Vụ người phụ nữ bị rạch bụng, vứt xác xuống giếng: Em ruột báo công an anh trai giết người

Là con thứ 8 trong gia đình từ nhỏ Thế có dấu hiệu thần kinh không bình thường, tính tình cộc cằn, hay chửi bới, đập người thân.

Liên quan đến vụ người phụ nữ mua ve chai bị rạch bụng, vứt xác xuống giếng, chiều 3/10, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn – Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan CSĐT đang tạm giữ hình sự Đỗ Minh Thế (SN 1984, ngụ thôn 8, xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Thế khai bà Đỗ Thị Thuận (SN 1944, ngụ thôn 10, xã Krông Búk) và mẹ Quánh Thị Mến (mẹ Thế) là bạn thân. Sáng 2/10, bà Thuận đến nhà bà Mến chơi nhưng ở nhà chỉ có một mình Thế. Lúc này, bà Thuận vào giường của bà Mến nằm nghỉ và có chê bai Thế mấy câu khiến đối tượng tức giận.

Lợi dụng lúc bà Thuận đang nằm trên giường, mất cảnh giác, Thế đi ra sau nhà, lấy cây xiên, đầu có gắn sắt nhọn đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Vụ người phụ nữ bị rạch bụng, vứt xác xuống giếng: Em ruột báo công an anh trai giết người  - Ảnh 1.

Hiện trường nơi bà Thuận bị sát hại.

Phát hiện bà Thuận đã tử vong, Thế đem xác nạn nhân ném xuống giếng nước tưới cà phê cách nhà khoảng 100m. Tuy nhiên, thấy thi thể vẫn nổi lên mặt nước, anh ta lấy con dao rạch bụng, cắt hết quần áo rồi đạp nạn nhân chìm xuống giếng. Sau đó, Thế vào nhà lau dọn hiện trường rồi tắm rửa sạch sẽ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, thời điểm đối tượng gây án, một người thân của Thế phát hiện sự việc nên đã báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Krông Búk và Công an huyện Krông Pắk đã có mặt tại hiện trường, bắt giữ Thế.

Một người em của Thế cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc thấy Thế chạy ra chạy vào nhà với vẻ vội vả. Người này đi đến xem thì phát hiện nhiều dấu hiệu nghi ngờ.

Em của Thế sang nhà đối tượng quan sát xung quanh và phát hiện trên giường có vết máu nên âm thầm ra ngoài gọi điện báo cho cơ quan công an.

Còn theo bà Mến, Thế là con thứ 8 trong số 9 người con của bà. Từ nhỏ, Thế có dấu hiệu thần kinh không bình thường, tính tình cộc cằn. Mỗi khi uống rượu hay trở trời, Thế thường xuyên chửi bới, đập phá đồ đạc trong nhà, gây gỗ đánh các anh em.

Thế vẫn chưa có gia đình và sống cùng với cha mẹ già gần 80 tuổi. Gia đình đã nhiều lần động viên, đưa Thế đi chữa bệnh nhưng anh ta không chịu mà còn đe dọa đánh đập, phá nhà.

Một cán bộ Công an xã Krông Búk cho hay, Thế chưa có tiền án tiền sự và chưa gây ra vụ việc gì nghiêm trọng tại địa phương. Anh ta có dấu hiệu về thần kinh không bình thường nên mỗi khi uống rượu đối tượng này hay gây gỗ. Do đó, khi có tiệc hay việc gì không ai dám cho Thế uống nhiều rượu.