Trường Giang: “Hari Won nên tự đi bằng đôi chân của mình, đừng dựa vào tôi nữa”

Trường Giang đã lên tiếng khi Hari Won đòi dẫn cùng người khác mà không phải anh.

Tối (23/12) vừa qua, tập 7 chương trình Siêu bất ngờ đã lên sóng, với nhiều tiết mục và phần chơi thú vị.

Trường Giang nói với Lâm Vinh Hải: “Nhục!”

Mở màn chương trình tuần này có chút thay đổi, thay vì sự xuất hiện của Trường Giang và Hari Won là Lâm Vinh Hải. Anh chàng đã bước ra sân khấu nhảy một bài khiêu vũ đầy bắt mắt.

Trường Giang thấy vậy tỏ ra bực mình. Anh hỏi gắt: “Bạn đang làm cái gì vậy? Sao lại nhảy ở đây?”.

Trường Giang: Hari Won nên tự đi bằng đôi chân của mình, đừng dựa vào tôi nữa - Ảnh 1.

Lâm Vinh Hải lúng túng trả lời: “Thì em muốn làm một cái gì đó bất ngờ cho khán giả”.

Trường Giang nói thẳng: “Chả thấy có gì bất ngờ“.

Lâm Vinh Hải trả treo: “Thế thì anh Trường Giang và chị Hari Won nhảy đi cho khán giả bất ngờ”.

Trường Giang nghe vậy liền tỏ ra nghiêm khắc, dằn giọng rồi trách: “Tôi là MC chứ bạn không phải MC. Bạn tưởng bạn nhảy giỏi, bạn ra bạn nhảy để đè MC như tôi xuống hả?”.

Sau đó, Trường Giang còn dùng một số từ khá mạnh để nói với Lâm Vinh Hải: “Hôm nay tôi sẽ mời ra chương trình một nhân vật còn đẹp hơn bạn. Nhục!”.

Trường Giang: Hari Won nên tự đi bằng đôi chân của mình, đừng dựa vào tôi nữa - Ảnh 3.

Trường Giang: “Tôi thách Hari Won nói đúng tiếng Việt mà không có tôi”

Sau một hồi gay gắt với Lâm Vinh Hải, Trường Giang mời ra sân khấu Trương Thế Vinh, Jolie Phương Trinh và Lý Bình.

Điều bất ngờ xảy ra là tất cả khách mời đều mặc đồng màu sơ mi trắng với Trường Giang, trừ Trương Thế Vinh (sơ mi tối màu). Trường Giang thấy vậy liền bắt Trương Thế Vinh ra đứng với Hari Won, còn mình thì nhảy vào thế chỗ Trương Thế Vinh cho đẹp đội hình. 

Anh nói: “Người ta cùng một tông màu trắng trinh nguyên với nhau, còn bên kia là tông bà thím với ông chú“.

Trường Giang: Hari Won nên tự đi bằng đôi chân của mình, đừng dựa vào tôi nữa - Ảnh 4.

Hari Won liền cãi: “Không, bên đây là màu hồng yêu đời, yêu cuộc sống, còn kế bên là màu xanh mạnh mẽ, đàn ông“.

Không hiểu câu nói này có đụng chạm gì tới Trường Giang không, nhưng nam danh hài tỏ ra chạnh lòng và nói: “Được rồi, đã thế thì hôm nay Trương Thế Vinh đứng đó làm MC cùng Hari Won luôn đi, còn tôi làm người chơi cho“.

Hari Won đứng bên cạnh tỏ vẻ trấn an Trương Thế Vinh: “Đây là cơ hội ngàn năm có một. Phải làm sao để cho Trường Giang ăn bột vào mặt một lần mới được“. Sau đó, cô nàng bỏ mặc Trường Giang và cứ thế dẫn cùng Trương Thế Vinh.

Trường Giang: Hari Won nên tự đi bằng đôi chân của mình, đừng dựa vào tôi nữa - Ảnh 5.

Hari Won vừa mở mồm định dẫn tiếp thì Trường Giang lập tức lên tiếng thách thức: “Tôi thách Hari Won nói đúng tiếng Việt, nói được đúng luật chơi bằng tiếng Việt như ý mà không có tôi. Hari Won nói được, tôi tặng ngay cho Hari Won 50 triệu”.

Hari Won nghe vậy vội phản bác: “Tôi còn có anh Trương Thế Vinh ở đây“.

Trường Giang vẫn cương quyết: “Tôi chấp luôn cả Trương Thế Vinh“.

Lúc này, Hari Won bối rối quá nên gọi nhầm cả tên Trương Thế Vinh thành Trấn Thành. Cô quay sang nói: “À ừ, anh đâu có biết luật chơi đâu anh Thành? Tôi chấp luôn, tôi mà nói được thì Trường Giang sẽ cho tôi 50 triệu chứ gì?”.

Trường Giang: Hari Won nên tự đi bằng đôi chân của mình, đừng dựa vào tôi nữa - Ảnh 6.

Trường Giang dù biết Hari Won đang lúng túng, nhưng vẫn đá xoáy. Anh nói: “Tôi cho Hari Won 50 triệu để bay thẳng về Hàn Quốc luôn“. 

Hari Won sau đó đã cố đọc luật bằng tiếng Việt, nhưng không thể đọc hết nên chịu thua, khiến Trường Giang sung sướng khuyên: “Hari Won nên tự đi bằng đôi chân của mình đi, đừng dựa vào tôi nữa”.