“Xác sống” biết đi ám ảnh Man United

Trong bóng đá chuyên nghiệp, ngoại trừ thủ môn thì một cầu thủ đương nhiên phải chạy nhiều hơn đi bộ lúc thi đấu. Nhưng có lẽ nên trừ tiếp cả Paul Pogba ra.

Walking Dead là serie phim truyền hình ăn khách của Mỹ thu hút hàng triệu khán giả khắp thế giới. Nội dung chính của phim xoay quanh nhân vật do nam diễn viên Andrew Lincoln thủ vai chính là phó cảnh sát trưởng Rick Grimes, người đã tỉnh dậy sau một khoảng thời gian hôn mê và nhận ra rằng thế giới đã bước vào thời kỳ hậu tận thế với sự xuất hiện tràn lan của xác sống ăn thịt.

Đặc điểm nhận dạng của đám sinh vật ghê tởm này ngoài ngoại hình gớm ghiếc ra là thường xuyên… đi bộ, vì vậy trong tên của chúng mới có từ “Walking” (đi bộ). Chỉ khi nào thấy con mồi, đám xác sống này mới tăng tốc nhưng rồi đâu lại vào đấy, tiếp tục mò mẫm đi bộ và tạo ra khung cảnh quái đản.

Ấn tượng về 2 chữ “đi bộ” cũng thường mang hơi hướng tiêu cực trong bóng đá hiện đại, nơi mà theo mặc định, phải là những guồng di chuyển không ngừng nghỉ. Ấy vậy mà tại đội bóng lớn nhất nhì nước Anh như Man United, vẫn tồn tại một “xác sống” mang tên Pogba.

Xác sống biết đi ám ảnh Man United - Ảnh 1.

Pogba đang chẳng khác gì một “xác sống” ở Man United.

Thật vậy, hãy nhìn thông số sau. Tổng quãng đường di chuyển mùa này của tiền vệ người Pháp tại Premier League là 322 km thì hơn 206 km là… đi bộ. Tức là cầu thủ trị giá tới 89 triệu bảng của Quỷ đỏ dùng tới 64% thời gian trên sân chỉ để sải những bước khoan thai. Chưa dừng lại ở đó, 22% tiếp theo là đi bộ… nhanh. 7% nữa là chạy chậm và chỉ có… 2% chạy nhanh. Tỷ lệ tăng tốc thì khỏi phải nói rồi, “lên tới” 0,36%.

Nếu không phải xác sống thì có lẽ Pogba là cầu thủ lười biếng bậc nhất thế giới. Trong số 79 tiền vệ tại Ngoại hạng Anh thì không một ai lười chạy như Pogba. Câu hỏi là làm thế quái nào mà anh ta tồn tại được ở một đội bóng như Man United? Càng quái đản hơn khi biết Pogba đã đóng góp 13 bàn thắng cùng 9 đường kiến tạo mùa này.

Một cầu thủ vừa lọt vào đội hình tiêu biểu của PFA như Pogba chắc chắn là có tài. Chỉ có điều, anh không thể hoặc không muốn ổn định tài năng của mình trong một thời gian dài.

Dễ dàng nhận ra Pogba chỉ chơi hay, tích cực, cố gắng được vài trận xong rồi đâu lại vào đấy. Một ví dụ rõ ràng nhất là 2 phiên bản Pogba trong thời gian thử việc và ký chính thức của HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Xác sống biết đi ám ảnh Man United - Ảnh 2.

Càng về cuối mùa giải, Pogba càng gây thất vọng cho người hâm mộ.

Cứ vùng lên được vài bước rồi lại thủng thẳng đi bộ, Pogba thật sự đã quá đam mê những nhân vật trong Walking Dead rồi. Và nó càng cho thấy khát khao cống hiến của cựu tiền vệ Juventus cho Man United đã gần cạn kiệt. Càng về cuối mùa giải, anh lại càng bộc lộ rõ sự thiếu chuyên nghiệp đáng phê phán của mình.

Cách đây ít ngày, cựu danh thủ Roy Keane nhận xét gay gắt về Pogba: “Đây là một cậu bé có tài nhưng chúng ta phải nói về vấn đề của cậu ta hết lần này tới lần khác. Có quá nhiều lần trong trận đấu chúng ta thấy Pogba không tăng tốc hay đuổi theo bóng. Pogba luôn miệng nói về thái độ cống hiến nhưng có lẽ còn chẳng hiểu mấy điều đó là gì”.

Nhưng Keane không phải người đầu tiên phê phán Pogba, lại càng không phải người cuối cùng. Pogba biết và mặc kệ. Anh ta đã có con đường riêng của mình và ở đấy, người ta không vội vàng cho lắm.