịch nCoV - Ảnh 8.

Người hành lễ không phải chen nhau tại các lối trong điện chính.

Ảnh: Đền chùa Hà Nội vắng vẻ trong ngày rằm tháng Giêng, người dân đi lễ không quên đeo khẩu trang chống dịch nCoV - Ảnh 9.

Nhân viên soát vẻ tại đây dường như “rảnh rỗi” hơn trong những ngày này.

Ảnh: Đền chùa Hà Nội vắng vẻ trong ngày rằm tháng Giêng, người dân đi lễ không quên đeo khẩu trang chống dịch nCoV - Ảnh 10.

Tại phủ Tây Hồ (Hà Nội), gian hành lễ bên trong không còn cảnh tượng chen chúc như những ngày trước.

Ảnh: Đền chùa Hà Nội vắng vẻ trong ngày rằm tháng Giêng, người dân đi lễ không quên đeo khẩu trang chống dịch nCoV - Ảnh 11.

Khẩu trang là “vật bất ly thân” của mọi người trong những ngày này.

Hiếu Nguyễn  , theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.toquoc.vn/gioi-tre/anh-den-chua-ha-noi-vang-ve-trong-ngay-ram-thang-gieng-nguoi-dan-di-le-khong-quen-deo-khau-trang-chong-dich-ncov-2202082165217187.htm