TT Trump: Thủ lĩnh IS “chết như một kẻ hèn nhát”, khóc lóc, hoảng loạn, kéo theo 3 đứa con tự sát

Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ phát biểu từ Phòng Lễ tân Ngoại giao của Nhà Trắng, 12 tiếng đồng hồ sau khi ông tweet: “Một chuyện rất lớn vừa xảy ra”.

Hôm nay Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu đặc biệt từ Phòng Lễ tân Ngoại giao của Nhà Trắng.

“Đêm qua, Mỹ đã đưa trùm khủng bố số 1 thế giới ra trước công lý”, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu bài phát biểu được trông đợi vào 9h20 ngày 27/10 (theo giờ địa phương). 

Baghdadi “chết như một kẻ hèn nhát”, hoảng loạn ở giây phút cuối đời

Ông Trump cho biết, Mỹ đã truy lùng thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi suốt nhiều năm và bắt giữ trùm khủng bố là ưu tiên an ninh hàng đầu của nước này. Tổng thống Mỹ cho biết: “Không một sĩ quan Mỹ nào thiệt mạng trong vụ truy kích”, trong khi nhiều tay sai của Baghdadi bị tiêu diệt. 

Ông Trump xác nhận 2 người vợ của Baghdadi cũng thiệt mạng trong vụ truy quét.

Tổng thống Mỹ đã mô tả khá chi tiết vụ truy quét mà Mỹ vừa thực hiện hôm 26/10. 

“Hắn chết sau khi chạy vào đường hầm cụt, vừa khóc vừa la hét. Lúc đó khu vực ẩn náu đã được xử lý, các phiến quân ra hàng hoặc bị bắn chết”.

“Có 11 trẻ em được chuyển ra khỏi khu nhà và không bị thương. Kẻ duy nhất còn lại là Baghdadi bên trong đường hầm và hắn đã lôi theo 3 đứa con của mình heo cùng. Nhiều khả năng những trẻ em này đã thiệt mạng”. 

“Hắn chạy đến cuối đường hầm trong khi chó nghiệp vụ của chúng tôi đuổi theo hắn. Hắn kích nổ đai gắn bom, tự kết liễu bản thân mình và 3 đứa trẻ”.

TT Trump: Thủ lĩnh IS chết như một kẻ hèn nhát, khóc lóc, hoảng loạn, kéo theo 3 đứa con tự sát - Ảnh 1.

Hình ảnh gần nhất của al-Baghdadi do IS công bố. Ảnh: Tư liệu

Mặc dù cơ thể của Baghdadi bị hủy hoại trầm trọng trong vụ nổ nhưng ông Trump cho biết, kết quả khám nghiệm tử thi đã cho kết quả nhận dạng chính xác: “Đó chính là hắn”. 

“Kẻ từng cố gắng hết sức để đe dọa người khác đã trải qua những giây phút cuối cùng của cuộc đời trong nỗi kinh hoàng tột độ, hoàn toàn hoảng loạn”.

“Chúng tôi tiến hành chiến dịch trong vòng khoảng 2 giờ đồng hồ. Và sau khi chiến dịch hoàn thành, chúng tôi đã thu giữ nhiều tài liệu và thông tin từ cuộc truy quét, chủ yếu liên quan tới nguồn gốc của IS, kế hoạch tương lai của chúng và những thứ mà chúng thèm muốn”, ông Trump nói.

Ông Trump cho biết, ông đã theo dõi chiến dịch vào ngày 26/10 trong Phòng Tình huống Nhà trắng với các thành viên nội các, cùng các quan chức quân sự và tình báo cấp cao của Mỹ. Trong cuộc họp báo sau bài phát biểu, ông Trump mô tả trải nghiệm này là: “Giống như xem một bộ phim”, nhờ có công nghệ mà hình ảnh rất rõ.

Al-Baghdadi là trùm khủng bố cao cấp nhất bị tiêu diệt hoặc bắt giữ kể từ khi Osama bin Laden bị tiêu diệt năm 2011 dưới thời Tổng thống Barack Obama. Các chiến dịch được đặc nhiệm Mỹ tập trung vào Idlib, tỉnh Tây Bắc Syria. 

“Tầm hoạt động của chúng tôi rất rộng”, ông Trump nói, “Baghdad đã trốn chạy suốt nhiều năm, từ lâu trước khi tôi lên nắm quyền. Nhưng dưới sự chỉ đạo của tôi, trong vai trò Tổng tư lệnh của Mỹ, chúng tôi đã xóa sổ tổ chức của hắn 100% vào tháng 3 năm nay. Những sự kiện ngày hôm nay là một lời nhắc nhở rằng chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng những kẻ khủng bố ISIS còn lại tới cùng”.

