Treo sân Hàng Đẫy: Nỗi buồn của người Hà Nội và nụ cười của Ban kỷ luật

Sáng 24/04, một án phạt đã được ban kỷ luật đưa ra sau vụ việc cổ động viên Hải Phòng đốt hàng chục quả pháo sáng trên sân Hàng Đẫy. Quang Hải và các đồng đội sẽ phải thi đấu trên sân nhà mà không có khán giả ở vòng 7 V.League. Điều chẳng ai mong muốn, ngoại trừ… Ban kỷ luật của VFF.

Duy Mạnh, HLV Chu Đình Nghiêm bày tỏ quan điểm về án phạt của VFF.

Sau một cuộc họp, sáng 24/04, các thành viên ban kỷ luật VFF đã thống nhất về án phạt cho các bên liên quan đến vụ việc cổ động viên Hải Phòng đốt hàng chục quả pháo sáng trên khán đài sân Hàng Đẫy trong trận đấu với Hà Nội FC vào ngày 21/04 vừa qua. Theo đó, ban tổ chức sân Hàng Đẫy và CLB Hải Phòng cùng bị phạt 70 triệu đồng. Song song với đó, Hà Nội FC còn phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả ở vòng 7 V.League 2019. 

Theo lẽ thường, khi “phán quyết” được đưa ra, những tranh cãi sẽ được khép lại, thế nhưng những quyết định kể trên lại khiến làn sóng phản ứng khác nổi lên. Tất cả các thành viên của CLB Hà Nội, từ ban lãnh đạo, ban huấn luyện, các cầu thủ và cổ động viên đều tỏ ra bất bình. 

Treo sân Hàng Đẫy: Nỗi buồn của người Hà Nội và nụ cười của Ban kỷ luật  - Ảnh 2.

HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: “Tôi nghĩ án phạt này quá bất công với những CĐV văn minh. Nếu có một hành động dù nhỏ, trong Hội CĐV của Hà Nội FC liên quan đến pháo sáng, sau đó có án kỷ luật thì tôi đồng ý. Thế nhưng, đây là trận đấu Hội CĐV của đội chủ nhà không có một hình ảnh phản cảm nào nhưng lại đang phải chịu hậu quả từ người khác”.

Không giận giữ sao được khi những người tâm huyết với đội bóng thủ đô đã dày công gây dựng, cố gắng qua từng trận để kéo khán giả đến sân. Từ một đội bóng bị dè bỉu bởi “thừa danh hiệu nhưng thiếu khán giả”, Hà Nội FC đã sở hữu một hội cổ động viên đông đảo và hoạt động rất quy củ, chuyên nghiệp. Kể từ đầu mùa giải 2019, Hàng Đẫy luôn thu hút trên dưới 10.000 người đến sân theo dõi trực tiếp mỗi khi Hà Nội FC được chơi trên sân nhà. Đó là con số mà mọi đội bóng của V.League mơ ước ở thời điểm hiện tại. 

Thế nhưng, chỉ vì hành động phá hoại của một số cổ động viên cá biệt của Hải Phòng đã khiến họ phải nhận một án phạt vô cùng đau đớn. Trong trận đấu được coi là chung kết của lượt đi với đội đầu bảng TP.HCM vào 19h ngày 27/04 tới, Quang Hải và các đồng đội sẽ phải thi đấu trên sân nhà mà không có khán giả. Điều chẳng ai mong muốn, ngoại trừ Ban kỷ luật VFF – những người có lẽ chưa bao giờ tới sân cổ vũ bóng đá.

Trong suốt khoảng 10 năm qua, mỗi khi Hải Phòng hành quân tới Hàng Đẫy, họ đều có những hành động quá khích nhưng ban tổ chức trận đấu, VFF hay VPF đều bất lực. Việc đưa ra án phạt, với những quy định đã được viết cách đây hơn một thập kỷ có lẽ đã quá lỗi thời. Thậm chí, nó còn mang đến “hiệu ứng ngược” hết sức đáng ngại.

Ngay trước khi vòng 6 khởi tranh, VFF đã đưa ra án phạt cho CLB Hải Phòng vì để cổ động viên đốt pháo ngoài sân vận động và vây quanh xe của CLB Đà Nẵng. Quyết định này đã khiến người đất Cảng nổi giận. Họ cho rằng những việc họ làm bên ngoài sân vận động không thuộc quyền quản lý của VFF và cũng không gây ra bất cứ hậu quả nào về tài sản hay đe dọa trực tiếp đến các cầu thủ. Vậy là hàng nghìn người, với sự căm phẫn, cùng nhau lập kế hoạch “đốt cháy” sân Hàng Đẫy. 

Treo sân Hàng Đẫy: Nỗi buồn của người Hà Nội và nụ cười của Ban kỷ luật  - Ảnh 4.

Hệ quả thì ai cũng thấy rõ, tất cả những bên có trách nhiệm đều chẳng thể ngăn cơn giận giữ của người Hải Phòng. Để sau đó, ban kỷ luật VFF lại chẳng làm được gì hơn ngoài đưa ra một án phạt. Liệu rằng bản án lần này có khiến tình hình tốt hơn trong những năm tới? Chắc chắn là không. Những người đốt pháo có lẽ đã đạt được mục đích của mình vì Ban kỷ luật đưa ra bản án đúng “kịch bản”.

Dẫu sao, án phạt đã được đưa ra và chúng ta phải chấp nhận nó. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ: “Phải thi đấu trên sân không có khán giả thì bọn em cũng rất buồn. Tuy nhiên, đây là cuộc chơi, bất kỳ ai tham gia đều phải tuân thủ quy định. Mong các CĐV Hà Nội chấp nhận và tiếp tục đồng hành cùng đội bóng. Chúng em hứa sẽ cố gắng hết sức để mang về một kết quả tốt trước TP.HCM”.