Vụ cán bộ ngân hàng chém bố tử vong: Đối tượng không sử dụng heroin và morphine

Sau khi gây án khiến bố chết, mẹ và em gái nguy kịch, Tuấn bị công an bắt và đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương ở bụng.

Tối 11/2, ông Nguyễn Huy Phúc – Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, hiện phía bệnh viện này tiếp tục điều trị cho bệnh nhân Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch) – đối tượng chém chết bố và chém mẹ, em gái nguy kịch 1 ngày trước.

Theo ông Phúc, trước đó đối tượng Tuấn được công an đưa vào viện cấp cứu rạng sáng 11/2 trong tình trạng bị kích động, tinh thần hoảng loạn.

Sau khi được trấn an, Tuấn bình tĩnh hơn và được các bác sỹ hội chẩn để tiến hành ca phẫu thuật cấp cứu.

Vụ cán bộ ngân hàng chém bố tử vong: Đối tượng không sử dụng heroin và morphine - Ảnh 1.

Bên ngoài căn nhà nơi xảy ra sự việc cán bộ ngân hàng chém bố tử vong.

Người này có một số vết thương trên người, trong đó có vết thương thấu bụng, lòi mạc nối ruột ra ngoài.

Qua test nhanh cho thấy, Tuấn âm tính với chất heroin và morphine. Riêng các loại ma túy khác thì bệnh viện không có phương tiện thử nên không thể biết được“, ông Phúc nói và cho biết, không loại trừ khả năng Tuấn sử dụng các chất kích thích ma túy khác.

Sau khi được phẫu thuật, sức khỏe Tuấn đã hồi phục hơn, tỉnh táo và có thể trả lời một số câu hỏi của bác sỹ. Tuy nhiên, khi bác sỹ hỏi về nguyên nhân của vết thương trên người thì Tuấn trả lời không biết.

Hiện Tuấn vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện và trong sự giám sát của lực lượng công an.

Lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sự việc vẫn đang tiếp tục được Công an huyện Nghi Lộc làm hồ sơ ban đầu và cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ.

Vụ cán bộ ngân hàng chém bố tử vong: Đối tượng không sử dụng heroin và morphine - Ảnh 2.

Rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc.

Trước đó, vào tối 10/2, Trương Mạnh Tuấn đi họp lớp và trở về nhà trong trạng thái bị kích động. Khoảng 23h cùng ngày, Tuấn cầm dao chém bố là ông Trương Cảnh H. (SN 1958) chết tại chỗ và tiếp tục chém mẹ cùng em gái nguy kịch.

Khi sự việc xảy ra, vợ của Tuấn thấy thế nên đã ôm con 3 tuổi bỏ chạy đồng thời hô hoán người dân đến đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Tuấn lái ô tô bỏ đi lên ngã 3 Nam Cấm, sau đó bị công an bắt giữ.

Được biết, Tuấn là cán bộ làm việc tại một ngân hàng chi nhánh Cửa Lò (Nghệ An).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.