“Thiên vương” Quách Phú Thành: Chiều vợ như bà hoàng, chi hơn 300 triệu/tháng nuôi cả nhà vợ

Nổi tiếng bởi bản tính đào hoa nhưng kể từ khi kết duyên với Phương Viện, Quách Phú Thành thay đổi bản thân để trở thành một người đàn ông của gia đình.

“Thiên vương Hong Kong” với tình sử phong phú 

Quách Phú Thành sinh năm 1965, anh được xếp vào nhóm Tứ đại thiên vương của làng giải trí xứ Cảng thơm trong nhiều thập kỷ qua. 

Trong Tứ đại thiên vương, nếu Trương Học Hữu được mệnh danh là Ca Thần nhờ sở hữu giọng hát tuyệt đỉnh, Lưu Đức Hoa là Ảnh Đế với khả năng diễn xuất thần sầu, Lê Minh được ưu ái đặt cho tên Vương Tử vì sở hữu vẻ ngoài hào hoa, phong lãng thì Quách Phú Thành lại được ca ngợi là Vũ Vương vì sở hữu tài nhảy giỏi nhất trong bốn người.

Thiên vương Quách Phú Thành: Chiều vợ như bà hoàng, chi hơn 300 triệu/tháng nuôi cả nhà vợ - Ảnh 1.

Khả năng nhảy của Quách Phú Thành không những tạo được tiếng vang trong nước mà còn giúp tên tuổi của anh vươn ra cả châu Á. Thời kỳ đỉnh cao, anh được mệnh danh là “vua của những bước nhảy”, “Michael Jackson của Hong Kong” hay “nam vương vũ đạo của toàn châu Á”.

Không những thăng hoa ở sự nghiệp ca hát, Quách Phú Thành còn được công nhận khả năng diễn xuất khi góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Kẻ sát nhân, Tiên lạc phiêu diêu, Tam xá khẩu…

Thiên vương Quách Phú Thành: Chiều vợ như bà hoàng, chi hơn 300 triệu/tháng nuôi cả nhà vợ - Ảnh 2.

Với những đóng góp trong hoạt động nghệ thuật, Quách Phú Thành được tạp chí Forbes đánh giá là nam ca sĩ giàu có hàng đầu Hong Kong năm 2010. Tài sản của Thiên vương Hong Kong ước chừng khoảng 2 tỷ NDT (hơn 300 triệu USD).

Đẹp trai, nổi tiếng, giàu có, Quách Phú Thành tập trung đầy đủ những điểm khiến một cô gái phải si mê. Tình sử của nam tài tử cũng vì thế mà vô cùng phong phú.

Trong 20 năm hoạt động nghệ thuật, Quách Phú Thành vướng tin đồn ái tình với 16 người đẹp, trong đó có không ít những cái tên đình đám như Chu Ân, Chung Lệ Đề, Norika Fujiwara, Trần Tuệ Lâm, Hùng Đại Lâm…

Thiên vương Quách Phú Thành: Chiều vợ như bà hoàng, chi hơn 300 triệu/tháng nuôi cả nhà vợ - Ảnh 3.

Tuy nhiên, Thiên vương Hong Kong chẳng mấy hào hứng trong việc công khai chuyện tình cảm. Dù vướng tin đồn với nhiều mỹ nhân nhưng anh chỉ công khai duy nhất cuộc tình với người đẹp Hùng Đại Lâm.

Chuyện tình kéo dài 8 năm và kết thúc với nguyên nhân được cho là Quách Phú Thành không muốn bị ràng buộc, gò bó bởi hôn nhân. 

Những tưởng người đàn ông đào hoa sẽ dành cả đời để chơi đùa với những bóng hồng lướt qua đời anh nhưng không ai ngờ, Quách Phú Thành lại gắn kết cuộc đời với cô gái kém anh 22 tuổi – nữ người mẫu Phương Viện.

Thiên vương Quách Phú Thành: Chiều vợ như bà hoàng, chi hơn 300 triệu/tháng nuôi cả nhà vợ - Ảnh 4.

“Con ngựa đứt cương” được kìm bởi một người phụ nữ

Thời điểm Quách Phú Thành bị đồn hẹn hò với Phương Viện, không ai nghĩ mối tình này sẽ kéo dài được lâu.

Bởi lẽ khi ấy, Phương Viện chỉ là một cô là người mẫu hạng B không ai nhớ tên trong showbiz, cô không ngại chụp những bộ hình gợi cảm với ước mơ giàu sang và danh tiếng.

Tuy nhiên, có lẽ xuất thân nghèo khó, sự tươi trẻ, nổi loạn của Phương Viện lại thu hút và giữ chân Quách Phú Thành.

Thiên vương Quách Phú Thành: Chiều vợ như bà hoàng, chi hơn 300 triệu/tháng nuôi cả nhà vợ - Ảnh 5.

Năm 2017, Thiên vương Hong Kong bí mật đăng ký kết hôn với bạn gái. Cả hai nhanh chóng tổ chức một lễ cưới đơn giản và ấm cúng vào tháng 4/2017. Tháng 9 cùng năm, Quách Phú Thành lên chức cha ở tuổi 52.

Vốn nổi tiếng với bản tính đào hoa, đa tình, sợ sự ràng buộc trong hôn nhân nhưng từ khi lập gia đình, Quách Phú Thành lại bất ngờ thay đổi để trở thành một người đàn ông chuẩn mực.

Anh giảm bớt các cuộc vui bên ngoài, giảm bớt công việc để dành nhiều thời gian hơn cho vợ con. 

