Vì sao pha “bẻ còi” giúp Viettel thắng để vượt qua HAGL lại kỳ lạ đến mức đáng nghi?

Có quá nhiều điều “bất ổn” trong pha bẻ còi tước đi bàn thắng cho Bình Dương của trọng tài Trương Hồng Vũ.

Trong pha bóng va chạm của Hồ Sỹ Giáp và Bùi Tiến Dũng, băng hình cho thấy trọng tài Trương Hồng Vũ đứng ở vị trí khá lý tưởng để quan sát rõ toàn bộ diễn biến. Và rất nhanh, trọng tài này đã chỉ tay sang hướng phần sân của Viettel, cho các cầu thủ Bình Dương được hưởng quả đá phạt. Thậm chí ngay sau đó, ông Vũ còn ra dấu để giải thích cho quyết định của mình, rằng bóng đá chạm tay Bùi Tiến Dũng.

Vì sao pha bẻ còi giúp Viettel thắng để vượt qua HAGL lại kỳ lạ đến mức đáng nghi? - Ảnh 1.

Ở một góc quay khác, dễ dàng nhận ra tình huống bóng ấy diễn ra ngay trước mặt trọng tài biên, cùng trọng tài thứ tư, và cả hai trọng tài này đều hoàn toàn không có phản ứng nào chống lại quyết định của trọng tài Trương Hồng Vũ. Các cầu thủ Bình Dương tổ chức đá phạt nhanh, Hồ Sỹ Giáp băng đi nhận bóng, và trọng tài biên băng theo.

Vì sao pha bẻ còi giúp Viettel thắng để vượt qua HAGL lại kỳ lạ đến mức đáng nghi? - Ảnh 2.

Theo quan sát của phóng viên trên sân, sau khi bóng được Tiến Linh đưa vào lưới Viettel, trọng tài chính chưa hề cất còi công nhận bàn thắng. Như vậy, về lý trọng tài Trương Hồng Vũ có quyền thay đổi quyết định của mình, và ông đã thay đổi từ pha đá phạt của Bình Dương thành pha đá phạt cho Viettel.

Vấn đề là nếu hai trọng tài đứng ngay đấy không hề có dấu hiệu phản ứng với quyết định của trọng tài chính Trương Vũ Hồng, thì ai đã khiến trọng tài này thay đổi quyết định, để rồi không công nhận bàn thắng cho Bình Dương, khi bàn thắng ấy có thể sẽ là bước ngoặt cực kỳ quan trọng trong cuộc đua trụ hạng? Là bởi phản ứng của các cầu thủ và BHL Viettel?

Vì sao pha bẻ còi giúp Viettel thắng để vượt qua HAGL lại kỳ lạ đến mức đáng nghi? - Ảnh 3.

Một câu hỏi nữa là nếu như pha bóng ấy không thành bàn, liệu trọng tài có “bẻ còi”?

Những điều ấy làm nên một trường hợp không những cực kỳ hi hữu trong bóng đá Việt Nam cũng như trên thế giới, mà còn kỳ lạ đến mức đáng nghi ngờ, và phản ứng quyết liệt của các cầu thủ cũng như BHL CLB Bình Dương là hoàn toàn dễ hiểu.

Pha “bẻ còi” này cũng giúp Viettel vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng V.League 2019 với 30 điểm, xếp trên HAGL với 29 điểm. Nếu bàn thắng phút bù giờ của Bình Dương được công nhận, nhiều khả năng Viettel chỉ có được 28 điểm trong tay, xếp thứ 12 và có nhiều nguy cơ trở thành đội phải đá play-off nếu Thanh Hóa tìm được chiến thắng vào chiều nay (21/9).