Top 5 “biến căng” gây tranh cãi ở V.League 2019: Trọng tài FIFA “bẻ còi”, HAGL chỉ “đá cho vui”

V.League 2019 đã hạ màn, hãy cùng điểm lại 5 sự kiện gây tranh cãi nhiều nhất ở mùa giải vừa qua.

1. Lời hứa triển khai công nghệ VAR đi vào quên lãng

Trước thềm mùa giải 2019, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết V.League sẽ bắt đầu sử dụng công nghệ VAR để hỗ trợ các trọng tài điều hành trận đấu, hạn chế các tình huống gây tranh cãi. Tuy nhiên, hết giai đoạn một công nghệ trên vẫn chưa được áp dụng. 

Giữa tháng 7, ông Tú nói rằng tới giai đoạn cuối mùa giải VAR sẽ được dùng cho các trận đấu nhạy cảm, quyết định tới ngôi vô địch hay cuộc chiến trụ hạng. Bẵng đi hơn 3 tháng, V.League 2019 đã khép lại nhưng NHM vẫn chưa thấy dấu hiệu của VAR. Cũng theo ông Tú, sớm nhất phải đến năm 2020 thì công nghệ trên mới có hy vọng được áp dụng ở V.League, BTC giải cần được FIFA cấp phép.

Top 5 biến căng gây tranh cãi ở V.League 2019: Trọng tài FIFA bẻ còi, HAGL chỉ đá cho vui - Ảnh 1.

FIFA chưa cấp phép, công nghệ VAR chưa thể xuất hiện ở V.League 2019.

Trước đó VPF cũng dự kiến phương án triển khai VAR là sử dụng 2 xe ô tô lưu động ở 2 đầu Bắc Nam. Mỗi ngày thi đấu sẽ có 2 trận được công nghệ này hỗ trợ. Điều này có thể sẽ dẫn đến những bất công khi mỗi vòng đấu có tới 7 trận diễn ra, sẽ có trận được sử dụng, trận không được sử dụng, trong khi các đội đều phải đóng tiền như nhau.

2. Trọng tài FIFA Trương Hồng Vũ bẻ còi vì “chỉ sai hướng”

Trận đấu giữa Viettel và Bình Dương tại vòng 24 V.League 2019 đã nhận được rất nhiều sự chú ý của báo chí và người hâm mộ sau khi trọng tài Trương Hồng Vũ có hành động “bẻ còi” và từ chối bàn gỡ hòa 2-2 của Becamex Bình Dương.

Top 5 biến căng gây tranh cãi ở V.League 2019: Trọng tài FIFA bẻ còi, HAGL chỉ đá cho vui - Ảnh 2.

Tình huống “bẻ còi” khó hiểu nhất V.League 2019. Ảnh: Phạm Huyền.

Ở những phút cuối trận, trong một pha tranh chấp giữa Bùi Tiến Dũng với Hồ Sỹ Giáp, trọng tài Trương Hồng Vũ cắt còi, giơ tay phải ra ám chỉ lỗi để bóng chạm tay cầu thủ của Viettel và cho B.Bình Dương hưởng quả đá phạt. Các cầu thủ B.Bình Dương lập tức thực hiện pha đá phạt nhanh, Sỹ Giáp băng lên và căng ngang cho Tiến Linh ghi bàn, bàn thắng hợp lệ và được ông Vũ công nhận. Ngay sau đó, ban huấn luyện và cầu thủ Viettel phản ứng, cho rằng Bùi Tiến Dũng mới là người bị phạm lỗi mà trọng tài lại cho B.Bình Dương hưởng đá phạt. Và sau ít phút hội ý với các trợ lý, ông Vũ đã quyết định “bẻ còi”, từ chối bàn thắng của Bình Dương khiến đội bóng này thất thủ với tỷ số 1-2.

Sau trận, trọng tài Trương Hồng Vũ nhận thấy mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng, tuy nhiên kết quả trận đấu là không thể thay đổi. Trọng tài này xin lỗi cầu thủ Bình Dương vì “chỉ sai hướng” và hứa sẽ chịu trách nhiệm. Còn chịu trách nhiệm bằng cách nào thì chẳng ai biết được.

Top 5 biến căng gây tranh cãi ở V.League 2019: Trọng tài FIFA bẻ còi, HAGL chỉ đá cho vui - Ảnh 3.

