Vụ cháy 8 người chết và mất tích: Đau đớn cuộc gọi nhận tin dữ con gặp nạn trong đêm

Vụ cháy 8 người chết và mất tích: Đau đớn cuộc gọi nhận tin dữ con gặp nạn trong đêm

Bà Lá ngồi thất thần trước con ngõ dẫn vào khu nhà xưởng, chờ vào trong nhận dạng thi thể con.

Sau cuộc gọi từ số điện thoại lạ thông báo con gặp nạn tại đường Lê Văn Lương, bà Lá cùng người thân vội lên Hà Nội thì đau đớn phát hiện nơi con làm việc đang cháy dữ dội.

Lực lượng chức năng chuyển các nạn nhân ra từ hiện trường vụ cháy tại Nam Từ Liêm. (Video: Xuân Hoàng)

Vào rạng sáng 12//4, tại ngõ Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm đã xảy ra vụ hoả hoạn nghiêm trọng khiến 8 người chết và mất tích.

Ghi nhận của PV vào sáng cùng ngày, hàng trăm người dân hiếu kì tập trung trước khu vực ngõ Đại Linh bàn tán xôn xao về vụ việc.

Lực lượng cứu hoả, công an địa phương, nhân viên y tế, bác sỹ khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ và đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, đến khoảng 9h30 phút sáng nay đã có 3 thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi khu vực bị cháy, còn 5 người khác đang mất tích.

Ngồi thất thần trước ngõ vào khu nhà xưởng, bà Lê Thị Lá (trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) rưng rưng nước mắt kể, trong đám cháy có 2 nạn nhân là con và cháu bà, đến nay gia đình cũng chưa được vào hiện trường để nhận dạng thi thể.

Bà nói, vào khoảng 5h sáng nay, khi đang ngủ thì có số điện thoại lạ thông báo con gặp nạn ở Lê Văn Lương.

Vụ cháy 8 người chết và mất tích: Đau đớn cuộc gọi nhận tin dữ con gặp nạn trong đêm - Ảnh 2.

Lực lượng công an, y tế khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy cũng như xác định danh tính các nạn nhân.

Sau cuộc gọi, bà cùng người thân sững sờ, vội chạy lên khu nhà xưởng mà con đang làm việc tại ngõ Đại Linh.

Lên đến nơi, bà đau đớn, rụng rời chân tay khi thấy hàng chục lính cứu hoả cùng còi xe hú inh ỏi đang dập lửa tại nơi con làm việc.

Lúc này, bà Lá muốn vào trong nhưng lực lượng chức năng nghiêm cấm không cho tiếp cận hiện trường.

Gạt ngang nước mắt bà nói, bà có con trai là Trần Văn H. (SN 1994) và cháu ruột là Lê Văn H. (SN 2001) đang làm việc tại nhà xưởng nhựa tái chế. Con và cháu bà Lá đã làm việc ở đây được gần 2 năm.

“Thằng bé ngoan ngoãn lắm, hầu như ngày nào cũng gọi điện về nhà. Mỗi lần về quê nó đều đưa tiền cho bố mẹ để lo việc gia đình, giờ thằng bé ra đi đau đớn quá, không biết bao giờ mới tìm thấy thi thể…”, bà Lá nghẹn ngào nói.

Bà cũng cho biết, rất có thể trong vụ cháy có 1 gia đình có tới 5 người tử vong, trong đó có 2 cháu nhỏ tuổi.

Trước đó, vào khoảng 2h15 ngày 12/4, tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra vụ hoả hoạn làm cháy 4 nhà xưởng trong khu vực.

Ngay sau khi xảy ra hoả hoạn, lực lượng cảnh sát PCCC đã điều động hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

Do khu vực kho xưởng bị cháy nằm sâu trong khu dân cư hàng trăm mét, hiện trường có nhiều vật liệu dễ cháy như đồ nhựa, gỗ nên lửa lan nhanh và thiêu rụi cả 4 khu nhà xưởng gồm: Xưởng kho lạnh của công ty CP cơ điện lạnh; Xưởng làm hạt chống ẩm của Công ty TNHH P.L; một kho chứa đồ gỗ mộc thành phẩm và xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty Môi trường 79. Theo số liệu sơ bộ từ cơ quan chức năng, tổng diện tích bị cháy khoảng 1.000m2.

Ngay sau khi xảy ra vụ hoả hoạn, rạng sáng nay (12/4, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung và Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy và giải quyết hậu quả vụ hoả hoạn.

Cảnh sát PCCC đã huy động hàng chục lượt xe cứu hoả tham gia chữa cháy, nhưng phải 4 giờ sau, vụ hoả hoạn mới được dập tắt hoàn toàn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 8 người chết và mất tích.

Video: Khoảng 9h30 phút ngày 12/4, lực lượng chức năng đưa thi thể 2 nạn nhân xấu số ra khỏi hiện trường. (Hoàng Hải)

Dưới đây là một số hình ảnh về vụ cháy:

Vụ cháy 8 người chết và mất tích: Đau đớn cuộc gọi nhận tin dữ con gặp nạn trong đêm - Ảnh 5.
Vụ cháy 8 người chết và mất tích: Đau đớn cuộc gọi nhận tin dữ con gặp nạn trong đêm - Ảnh 6.
Vụ cháy 8 người chết và mất tích: Đau đớn cuộc gọi nhận tin dữ con gặp nạn trong đêm - Ảnh 7.
Vụ cháy 8 người chết và mất tích: Đau đớn cuộc gọi nhận tin dữ con gặp nạn trong đêm - Ảnh 8.
Vụ cháy 8 người chết và mất tích: Đau đớn cuộc gọi nhận tin dữ con gặp nạn trong đêm - Ảnh 9.
Vụ cháy 8 người chết và mất tích: Đau đớn cuộc gọi nhận tin dữ con gặp nạn trong đêm - Ảnh 10.