“Tôi xin cảm ơn Nga, Thổ, Syria và Iraq và tôi cũng muốn cảm ơn lực lượng người Kurd ở Syria vì những gì họ đã hỗ trợ chúng tôi trong chiến dịch vô cùng nguy hiểm này”.

“Tôi xin cảm ơn những chuyên gia tình báo tuyệt vời, những người đã góp phần khiến hành trình thành công này trở nên khả thi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới cả những binh lính, thủy thủ, phi công và lính thủy đánh bộ đã tham gia vào chiến dịch đêm qua”.

TT Trump: Thủ lĩnh IS chết như một kẻ hèn nhát, khóc lóc, hoảng loạn, kéo theo 3 đứa con tự sát - Ảnh 2.

Kết thúc bài phát biểu của mình, ông Trump nói: 

“Đêm qua là một đêm tuyệt vời với nước Mỹ và cho cả thế giới. Một kẻ giết người tàn bạo, một kẻ đã gây ra quá nhiều tai ương, chết chóc đã bị tiêu diệt. Hắn sẽ không bao giờ có thể làm hại bất cứ người đàn ông, phụ nữ hoặc trẻ em vô tội nào nữa. Hắn đã bỏ mạng như một con chó, như một kẻ hèn nhát. Thế giới giờ đây là một nơi an toàn hơn rất nhiều”.

Bài phát biểu được đưa ra sau khi ông đăng trên Twitter rằng: “Một chuyện rất lớn vừa xảy ra” mà không giải thích gì thêm. Cùng ngày, truyền thông Mỹ đưa tin: Thủ lĩnh ISAbu Bakr al-Baghdadi nhiều khả năng đã thiệt mạng trong một cuộc truy kích của Mỹ ở Syria.

Chiến dịch tối mật vì “Washington là cỗ máy rò rỉ thông tin”

Trong cuộc họp báo sau bài phát biểu, ông Trump đã  trả lời các câu hỏi từ báo giới về quá trình thực hiện chiến dịch. Khi nhận được câu hỏi, Mỹ có trao đổi với người Nga khi đột kích vào khu vực Idlib hay không, ông Trump nói:

“Chúng tôi đã trao với người Nga. Chúng tôi nói rằng chúng tôi sẽ tiếp cận, và họ nói rằng: Cảm ơn đã cho chúng tôi biết. Họ rất tốt”. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho hay: Moscow không được biết về lý do người Mỹ điều động binh lính tới Idlib.

“Không, họ không biết lý do vì sao. Tôi nghĩ họ rất vui bởi các bạn biết đấy, họ cũng ghét ISIS như chúng ta thôi. Các bạn biết ISIS đã làm gì với người Nga mà. Họ không biết về chiến dịch nhưng họ biết chúng tôi tiến vào khu vực ấy”.

Ông Trump tiết lộ, binh lính Mỹ đã cho nổ cửa chính vào khu vực mà Baghdadi ẩn náu, đồng thời sử dụng 8 trực thăng để thực hiện chiến dịch này. Thậm chí, Mỹ còn triển khai robot trong đường hầm nhưng không cần sử dụng tới vì diễn biến quá nhanh.

TT Trump: Thủ lĩnh IS chết như một kẻ hèn nhát, khóc lóc, hoảng loạn, kéo theo 3 đứa con tự sát - Ảnh 4.

Về quyết định thông báo vào sáng 27/10 (theo giờ địa phương), ông Trump nói:

“Chúng tôi đã định ra thông báo đêm qua nhưng tôi yêu cầu không làm như vậy bởi Washington để rò rỉ thông tin ở mức độ chưa từng thấy. Chẳng có nước nào trên thế giới để lộ mật như chúng ta. Washington là một “cỗ máy rò rỉ thông tin”. Và tôi đã bảo người của mình không thông báo cho tới khi người của chúng ta ra khỏi đó, không phải là khi tiến vào, mà là khi rút quân”.

“Khi tiến hành đột kích, đó là thông tin tối mật. Thông tin được bảo mật, không rò rỉ, không gì cả. Những người biết là một số rất ít. Thật sự là một nhóm rất nhỏ thôi”. 

Thông tin đang tiếp tục được cập nhật.