Vụ 2 chú ruột thay nhau hiếp dâm cháu: Nỗi đau mẹ già và 2 người vợ trẻ

Chị H. (vợ Dil) nói không biết tháng ngày sắp tới phải sống ra sao khi đang “bụng mang dạ chửa” và chồng vướng vòng lao lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Tuấn Hùng (38 tuổi) và Hồ Văn Dil (27 tuổi, ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ) điều tra làm rõ về hành vi “Hiếp dâm và Giao cấu với người dưới 16 tuổi”.

Tại cơ quan điều tra, Dil và Hùng khai nhận là chú ruột của bé E. (14 tuổi), có nhà liền kề nhau ngụ tại ấp Thạnh Phú 1 (xã Trung Hưng). Từ năm 2016, lợi dụng những lúc không có người lớn ở nhà, Dil đã nhiều lần dùng vũ lực để thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu gái.

Vụ việc không bị tố giác, từ năm 2016 đến tháng 9/2018, Dil liên tục thực hiện hành vi đồi bại với cháu gái. Còn Hùng khai nhận, thấy em ruột là Dil quan hệ tình dục với  E. và thấy nạn nhân không kháng cự. 

Thay vì tố giác hành vi của Dil, Hùng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội tương tự. Từ tháng 6/2018 đến tháng 9/2018, Hùng cũng lợi dụng lúc vắng người đã nhiều lần làm “chuyện người lớn” với cháu gái.

Vụ 2 chú ruột thay nhau hiếp dâm cháu: Nỗi đau mẹ già và 2 người vợ trẻ - Ảnh 1.

Căn nhà của nạn nhân đóng kín cửa.

Mỗi lần quan hệ tình dục, Hùng cho E. 50.000 đồng. Đến tháng 11/2018, do sợ 2 chú ruột tiếp tục xâm hại nên E. bỏ nhà đi khỏi địa phương. 

Ngày 29/11, E. trở về nhà và kể lại sự việc cho cha mẹ biết. Cha mẹ  E. đến Công an huyện Cờ Đỏ trình báo vụ việc. Sau khi xác minh, vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên chuyển Công an TP Cần Thơ giải quyết theo thẩm quyền.

Đầu tháng tháng vừa qua, Công an TP Cần Thơ đã bắt khẩn cấp đối với Hùng và Dil.

Bà Nguyễn Thị S. (61 tuổi, mẹ của Hùng, Dil) kể, bà có tất cả 7 người con, 6 trai và gái. Hùng và Dil là con trai thứ trong gia đình. Do nghèo khó, không đất sản xuất nên tất cả các người con đều không được ăn học đến nơi đến chốn.

Sau khi “dựng vợ, gả chồng”, các con bà S. cất nhà cạnh nhau chung sống hoà thuận. Vì vậy, khi xảy ra việc Hùng và Dil cưỡng bức cháu gái, khiến các thành viên trong gia đình bà S. đều đau lòng,

Từ hôm hai người chồng bị bắt, chị Nguyễn Thị N. và Bùi Thị H. (là vợ của Hùng và Dil), khóc nức nở và mong mọi việc sẽ sớm qua đi.

Mấy ngày qua, chị H. không lúc nào giữ được bình tĩnh vì cú sốc quá lớn. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi má, chị H. cho biết đang mang thai ở tháng thứ 4 mà chưa một lần đến bệnh viện thăm khám định kỳ vì không tiền.

“Gia đình tôi cũng như gia đình chồng đều nghèo khó nên không ai có thể giúp được gì cho tôi. Dil là chồng, được xem là trụ cột chính trong gia đình nhưng giờ anh ấy bị bắt giam khiến tôi suy sụp tinh thần”, chị H. nói và cho biết không biết tháng ngày sắp tới phải sống ra sao khi “bụng mang dạ chửa”.

Cách nhà chị H. vài chục bước chân là nơi ở của gia đình chị N., vợ của Hùng. Từ ngày Hùng bị bắt giam, chị N. phải thay chồng để lo cuộc sống mưu sinh và chăm sóc hai con nhỏ.

Chị N. vừa khóc vừa kể, thời điểm lực lượng Công an thi hành bắt giam Hùng và Dil, mọi người hết sức bất ngờ, bởi không rõ nguyên nhân. Sau đó, những người thân trong gia đình mới biết cả hai xâm hại tình dục chính cháu gái của mình.

Theo chị N., trước khi cả hai bị bắt giam Hùng, Dil và cháu E (14 tuổi), đều không có bất kỳ biểu hiện lạ nào. Gần đây, cháu E. có bỏ đi khỏi nhà nhiều ngày liền nhưng không rõ là cháu đã đi đâu. Sau đó cháu E. trở về nhà cũng là lúc Hùng và Dil bị bắt giam.

Sau vụ việc, cả gia đình cháu E. cũng đóng cửa nhà rời đi. Qua điện thoại, anh Hồ Văn A. (cha cháu E.) cho biết, vợ con anh đã đến TP.HCM để làm thuê sinh sống và chờ cơ quan Công an điều tra.