Vượt gần 1.500km, cha mẹ nữ sinh tử vong trong vụ xe lao xuống vực đèo Hải Vân ngã quỵ khi đón thi thể con tại nhà vĩnh biệt

Chuyến xe định mệnh rơi xuống vực trên đèo Hải Vân đã khiến ước mơ được đi khắp nơi của cô sinh viên 20 tuổi, ngành hướng dẫn viên du lịch trở nên dở dang, còn những người thân của em thì đau xót tột cùng.

Ngày 9/1, sau một chặng đường dài gần 1.500km đầy mệt mỏi, cuối cùng vợ chồng ông Trị, bà Thủy mới đến được Bệnh viện Đà Nẵng để nhận thi thể của con gái ruột Vũ Thị Thảo (21 tuổi, quê Kiên Giang). Thảo – cô sinh viên năm 3, ngành Quản trị Du lịch lữ hành, trường Cao đẳng Kiên Giang, chính là nạn nhân không may thiệt mạng trong “chuyến xe định mệnh” chở đoàn sinh viên đi thực tế lao xuống vực trên đèo Hải Vân (Thừa Thiên Huế) chiều 8/1.

Vừa “chân ướt chân ráo” xuống xe, bà Thủy luống cuống vội bước vào căn nhà xác lạnh lẽo. Bần thần đưa tay kéo tấm màn trắng trùm kín mặt thi thể xuống, bà Thủy dường như không thể tin vào mắt mình. Người đang nằm lặng im trên chiếc băng ca đó chính là cô con gái bé bỏng của bà. “Trời đất ơi! Thảo ơi, tỉnh lại nhìn mẹ đi, con ơi là con…”, bà Thủy chỉ kịp thét lên một tiếng trong đau đớn, rồi ngã khụy.

Vượt gần 1.500km, cha mẹ nữ sinh tử vong trong vụ xe lao xuống vực đèo Hải Vân ngã quỵ khi đón thi thể con tại nhà vĩnh biệt - Ảnh 1.

Mẹ nữ sinh Vũ Thị Thảo khóc ngất khi có mặt ở Bệnh viện Đà Nẵng nhận thi thể con.

Vượt gần 1.500km, cha mẹ nữ sinh tử vong trong vụ xe lao xuống vực đèo Hải Vân ngã quỵ khi đón thi thể con tại nhà vĩnh biệt - Ảnh 2.

Bà không thể ngờ chuyến đi đã cướp mất cô con gái bé bỏng của mình.

Cố giữ hết sự bình tĩnh để làm chỗ dựa cho vợ và lo các thủ tục đưa con gái về nhà, nhưng ông Trị cũng không thể nào kiềm được những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo của mình. Ông Trị cho biết, khoảng 14h chiều 8/1, gia đình ông đau đớn nhận tin con mất, lập tức vợ chồng ông bỏ hết mọi công việc để mong chạy đến thật sớm với con, nhưng mãi đến gần 17 giờ, ông và vợ mới bắt được xe vượt hơn 70 cây số lên tỉnh, rồi ngồi xe hơn 6 tiếng mới đến được TP.Hồ Chí Minh. Sau đó, lại đáp chuyến bay ra Đà Nẵng.

Theo ông Trị, đây là chuyến đi xa đầu tiên trong cuộc đời của vợ chồng mình, nhưng lại là chuyến đi đau buồn nhất. Bởi suốt một hành trình dài di chuyển, không ai nói với nhau một lời, tất cả đều lặng im, thỉnh thoảng chỉ có những tiếng nấc nghẹn, vì nỗi mất mát quá lớn.

Vượt gần 1.500km, cha mẹ nữ sinh tử vong trong vụ xe lao xuống vực đèo Hải Vân ngã quỵ khi đón thi thể con tại nhà vĩnh biệt - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước khi đi thực tế, con gái tôi háo hức lắm. Đây là chuyến đi xa đầu tiên của nó. Lúc nhỏ, Thảo đã thích được đi khắp nơi, nên nó thi vào ngành hướng dẫn viên du lịch. Ai ngờ chuyến đi trải nghiệm đầu tiên trong đời của nó lại thành chuyến đi cuối cùng”, ông Trị buồn rầu nói.

Ngồi thẫn thờ như người mất hồn, lâu lâu bà Thủy lại đưa mắt nhìn về phía con gái đang nằm rồi bật khóc nức nở. Bất chợt, có người hỏi về Thảo, người mẹ tội nghiệp ấy lại nấc nghẹn: “Con ơi, mẹ đến đón con về nhà này”, rồi lại lịm đi trong vòng tay của những người bạn của Thảo. Chứng kiến cảnh tượng ấy, nhiều sinh viên và thầy cô đi cùng cũng không kiềm được nước mắt.

Vượt gần 1.500km, cha mẹ nữ sinh tử vong trong vụ xe lao xuống vực đèo Hải Vân ngã quỵ khi đón thi thể con tại nhà vĩnh biệt - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Minh Quân – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kiên Giang, cho biết bản thân ông rất đau lòng trước sự việc.

Theo dự kiến, trong ngày 10/1, thi thể Thảo sẽ được đưa về tới Kiên Giang bằng xe cấp cứu. Đi cùng gia đình nạn nhân, ông Nguyễn Minh Quân – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kiên Giang buồn bã, cho biết bản thân ông rất đau lòng trước sự việc này và trước mắt nhà trường sẽ lo toàn bộ chi phí điều trị, cũng như đưa nữ sinh tử vong về nhà.

Tôi rất đau buồn và lấy làm tiếc về vụ tai nạn, nhất là việc em Thảo không may tử vong. Đây là chuyến đi để các em sinh viên hoàn thành việc học, chuẩn bị ra trường trong hè 2019, nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra như vậy”, ông Quân, chia sẻ.

Vượt gần 1.500km, cha mẹ nữ sinh tử vong trong vụ xe lao xuống vực đèo Hải Vân ngã quỵ khi đón thi thể con tại nhà vĩnh biệt - Ảnh 5.

Gia đình đã đưa thi thể nữ sinh viên tử vong trong vụ xe khách lao xuống đèo Hải Vân về quê nhà.

Chiều 9/1, chiếc xe cấp cứu của Bệnh viện Đà Nẵng đã lăn bánh, đưa thi thể nữ sinh Thảo về quê nhà để lo hậu sự. Có lẽ, đây là chuyến xe “ngược hướng” với chuyến xe định mệnh mà trước đó, trên trang facebook cá nhân của mình, Thảo đã đăng một dòng trạng thái: “…Liệu rằng khi đó ta có tự hỏi suốt bao năm qua đâu là những thứ mà ta đeo đuổi hay là nhận ra ngồi nhầm chuyến xe cuộc đời khi đã gần bến cuối”.

“Trên chiếc xe cuộc đời đã gần bến cuối” trong chuyến đi thực tập trước khi ra trường ấy, cô nữ sinh 20 tuổi xinh đẹp đã có những giây phút trải nghiệm hạnh phúc, rạng rỡ bên bạn bè. Nhưng giờ đây, trên chuyến xe này, nơi có cha mẹ và những người thân bên cạnh, cô hướng dẫn viên du lịch tương lai đã mãi ra đi, bỏ lại ước mơ dang dở…