Trấn Thành xúc động trước tấm lòng của cô gái hỏng một bên mắt vì bị 2 xe container đâm

Mặc dù hết sức cố gắng nhưng Tuyết Nhung đã gặp vấn đề về sức khỏe nên ngất ngay trong hậu trường, phải nhập viện nên không thể tiếp tục phần thi của mình.

Tối qua (16/8), tập 5 chương trình Hát mãi giấc mơ đã lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn và những câu chuyện xúc động đến từ các mảnh đời bất hạnh.

Trấn Thành bật khóc khi nghe cô gái mồ côi cha mẹ hát

Mở màn chương trình là sự xuất hiện của Đoan Trang, một cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện đang phải vừa học vừa làm sửa chữa xe để phụ anh rể kiếm sống.

Tại chương trình, anh rể của Đoan Trang chia sẻ: “Tôi chỉ là anh rể họ của Đoan Trang, nhưng con bé cũng ở với tôi từ nhỏ vì không còn chỗ nào để đi.

Trấn Thành xúc động trước tấm lòng của cô gái hỏng một bên mắt vì bị 2 xe container đâm - Ảnh 1.

Hồi Đoan Trang còn nhỏ, tầm 5, 6 tuổi, cha con bé đi biển bị chết. Sau đó, mẹ con bé cũng chết vì tiểu đường, bỏ nó lại một mình.

Tôi cũng có 3 đứa con, con lớn của tôi năm nay 23 tuổi, còn lớn hơn Đoan Trang. Thu nhập chính của tôi đến từ nghề sửa và vá xe ô tô, phải nuôi cha mẹ già và 4 người con tính cả Đoan Trang. Cả ngày tôi chỉ kiếm được 200 ngàn để nuôi cả gia đình.

Vì hoàn cảnh khó khăn nên Đoan Trang phải học trường giáo dục thường xuyên để sáng đi học, chiều ở nhà phụ giúp tôi. Tôi coi con bé như con ruột”.

Bé Đoan Trang tâm sự: “Nhiều người hỏi em sao là con gái lại đi làm nghề này, cực khổ. Em nói là do em thích, và em cũng phải có trách nhiệm giúp anh chị phần nào đó.

Khi cha mẹ mất, em mất hết chỗ dựa, nên cảm thấy bất hạnh. Em hay buồn, khóc nhiều, nhưng nghĩ chuyện gì cũng sẽ qua nên mạnh mẽ hơn. Em muốn hát để trả ơn anh chị vì đã nuôi nấng em”.

Trấn Thành xúc động trước tấm lòng của cô gái hỏng một bên mắt vì bị 2 xe container đâm - Ảnh 3.

Tại sân khấu chương trình, Đoan Trang vừa hát vừa khóc vì nhớ cha. Điều này đã khiến Trấn Thành xúc động bật khóc theo. 

Anh nghẹn ngào nói: “Hôm nay em không chỉ hát cho em mà hát cho mọi người. Dưới đây ai cũng có cha có mẹ, tôi cũng vậy, tôi cũng phải nhìn cảnh cha mẹ mình già đi…”.

Võ Hạ Trâm quá xúc động đã tặng Đoan Trang 5 triệu.

Xót xa cô bé bị 2 chiếc container đâm mù một bên mắt, vẫn đi thi giúp người rồi ngất trong hậu trường

Xúc động nhất chương trình tuần này là sự xuất hiện của cô bé Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sống tại Bình Thuận.

Bản thân Tuyết Nhung có một hoàn cảnh khá khó khăn. Cô bé chia sẻ: “Hiện tại, em đã nghỉ học và đang đi hát vì bị tai nạn giao thông. Lúc đó, em bị hai xe container cùng đâm vào, phải nằm viện mất hơn một tháng. Vì thế nên em bảo lưu kết quả một năm, để năm sau lành lặn rồi học lại.

Trấn Thành xúc động trước tấm lòng của cô gái hỏng một bên mắt vì bị 2 xe container đâm - Ảnh 4.

Trước khi bị tai nạn, em có đăng kí tham gia chương trình để giúp nhà chú Mười. Nhưng sau đó em bị 2 chiếc container đâm gãy chân, mắt phải bị hỏng gần như không phụ hồi hoàn toàn.

Hiện tại, một bên mắt của em như có màng che lại, chỉ thấy lờ mờ để phân biệt đêm và ngày.

Em cứ tưởng không thể giúp nhà chú Mười nữa, nhưng đến giờ em thấy mình có đủ sức để giúp chú nên quyết đi thi tiếp. Hoàn cảnh của gia đình chú Mười rất đáng thương, em nghĩ mình cần phải giúp đỡ”.

Người được Tuyết Nhung giúp đỡ là anh Mười, một người khuyết tật. Anh Mười bị trúng gió từ nhỏ nên thành tật, nói năng, cử động rất khó khăn. Vợ anh cũng là một người khuyết tật bị khiếm thị.

Trấn Thành xúc động trước tấm lòng của cô gái hỏng một bên mắt vì bị 2 xe container đâm - Ảnh 5.

Dù hoàn cảnh rất khó khăn, một ngày chỉ kiếm được vài chục ngàn, nhưng hai anh chị vẫn yêu nhau, cưới nhau và sinh con. Tuy vậy, vì cả hai đều không lành lặn nên cuộc sống vẫn khổ cực, vất vả.

Anh Mười chia sẻ: “Tôi ước mơ có một căn nhà, có tiền cho con đi học và chữa mắt cho vợ. Một tháng tôi chỉ kiếm được ít tiền, có bữa còn không có ăn. Tôi vẫn yêu vợ nhiều lắm”.

Trước nghị lực đầy cao cả của Tuyết Nhung, Trấn Thành đã xót xa và xúc động tặng cho anh Mười 10 triệu đồng.

Trấn Thành xúc động trước tấm lòng của cô gái hỏng một bên mắt vì bị 2 xe container đâm - Ảnh 6.

Tuy nhiên, Tuyết Nhung đã gặp vấn đề sức khỏe nên ngất ngay trong hậu trường, phải nhập viện nên không thể tiếp tục phần thi của mình.

Tiếp đó, anh còn bật khóc gửi tặng chị Minh Trang 20 triệu sau khi biết chị bị suy thận, suy tim giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu nữa, nhưng vẫn quyết đi làm để nuôi con trai bé nhỏ.