Trước đại chiến tại Champions League, Ajax đã có vũ khí để khiến Ronaldo ôm hận?

Ngay cả những hậu vệ giàu kinh nghiệm nhất cũng sợ Ronaldo. Nhưng De Ligt có thể là ngoại lệ.

“Tiểu Van Dijk” của Hà Lan

Hàng chục năm qua, Ajax Amsterdam đã luôn là một cái nôi của bóng đá châu Âu. Triết lý bóng đá tấn công trứ danh của lò De Toekomst đã từng là vườn ươm cho tài năng của Johan Cruyff, Edwin van der Sar, Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert,…

Sau khi luật Bosman có hiệu lực từ năm 1995, dù mất đi vị thế của một con ngáo ộp, Ajax lại trở thành bệ phóng cho sự nghiệp của những Zlatan Ibrahimovic, Luis Suarez, Christian Eriksen… Hệ thống ấy vẫn luôn hoạt động không ngừng nghỉ để cho ra những sản phẩm chất lượng mà mới nhất, chính là Cậu bé Vàng 2018 – Matthijs de Ligt.

Trước đại chiến tại Champions League, Ajax đã có vũ khí để khiến Ronaldo ôm hận? - Ảnh 1.

Matthijs de Ligt – người tháng 8 này mới chính thức bước sang tuổi 20 – sở hữu những phẩm chất mà bất kỳ HLV nào cũng muốn có ở một trung vệ.

Cao 1m88 và nặng 89 kg, De Ligt không chỉ khỏe mà còn có kỹ thuật cơ bản thuyệt vời. Dù vậy, anh có xu hướng tối giản những pha xử lý của mình. Là một học viên xuất sắc của lò De Toekomst, De Ligt rất thông minh và luôn tìm ra những vị trí thích hợp nhất để tham gia vào cả tấn công lẫn phòng ngự.

Trước đại chiến tại Champions League, Ajax đã có vũ khí để khiến Ronaldo ôm hận? - Ảnh 2.

Điểm nổi bật nhất trong lối chơi của de Ligt là khả năng chuyền bóng. Mùa này ở Eredivise, De Ligt có tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 90% , con số đưa anh lên top những chân chuyền xuất sắc nhất giải.

Cùng với đó, đội trưởng Ajax cũng có 0.4 đường chuyền tạo ra cơ hội mỗi trận – một con số ấn tượng với bất kỳ cầu thủ nào chơi ở trung tâm hàng phòng ngự. De Ligt cũng không ngại cầm bóng dâng cao trong những tình huống thoát pressing cho đội nhà với 0.3 pha đi bóng thành công mỗi trận đấu.

Một lối đá phảng phất hình bóng của Gerard Pique và trong bối cảnh số 3 của Barcelona đã bước sang tuổi 32, Matthijs de Ligt chắc chắn sẽ là cái tên nằm trong danh sách cần theo dõi.

Tất nhiên, Hà Lan và Tây Ban Nha là 2 thử thách hoàn toàn khác nhau, và dù ở thời điểm hiện tại, De Ligt có xuất sắc đến nhường nào, anh chắc chắn vẫn sẽ cần thêm thời gian và kinh nghiệm để gia nhập những đội bóng lớn hơn.

Là một hậu vệ, nhiệm vụ và ưu tiên hàng đầu của de Ligt vẫn là mặt trận phòng ngự. Anh là một hậu vệ có xu hướng phán đoán, bắt bài những tình huống xử lý của đối phương hơn là hùng hổ lao tới tranh chấp.

Ajax của De Ligt hầu như luôn bước vào trận đấu ở giải VĐQG với tâm thế là đội cửa trên và công việc phòng ngự cũng không phải quá nặng nề. Những chỉ số phòng ngự của de Ligt vì thế không quá ấn tượng với 1.1 pha tắc bóng, 1.3 tình huống cắt bóng mỗi trận.

Tuy nhiên, khả năng tranh chấp trên không của anh lại vô cùng đáng nể với 4 pha không chiến thành công mỗi trận. Để so sánh, con số tương tự của Gerard Pique, Raphael Varane hay thậm chí cả chuyên gia không chiến Sergio Ramos lần lượt chỉ là 3.4, 3.1 và 2.2.

Kẻ thách thức CR7?

Nếu Cristiano Ronaldo kịp trở lại từ chấn thương đùi, de Ligt sẽ có dịp đối đầu với 1 trong 2 cầu thủ tấn công xuất sắc nhất thập kỷ vừa qua. Việc được đối đầu với 2 tiền đạo thượng thặng là Robert Lewandowski và Karim Benzema ở Champions League mùa này sẽ giúp De Ligt không quá bị choáng ngợp trong lần gặp lại CR7.

Thực tế, de Ligt đã có dịp chạm mặt Ronaldo hồi năm 2018, trong trận giao hữu giữa đội tuyển Hà Lan và Bồ Đào Nha. Đó là một trận đấu thành công của anh khi góp phần khiến số 7 của đội bóng áo màu bã trầu phải im hơi lặng tiếng. De Ligt cũng góp 1 pha kiến tạo cho Ryan Babel lập công giúp Hà Lan giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Trước đại chiến tại Champions League, Ajax đã có vũ khí để khiến Ronaldo ôm hận? - Ảnh 3.

Ronaldo sẽ phải ôm hận trước De Ligt?

Cộng thêm việc CR7 nhiều khả năng chưa có được thể trạng tốt nhất với chấn thương gặp phải, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin vào một điều thần kỳ nữa mà de Ligt và các đồng đội có thể tạo nên.

Một đồng đội của De Ligt là Frenkie de Jong từng coi việc đánh bại Real là lễ vật trước khi ra mắt Barcelona. Liệu De Ligt cũng sẽ làm điều tương tự: Khiến Ronaldo phải ôm hận trước khi đồng ý đến với Nou Camp?Trận tứ kết lượt đi Champions League Ajax vs Juventus diễn ra lúc 02h00 (giờ VN) rạng sáng ngày mai 11/4.