Trường học hàng trăm triệu đồng cho học sinh vùng khó khăn thành nơi… chứa củi, bò phóng uế

Một ngôi trường được xây dựng với kinh phí hàng trăm triệu đồng cho học sinh khu vực vùng núi khó khăn nhưng sau khi hoàn thành thì trở thành nơi chăn thả bò.

Ngôi trường này nằm ở vùng nông thôn thuộc thôn Phước Trạch (xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đây là một địa phương nằm trong diện khó khăn của xã. Do khó khăn về đi lại nên nơi đây đã được Bộ Giáo dục đào tạo đầu tư kinh phí hơn 434 triệu đồng từ dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em vùng khó khăn vào năm 2010. Thế nhưng, sau khi hoàn thành thì ngôi trường không một bóng người, để hoang trong nhiều năm liền.

Trường học hàng trăm triệu đồng cho học sinh vùng khó khăn thành nơi… chứa củi, bò phóng uế - Ảnh 1.

Ngôi trường được thiết kế gồm 2 phòng học, 1 phòng giáo viên, 1 nhà vệ sinh, trên diện tích khoảng 1.000m².

Trường học hàng trăm triệu đồng cho học sinh vùng khó khăn thành nơi… chứa củi, bò phóng uế - Ảnh 2.

Hiện tại ngôi trường đã xuống cấp, cũ kĩ, rêu bám khắp nơi. Xung quanh khuôn viên cỏ mọc um tùm, không một bóng người. Ở sân trường, nhiều con bò cắm cúi gặm cỏ, phóng uế bừa bãi xung quanh.

Trường học hàng trăm triệu đồng cho học sinh vùng khó khăn thành nơi… chứa củi, bò phóng uế - Ảnh 3.

Tấm bảng với dòng chữ “Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Khởi công 10/11/2009; Hoàn thành 26/11/2010” và rồi từ đó ngôi trường này cũng bị bỏ hoang.

Trường học hàng trăm triệu đồng cho học sinh vùng khó khăn thành nơi… chứa củi, bò phóng uế - Ảnh 4.

Nhà vệ sinh được xây dựng kiên cố chưa một lần sử dụng.

Trường học hàng trăm triệu đồng cho học sinh vùng khó khăn thành nơi… chứa củi, bò phóng uế - Ảnh 5.

Mái tôn cũng bị hư hỏng theo thời gian vì không được chăm sóc, sửa chữa.

Trường học hàng trăm triệu đồng cho học sinh vùng khó khăn thành nơi… chứa củi, bò phóng uế - Ảnh 6.
Trường học hàng trăm triệu đồng cho học sinh vùng khó khăn thành nơi… chứa củi, bò phóng uế - Ảnh 7.
Trường học hàng trăm triệu đồng cho học sinh vùng khó khăn thành nơi… chứa củi, bò phóng uế - Ảnh 8.

Hành lang dãy nhà được người dân quanh đó tận dụng để chứa củi.

Trường học hàng trăm triệu đồng cho học sinh vùng khó khăn thành nơi… chứa củi, bò phóng uế - Ảnh 9.

Ông Hồ Đắc Sự, Chủ tịch UBND xã Lộc An cho biết, trước đây thôn Phước Trạch là địa bàn khó khăn “3 không”, không có điện, không đường sá và không có trường học. Do vậy, dự án giúp cho học sinh con em địa phương có địa điểm đi học thuận lợi hơn nhưng sau đó vì nhiều lý do nên đã bỏ hoang. Ông Sự cho hay đã xin ý kiến của các cấp trên về việc bàn giao lại cho địa phương quản lý để chuyển đổi mục đích sử dụng trường. “ Nếu được chúng tôi muốn đưa cơ sở này trở thành nhà sinh hoạt cộng đồng thôn”, ông Sự nói.