VAR không còn “độ”, Brazil nhận kết quả thất vọng não nề ngay trên sân nhà

Ba lần đưa bóng thành công vào lưới Venezuela, nhưng rốt cuộc Brazil bất lực trong việc có được bàn thắng.

Phút 39, Firmino cuối cùng cùng đưa được bóng vào khung thành Venezuela sau gần suốt hiệp 1 bế tắc trước hàng thủ dày đặc và cực kỳ kín kẽ của đối phương, song bàn thắng không được trọng tài chính Julio Bascunan công nhận bởi tiền đạo đang chơi cho Liverpool này trước đó đã phạm lỗi với hậu vệ đội bạn.

Phút 62, đến lượt Gabriel Jesus – tiền đạo được tung vào sân ở hiệp 2 để Brazil chơi với 2 tiền đạo thực sự, lại đưa bóng thành công vào lưới thủ thành Farinez của Venazuela. Nhưng nếu bàn thắng khai thông bế tắc ở trận ra quân của Brazil có sự giúp sức của VAR, thì lần này chính nó đã từ chối đội chủ nhà, khi trọng tài xác định Firmino đã rơi vào tư thế việt vị trước khi kiến tạo cho người đồng đội trẻ.

VAR không còn độ, Brazil nhận kết quả thất vọng não nề ngay trên sân nhà - Ảnh 1.

Phút 87 của trận đấu, Everton băng vào vòng cấm tung cú dứt điểm không thắng được thủ thành Farinez, như Coutinho đã kịp băng vào tung cú đá bồi mở tỷ số. Cả khán đài rung lên với những tiếng hò reo ăn mừng. Nhưng lại thêm lần nữa người hâm mộ chủ nhà mừng hụt, VAR lại lên tiếng, và trọng tài chính Julio Bascunan tiếp tục nhận định rằng Firmino đã để bóng chạm tay trước khi Coutinho dứt điểm.

Suốt 50 năm đối đầu, Brazil chỉ thua Venezuela duy nhất có 1 lần, cùng hai trận hòa có cùng tỷ số 0-0 cách nay 8 và 10 năm. Khỏi phải nói về các chỉ số vượt trội của Brazil trước đối thủ, có điều trong một ngày đen đủi khi VAR đứng về phía đối phương, thì gần 10 phút bù giờ cũng không thể “độ” nổi họ.

Tỷ số: Brazil 0-0 Venezuela

VAR không còn độ, Brazil nhận kết quả thất vọng não nề ngay trên sân nhà - Ảnh 2.