“Gia đình có ý nghĩa lớn với tôi, cho tôi động lực để làm việc. Điều làm tôi hạnh phúc nhất là kết thúc công việc, về nhà ăn cơm cùng vợ con. Những lúc như thế, mọi áp lực và phiền muộn đều tan biến”, nam tài tử tâm sự.

Thiên vương Quách Phú Thành: Chiều vợ như bà hoàng, chi hơn 300 triệu/tháng nuôi cả nhà vợ - Ảnh 6.

Từ khi kết hôn với Quách Phú Thành, Phương Viện cũng gần như rút lui khỏi mọi hoạt động của showbiz, cô chuyên tâm ở nhà chăm sóc chồng và sinh cho anh 2 cô con gái trong 3 năm.

Cuộc sống của bà mẹ hai con chẳng vì thế mà trở nên nhàm chán, tẻ nhạt. Ngược lại, cô còn khiến không ít người ghen tin khi tận hưởng cuộc sống sung túc, dư dả, không cần lo lắng chuyện tiền bạc hay công việc.

Nhiều người còn cho rằng, Phương Viện như một cô bé lọ lem được đổi đời thành bà hoàng kể từ khi “về chung một nhà” với Quách Phú Thành.

Thiên vương Quách Phú Thành: Chiều vợ như bà hoàng, chi hơn 300 triệu/tháng nuôi cả nhà vợ - Ảnh 7.

Bởi lẽ, không còn phải lao đao với cuộc sống khó khăn, Phương Viện giờ đây được ông xã yêu chiều hết mực. Anh thường xuyên đưa cô đi du lịch xa xỉ, không ngại thuê cả du thuyền sang trọng chỉ để đưa vợ con đi ngắm biển sau thời gian đi làm xa nhà.

Truyền thông Hong Kong còn chụp được ảnh Quách Phú Thành đưa vợ đi mua sắm. Nam ca sĩ kiên nhẫn ngồi chờ ở ngoài. Một lần khác, anh mua tặng vợ 13 đôi giày hàng hiệu cùng một lúc.

Thiên vương Quách Phú Thành: Chiều vợ như bà hoàng, chi hơn 300 triệu/tháng nuôi cả nhà vợ - Ảnh 8.
Thiên vương Quách Phú Thành: Chiều vợ như bà hoàng, chi hơn 300 triệu/tháng nuôi cả nhà vợ - Ảnh 9.

Nguồn tin từ On cho biết bà xã Quách Phú Thành hiện là khách hàng thân thiết của các nhãn hàng thời trang danh giá. Những trang phục được cô lựa chọn đều trở thành mốt với giới trẻ. Cuộc sống của Phương Viện được miêu tả là “phu nhân sống trong nhung lụa, không lo kiếm tiền”.

Không những thế, khi Phương Viện mang thai, Quách Phú Thành không tiếc tiền mời các bác sĩ khoa sản hàng đầu Hong Kong tới nhà tư vấn. Anh còn thuê thêm bảo mẫu giúp vợ chăm sóc con gái đầu lòng.

Nam tài tử bày tỏ sự trân trọng đến vợ: “Cô ấy đã rất vất vả. Cả hai lần đều là sinh thường, lúc đó tôi cảm thấy Phương Viện rất vĩ đại”.

Thiên vương Quách Phú Thành: Chiều vợ như bà hoàng, chi hơn 300 triệu/tháng nuôi cả nhà vợ - Ảnh 10.

Chẳng những yêu chiều vợ, Quách Phú Thành còn vô cùng hào phóng với gia đình Phương Viện.

Theo báo chí Hong Kong, hiện tại cha mẹ của Phương Viện đã chuyển từ Thượng Hải sang Hong Kong, sống cùng gia đình nam diễn viên để tiện chăm sóc 2 cháu gái.

Quách Phú Thành bỏ tiền thuê một căn hộ cao cấp gần kề nơi mình ở cho cha mẹ, chi phí hoàn toàn do anh chi trả. Theo QQ, mỗi tháng Quách Phú Thành mất khoảng hơn 14.000 USD (khoảng 324 triệu VNĐ) để chăm lo cho gia đình.

Thiên vương Quách Phú Thành: Chiều vợ như bà hoàng, chi hơn 300 triệu/tháng nuôi cả nhà vợ - Ảnh 11.

Trước đó, thời mới kết hôn với Phương Viện, Quách Phú Thành từng chi hơn 6 triệu USD (gần 140 tỷ VNĐ) mua một căn hộ ở Thượng Hải cho vợ, để khi về quê nhà sinh nở, cô sống thoải mái. 

Sau đó, anh lại bỏ ra 3,8 triệu USD (khoảng 88 tỷ VNĐ) mua thêm một căn gần đó để tặng bố mẹ vợ.

Nguồn tin từ HK01 còn cho hay, khi rảnh rỗi, Quách Phú Thành thường vào bếp nấu các món ăn ngon chiêu đãi bố mẹ vợ và vợ con. 

Sự thay đổi tích cực của “trai hư” một thời khiến không ít người bất ngờ. Có lẽ, chẳng phải điều gì lớn lao mà chính tình yêu thương, sự hy sinh cho gia đình của Phương Viện đã khiến Quách Phú Thành từ một “con chim không chân” trở thành người đàn ông mẫu mực luôn hướng về gia đình.

Thiên vương Quách Phú Thành: Chiều vợ như bà hoàng, chi hơn 300 triệu/tháng nuôi cả nhà vợ - Ảnh 12.
Thiên vương Quách Phú Thành: Chiều vợ như bà hoàng, chi hơn 300 triệu/tháng nuôi cả nhà vợ - Ảnh 13.

Quách Phú Thành luôn nắm chặt tay vợ, tình tứ bên cô mỗi lần xuất hiện trước công chúng.