Tiến Linh thêm một lần bị tước bàn thắng bởi những pha “bẻ còi”. Ảnh: Phạm Huyền.

Về án phạt từ ban tổ chức giải đấu, lãnh đạo VPF cho biết từ nay trở đi trọng tài Trương Hồng Vũ sẽ không bao giờ được mời làm nhiệm vụ ở các giải đấu chuyên nghiệp của Việt Nam.

3. Fan đến sân theo dõi V.League gặp nguy hiểm tới tính mạn

Trận đá bù vòng 22 V.League giữa Hà Nội và Nam Định trên sân Hàng Đẫy diễn ra không hấp dẫn như kỳ vọng, khi đội chủ nhà dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 6-1. Điểm nhấn của trận đấu lại đến từ khán đài của các CĐV Nam Định, những tiếng chửi đồng thanh, những quả pháo sáng liên tục được đốt lên bởi nhóm CĐV áo vàng.

Sự việc trở nên nghiêm trọng khi 1 quả pháo thăng thiên được bắn thẳng từ khu vực CĐV đội khách sang khán đài A và đi trúng chân chị Tô Huyền Anh, một cổ động viên nữ đến sân theo dõi trận đấu. Ngay sau đó chị này đã được đưa sang bệnh viện Xanh Pôn để cấp cứu, bác sĩ cho biết đây là vết thương do hỏa khí gây ra và sẽ mất rất nhiều thời gian để điều trị. 

Top 5 biến căng gây tranh cãi ở V.League 2019: Trọng tài FIFA bẻ còi, HAGL chỉ đá cho vui - Ảnh 4.

Chị Huyền Anh hoảng hốt vì bị pháo hiệu bắn trúng. Ảnh: Tiến Tuấn

Sự cố đáng tiếc này đã làm xấu đi hình ảnh bóng đá Việt Nam đang trên đà phát triển. CĐV Nam Định đã phải mất rất nhiều thời gian để xây dựng được bản sắc, những hình ảnh đẹp được NHM cả nước ngưỡng mộ. Nhưng chỉ sau 1 buổi tối hỗn loạn ở sân Hàng Đẫy vì hành vi của một số phần tử quá khích, hình ảnh đó đã trở nên xấu đi rất nhiều. Ngoài nữ CĐV bị bắn pháo sáng, còn có 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động phải nhập viện sau khi xô xát với 1 nhóm CĐV áo vàng. GĐKT Nguyễn Văn Sỹ cùng các cầu thủ ngày hôm sau đã phải công khai gửi lời xin lỗi tới những nạn nhân và NHM cả nước.

Những án phạt kỷ lục đã được đưa ra, CLB Hà Nội bị phạt 85 triệu đồng cùng án treo sân Hàng Đẫy 2 trận. CLB DNH Nam Định cũng bị phạt 85 triệu đồng, còn các CĐV của đội bóng này thì bị cấm cổ vũ ở 2 trận sân khách tiếp theo. Các đối tượng gây rối sau đó đã được công an Hà Nội triệu tập, tiến hành điều tra và nhận những hình phạt theo quy định của pháp luật.

4. Phát ngôn HAGL “đá cho vui” của bầu Đức

Trước khi lễ ký hợp đồng của Công Phượng với CLB Sint Truidense chính thức diễn ra, bầu Đức đã có những phát ngôn gây bão ngay trong cánh gà sân khấu. Khi được các phóng viên hỏi về cơ hội vô địch của CLB TP. Hồ Chí Minh ở V.League 2019, bầu Đức đã khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Không đời nào có chuyện đó, TP. HCM mà vô địch thì mất gì tôi cũng chịu”. Ngay cả HAGL của ông cũng không có ý định đầu tư để giành danh hiệu này. Bầu Đức cho biết: “Sự thật là HAGL cũng không có động lực để đầu tư, phấn đấu để đá và giành chức vô địch. Không có động lực gì cả. Nếu có cầu thủ nào của HAGL được các đội bóng nước ngoài quan tâm là tôi sẽ cho đi. HAGL bây giờ chỉ đá tàm tạm trong nước cho vui thôi, giữ hạng. Chứ làm sao mà vô địch được, đời nào có chuyện đó, không bao giờ xảy ra luôn”.

