Vết bầm tím trên cơ thể bé trai ở Sài Gòn hé lộ nghi vấn bạo hành

Vết bầm tím trên cơ thế em học sinh lớp 5.

Công an cùng với Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM đang xác minh thông tin học sinh lớp 5 nghi bị bạo hành gia đình.

Ngày 22/9, trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi Hội trưởng chi hội Luật sư – Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM) cho biết đang tiến hành làm việc với cơ quan chức năng vụ cháu bé ở quận 11 (TP HCM) nghi bị mẹ kế bạo hành.

Đại diện Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM cho hay cô nhận được cuộc gọi của một giáo viên thông qua tổng đài của hội báo tin nghi vấn một em học sinh bị bạo hành. Cụ thể, nữ giáo viên của một trường tiểu học ở quận 3, TP HCM báo việc em V.Q.K (học sinh lớp 5) có nhiều vết thương tích bầm tím trên cơ thể.

Nữ giáo viên này cho biết việc cháu K. bị bạo hành kéo dài 2 năm nay nhưng cô mới phát hiện  ngày 18/9. Khi gặng hỏi, em học sinh nói em bị mẹ kế đánh. Hiện cháu bé đang sống cùng cha và mẹ kế ở chung cư Flemington, đường Lê Đại Hành (phường 15, quận 11).

Sau đó, đại diện hội Bảo vệ trẻ em TP.HCM đã phản ánh lại sự việc cũng như trực tiếp làm việc với UBND phường, Công an phường 15, quận 11. Sau khi tiếp nhận thông tin, tối ngày 20/9, UBND phường 15 cùng Công an phường 15 đã đến căn hộ ở chung cư Flemington gặp cha ruột cùng mẹ kế của bé K. để xác minh, làm rõ.

Vết bầm tím trên cơ thể bé trai ở Sài Gòn hé lộ nghi vấn bạo hành - Ảnh 1.

Chung cư Flengmington, nơi cháu bé sinh sống.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Nữ cho biết mẹ cháu bé đi làm ăn ở Hà Nội đã nhanh chóng bay về HCM để gặp con. Chị cho hay, hai vợ chồng ly hôn vào năm 2011. Chị được quyền nuôi cháu bé nhưng đến lớp 2 con chị vào TP HCM sống với cha ruột. Kể từ đó, hai mẹ con ít có cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc với nhau.

Người mẹ cho biết:  “Anh ấy lấy lý do là tôi chăm cháu không tốt khiến cho cháu có biểu hiện chậm chạp, không phát triển đúng lứa tuổi nên yêu cầu nuôi cháu một thời gian cho cháu ổn định rồi đưa về lại.

Do thấy cháu muốn ở với bố và được chăm sóc tốt nên tôi mới để cháu ở lại”.

Người mẹ cũng cho hay chị phát hiện trên người K. đã có nhiều vết bầm tím trong một lần thăm con vào hồi tháng 3/2018. Chị đã đi hỏi chồng cũ thì ông này nói đánh cháu vì không nghe lời, không chịu học hành.

“Trước mắt, chúng tôi đang cố gắng tìm hướng cách ly cháu bé khỏi nơi ở để đảm bảo. Tuy nhiên, cha cháu bé hiện không có nhà nên chưa thể làm việc”, chuyên gia luật nói. 

Bên cạnh đó, đại diện ban Quản lý chung cư Flemington cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc. Hiện, ban Quản lý chung cư đã phối hợp với UBND phường 15 và Công an phường 15 để xử lý.