Việt Trinh: “Tôi ép con trai đi chùa nhiều quá nên con sợ, tôi nhận thấy mình sai lầm”

“Đến bây giờ, tôi vẫn đảm bảo con trai tôi có giới tính rõ ràng. Vào lớp, con vẫn thích bạn gái xinh đẹp” – Việt Trinh chia sẻ.

Mới đây, trong một clip quay cảnh hậu trường chương trình 8 lạng nửa cân mới được phát sóng, Việt Trinh đã chia sẻ nhiều về con trai giấu mặt của mình.

Con trai tôi không thích nghề của tôi

Tôi thấy con trai tôi có vẻ không thích nghệ thuật cho lắm. Nhiều khi tôi đi quay mà rủ con đi theo là con không chịu. Tôi năn nỉ con đến phim trường, ngồi được chút xíu là con đòi đi về. Hay lúc tôi làm show, con cũng chỉ ngồi hậu trường một chút rồi đòi ra ngoài, không hào hứng lắm.

Rõ ràng con trai tôi không thích nghề của mẹ. Tôi chưa thấy có nét gì ở con là thích nghề của tôi. Con cũng giống bao đưa trẻ khác, thích anh hùng, thích làm công an, phi công, phi hành gia.

Việt Trinh: Tôi ép con trai đi chùa nhiều quá nên con sợ, tôi nhận thấy mình sai lầm - Ảnh 1.

Việt Trinh chia sẻ về cậu con trai giấu mặt.

Con tôi hiện đang học trường quốc tế, tới lớp 5 thôi. Ở tuổi này, tôi chưa thấy rõ lắm sở thích hay tài năng bẩm sinh gì của con để định hướng.

Tôi phải đợi một vài năm nữa để xem trong quá trình học tập, thầy cô phản hồi về con tôi như thế nào thì mới biết con mạnh về các gì để định hướng.

Tôi không ép con tôi theo cái thích của tôi. Tôi sẽ để con tự lớn lên và đi theo cái con thích. Tôi chỉ ở cạnh để định hướng cho con.

Tôi đảm bảo con trai tôi có giới tính rõ ràng

Tôi vừa làm ba vừa làm mẹ nên con trai rất thân với tôi. Con giỏi toán nhưng không được giỏi văn cho lắm. Con vẽ cũng không đẹp, hát không hay. 

Nói chung, con không có khả năng giống tôi. Hồi nhỏ, tôi hát hò, nhảy múa, đóng kịch tùm lum, con tôi dở mấy cái đó. Tuy nhiên, con lại rất giỏi toán.

Tôi cũng đang lo chuyện con trai sống với mẹ nhiều sẽ trở nên nhạy cảm, yếu đuối. Tôi luôn muốn bùị đắp cho con để con đỡ bị thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác khi không có cha ở bên.

Việt Trinh: Tôi ép con trai đi chùa nhiều quá nên con sợ, tôi nhận thấy mình sai lầm - Ảnh 3.

Hình ảnh hiếm hoi của con trai Việt Trinh.

Vì vậy, con muốn gì tôi cũng cho, nên tôi khá lo lắng rằng việc cưng chiều quá sẽ không tốt cho sau này. Tôi luôn để một đứa cháu trai chơi cùng con, đảm bảo lúc nào cũng có con trai chơi cùng.

Đến bây giờ, tôi vẫn đảm bảo con trai tôi có giới tính rõ ràng. Vào lớp, con vẫn thích bạn gái xinh đẹp. Giới tính của con rõ ràng rồi.

Nhưng tôi vẫn sợ việc ở chung với mẹ, các dì nhiều nên nữ tính hóa. Bởi thế, tôi đã phải cho một cháu trai lớn tuổi hơ chơi với con thường xuyên.

Tôi ép con trai đi chùa nhiều quá nên con sợ, tôi nhận thấy mình sai lầm nên đã sửa lại

Tôi có một sai lầm là hồi con trai còn nhỏ, tôi vì quá nôn nóng, chưa hiểu rõ đạo Phật nên đã hướng bé tới đạo Phật sớm quá, khiến con sợ. Con bị cảm giác là đi vào chùa bao giờ cũng phải quỳ rất lâu, không được nói chuyện, không được tự do đùa giỡn, nên sợ hãi.

Việt Trinh: Tôi ép con trai đi chùa nhiều quá nên con sợ, tôi nhận thấy mình sai lầm - Ảnh 4.

Thời gian đầu, tôi ép con đi chùa nhiều quá nên con sợ. Tôi nhận thấy mình sai lầm nên đã sửa lại. Tôi ít dẫn con đi chùa hơn và mỗi lần đi sẽ không ép gì hết, để con tự cảm nhận thì tốt hơn.

Chứ bây giờ dẫn con vào chùa mà cứ ép phải mặc áo lam, phải ngồi vài tiếng yên lặng, không nói gì, rồi đọc kinh là rất khó. Con tôi đi chùa vì sợ bị mẹ mắng, mẹ buồn thôi chứ trong tâm con hiện tại chưa thích.

Đây cũng là cái tôi muốn khuyên các phụ huynh khác, là nếu muốn con theo một môi trường mới thì nên từ từ thôi, đừng ép con, nhất là môi trường về đạo. Điều này sẽ khiến con cái sợ hãi.

Dù cực khổ thế nào tôi cũng sẽ kiếm tiền lo cho con học

Tuy tôi cho con học trường quốc tế, nhưng phải để con hoàn thành tiếng Việt trước rồi mới học tới tiếng Anh, nên không sợ bị hỏng tiếng Việt.

Việt Trinh: Tôi ép con trai đi chùa nhiều quá nên con sợ, tôi nhận thấy mình sai lầm - Ảnh 5.

Tôi tự nhủ là dù cực khổ thế nào thì tôi cũng sẽ kiếm tiền lo cho con học trường quốc tế. Tôi có thể cho con mọi thứ, nhưng kiến thức thì phải có thầy cô và môi trường học hành.

Tôi không nôn nóng cho con học tiếng Anh quá sớm đến mức không nói được tiếng Việt. Tiếng Anh sẽ đến với mình một cách tự nhiên, như cái duyên, đừng ép con phải học.

Ngày xưa tôi học dưới quê làm gì có giáo trình học tiếng Anh, nên cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ nói được tiếng Anh. Nhưng đến một lúc nào đó tôi tự học được. Bây giờ tôi có thể ra nước ngoài một mình và tự tin giao tiếp, không sợ gì hết.

Bắt đầu từ hè này, tôi sẽ dùng tiếng Anh để giao tiếp với con. Con tôi tuy học song ngữ ở trường quốc tế nhưng tiếng Anh giao tiếp còn yếu.