Trước diễn biến phức tạp của virus Corona, dân công sở đeo khẩu trang khấn vái bên trong Phủ Tây Hồ

Vào những ngày lễ, Tết, Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đón hàng trăm nghìn lượt du khách thập phương. Để tự bảo vệ chính mình giữa “tâm bão” đại dịch virus Corona, phần lớn người dân đều đeo khẩu trang trong lúc khấn vái.

Trước diễn biến phức tạp của virus Corona, dân công sở đeo khẩu trang khấn vái bên trong Phủ Tây Hồ - Ảnh 1.

Từ trưa 30/1 (tức mùng 6 tháng Giêng) – ngày đi làm đầu tiên của năm Canh Tý 2020, mọi tuyến đường đổ về Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc cục bộ. Trái với nhiều ngày lạnh rét trước đó, tiết trời ấm áp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lễ đầu năm.

Trước diễn biến phức tạp của virus Corona, dân công sở đeo khẩu trang khấn vái bên trong Phủ Tây Hồ - Ảnh 2.

“Biển người” ùn ùn đổ về cổng chính của Phủ Tây Hồ.

Đáng chú ý, phần lớn người dân đều trang bị khẩu trang để tự bảo vệ mình giữa những diễn biến phức tạp của đại dịch virus Corona. Được biết, vào những ngày lễ, Tết, Phủ Tây Hồ đón hàng trăm nghìn lượt du khách thập phương.

Trước diễn biến phức tạp của virus Corona, dân công sở đeo khẩu trang khấn vái bên trong Phủ Tây Hồ - Ảnh 4.

Mâm để đồ thờ cúng ngập bánh trái, oản, vàng, sớ của các nhóm người đi lễ. Hàng người đứng chắp tay thành kính, cầu mong một năm mới bình an. Phủ Tây Hồ là một trong những nơi linh thiêng, thu hút rất đông du khách, kể cả người ngoại tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của virus Corona, dân công sở đeo khẩu trang khấn vái bên trong Phủ Tây Hồ - Ảnh 5.

Người ra kẻ vào, trên đầu đặt mâm lễ cúng, 2 tay giơ lên cao, cố gắng len lỏi giữa “biển người”.

Trước diễn biến phức tạp của virus Corona, dân công sở đeo khẩu trang khấn vái bên trong Phủ Tây Hồ - Ảnh 6.

Bên trong điện thờ Mẫu, người này vừa ra, người khác đã chen vào đặt lễ.

Trước diễn biến phức tạp của virus Corona, dân công sở đeo khẩu trang khấn vái bên trong Phủ Tây Hồ - Ảnh 7.

Năm nào, nhà đền cũng đặt biển thông báo “Yêu cầu không mang hương đã thắp vào trong đền, không cắm hương vào các đĩa lễ” để tránh sự việc đáng tiếc.

Gần 14h chiều, lượng người tìm về Phủ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng.

Trước diễn biến phức tạp của virus Corona, dân công sở đeo khẩu trang khấn vái bên trong Phủ Tây Hồ - Ảnh 9.

Người dân thậm chí không thể rời chiếc khẩu trang ngay cả khi khấn vái.

Cảnh tượng khiến nhiều người ngạc nhiên giữa tâm bão virus Corona.

Trước diễn biến phức tạp của virus Corona, dân công sở đeo khẩu trang khấn vái bên trong Phủ Tây Hồ - Ảnh 11.

Bên trong điện thờ Mẫu, hàng người đi hai bên gần như chật cứng.

Trước diễn biến phức tạp của virus Corona, dân công sở đeo khẩu trang khấn vái bên trong Phủ Tây Hồ - Ảnh 12.

Ai cũng đều mong muốn có vị trí đặt mâm đồ cúng, nên đã xảy ra cảnh tượng chen lấn, xô đẩy.

Trước diễn biến phức tạp của virus Corona, dân công sở đeo khẩu trang khấn vái bên trong Phủ Tây Hồ - Ảnh 13.

Cô gái trẻ cởi một bên dây khẩu trang để tiện khấn vái.

Trước diễn biến phức tạp của virus Corona, dân công sở đeo khẩu trang khấn vái bên trong Phủ Tây Hồ - Ảnh 14.

Sau khi hoàn tất công việc lễ cúng, hương vàng giấy áo được hoá ngay tại phủ.

Từ người già đến trẻ nhỏ, người lớn đều đeo khẩu trang đủ loại, đủ kích cỡ, vì lo ngại virus Corona.

Trước diễn biến phức tạp của virus Corona, dân công sở đeo khẩu trang khấn vái bên trong Phủ Tây Hồ - Ảnh 16.

Người đàn ông này thậm chí đeo 2 lớp khẩu trang.

Trước diễn biến phức tạp của virus Corona, dân công sở đeo khẩu trang khấn vái bên trong Phủ Tây Hồ - Ảnh 17.

Một gia đình đông thành viên “nhất tề” đeo khẩu trang nghiêm chỉnh.

Minh Nhân, theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/gioi-tre/truoc-dien-bien-phuc-tap-cua-virus-corona-dan-cong-so-deo-khau-trang-khan-vai-ben-trong-phu-tay-ho-22020301161423869.htm