Ông bầu này liên tục ám chỉ về việc “5 đánh 1″ở V.League khiến những đội bóng còn lại có đầu tư bao nhiêu cũng không thể nào vô địch được. Phát ngôn này của bầu Đức khiến NHM cả nước xôn xao bàn tán. HAGL vốn là một đội bóng có dàn cầu thủ cực kỳ chất lượng với rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Cùng với Hà Nội FC, đây là hai đội bóng có nhiều cầu thủ thường xuyên lên tuyển nhất. Với lực lượng như vậy, lẽ ra HAGL phải cạnh tranh ở top đầu V.League, thay vì luôn phải đua trụ hạng như trong suốt cả 5 mùa bóng vừa qua. Với người hâm mộ của đội bóng Phố Núi, lời nói của chủ tịch CLB HAGL khiến họ không khỏi chạnh lòng. Thời điểm bầu Đức có những tuyên bố trên cũng là lúc mà đội bóng của ông có phong độ cực kỳ tệ hại.

Top 5 biến căng gây tranh cãi ở V.League 2019: Trọng tài FIFA bẻ còi, HAGL chỉ đá cho vui - Ảnh 5.

5 mùa vừa qua, HAGL luôn phải gồng mình để có được suất trụ hạng ở V.League. Ảnh: CLB HAGL

V.League 2019 kết thúc, HAGL đã trụ hạng thành công, các cầu thủ đã phải chiến đấu để có được thành quả này, chứ không chỉ “đá cho vui” mà giữ được hạng. Tuy nhiên, như thế là chưa đủ, HAGL không thể cứ đua trụ hạng mãi được, họ cần phải có những thay đổi mạnh tay để hướng tới mục tiêu cao hơn ở mùa giải tiếp theo.

5. Khánh Hòa là đội duy nhất “chơi sạch” ở V.League

Sanna Khánh Hòa là đội phải xuống hạng trực tiếp ở V.League 2019. Đoàn quân của HLV Võ Đình Tân đã ở dưới đáy BXH V.League trong phần lớn thời gian của mùa giải 2019 nên việc họ phải xuống hạng không phải là điều quá bất ngờ. Nhưng nếu nhìn lại V.League 2018, mùa giải mà họ về đích thứ 3, thì sự tụt dốc thảm hại này hẳn là một cú sốc với những người hâm mộ đội bóng Phố Biển.

Top 5 biến căng gây tranh cãi ở V.League 2019: Trọng tài FIFA bẻ còi, HAGL chỉ đá cho vui - Ảnh 6.

Thủ môn Tuấn Mạnh và các đồng đội đã phải nói lời chia tay sân chơi V.League. Ảnh: Giang Nguyễn.

Giữa mùa giải, HLV Võ Đình Tân từng có phát biểu cho rằng V.League là sân chơi thiếu công bằng với những đội bóng thấp cổ bé họng, cả V.League chỉ có mỗi Khánh Hòa của ông là luôn “đá sạch”.

“Bóng đá Khánh Hòa từ trước đến nay vẫn vậy. Khi tôi làm việc, dù bất cứ tình huống hay hoàn cảnh nào, cầu thủ vẫn phải thi đấu hết mình, đó là tiêu chí xuyên suốt mùa giải. Ở V.League chỉ mình Khánh Hòa làm được điều đó, kể cả thiếu điểm, thừa điểm, chúng tôi vẫn đá hết mình, không xin xỏ một ai cả. Nói thẳng ra là như vậy”, HLV Võ Đình Tân nói với giọng điệu khá bức xúc.

HLV Võ Đình Tân: “Cả V.League chỉ có Khánh Hòa chơi sòng phẳng, không xin điểm ai”

Ở giai đoạn lượt về, Khánh Hòa nhiều lần có cơ hội để bứt lên, tạm thoát khỏi vị trí bét bảng nhưng đều không thể tận dụng được. Kết cục buồn đã đến khi đội bóng Phố Biển thất bại với tỷ số 1-4 trước HAGL trên sân Pleiku ở vòng cuối cùng V.League 2019, còn Thanh Hóa đã cầm hòa Bình Dương với tỷ số 1-1 ở trận đấu diễn ra cùng giờ. Điều đó đồng nghĩa với việc Khánh Hòa là đội phải xuống hạng trực tiếp, còn Thanh Hóa sẽ có 1 cơ hội khác để góp mặt tại V.League năm sau, đó là trận play-off với CLB Phố Hiến vào ngày 29/10 tới.