Trung úy cảnh sát hy sinh ở Đồng Tâm: Trước khi đi hứa với mẹ gần Tết sẽ về

Lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đến thăm gia đình Trung úy Quân.

Trước khi lên đường về Đồng Tâm làm nhiệm vụ, Trung úy Quân nói với mẹ gần Tết sẽ về, nhưng anh đã ra đi mãi mãi.

Trưa 11/1, nhiều hàng xóm, bạn bè tìm đến nhà Trung úy Dương Đức Hoàng Quân, 28 tuổi, nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội) để chia sẻ nỗi đau mất mát cùng người thân.

Trung úy Quân là một trong ba chiến sĩ cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Hàng xóm cho hay, họ vô cùng đau xót khi nghe tin dữ về Quân. Ở khu phố, Quân được đánh giá ít nói, hiền lành, ngoan ngoãn. “Hôm trước nghe tin nó mất mà tôi không tin, nó là bạn học cùng đứa con gái tôi”, người dân sống cùng tổ dân phố nói.

Còn anh Đăng (người thân trong gia đình) chia sẻ, từ hôm nhận tin dữ, mẹ Trung úy Quân tinh thần suy sụp hoàn toàn, sức khỏe yếu đi. “Anh biết đấy, nhận tin như thế thì ai chẳng bàng hoàng, không thể tin điều đó lại xảy ra”, anh Đăng buồn rầu nói.

Anh kể, Quân phải chịu thiệt thòi khi lên 2 tuổi thì bố đã mất, một mình mẹ tần tảo mưu sinh nuôi hai chị em khôn lớn. Mấy năm trước, người chị của Quân đi lấy chồng ra ở riêng, trong căn nhà giờ chỉ còn hai mẹ con.

Mẹ Trung úy Quân năm nay gần 60 tuổi, hàng ngày chỉ quanh quẩn làm việc nhà, thời gian rảnh bà tranh thủ buôn bán nhỏ kiếm thêm thu nhập.

Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, không muốn mẹ phải vất vả lo lắng nhiều nên từ nhỏ Quân đã nỗ lực học tập, phấn đấu để sau này có nghề nghiệp ổn định.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Quân theo học chuyên ngành công nghệ thông tin, sau đó học tiếp Trường Đại học Cảnh sát. 

Ra trường, anh được phân công về làm tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, quá trình công tác luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan giao phó.

Theo lời anh Đăng, một tuần trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Đồng Tâm, vì tính chất công việc phải giữ bí mật nên Trung úy Quân không chia sẻ gì với người thân. Anh chỉ nói với mẹ rằng lần này đi không thể về ngay, anh hứa gần Tết sẽ về nhưng anh đã ra đi mãi mãi.

“Từ hôm nhận tin, gia đình đã cử người đại diện lên làm việc với cơ quan, xác nhận em tôi đã hy sinh, đến nay chúng tôi chưa nhận thi thể. Sang tuần sau các cơ quan chức năng sẽ tổ chức tang lễ cho em cùng hai đồng đội tại nhà tang lễ thành phố, sáng nay gia đình mới chỉ làm một lễ nhỏ cầu siêu”, anh Đăng nói.

Cũng trong sáng nay (11/1), Lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp đến tư gia thăm hỏi, động viên, chia buồn với người thân Trung úy Dương Đức Hoàng Quân.

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho ba chiến sĩ cảnh sát gồm Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh; Trung úy Phạm Công Huy và Trung úy Dương Đức Hoàng Quân hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Đồng thời, Bộ Công an cũng quyết định truy thăng cấp bậc hàm cho ba chiến sĩ.

Theo thông tin từ Bộ Công an, từ ngày 31/12/2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch.

Trong quá trình xây dựng, sáng 9/1/2020, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng… tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả 3 cán bộ chiến sỹ công an hy sinh, 1 đối tượng chống đối chết, 1 đối tượng bị thương.

Ngay sau đó, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người; tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; chống người thi hành công vụ theo Điều 123, Điều 304, Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đến nay, tình hình an ninh trật tự ở Đồng Tâm cơ bản ổn định; mọi hoạt động của người dân diễn ra bình thường. Việc thi công xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.

Hoàng An , theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/thoi-su/trung-uy-canh-sat-hy-sinh-o-dong-tam-truoc-khi-di-hua-voi-me-gan-tet-se-ve-82020111205647629.htm