Thầy bói truy sát cả nhà hàng xóm ở Nam Định đã tử vong sau 1 ngày cấp cứu

Người dân đứng theo dói ngoài hiện trường vụ án.

Do vết thương tự cắt cổ tay quá nặng, gã thầy bói cầm dao truy sát cả nhà hàng xóm đã tử vong sau một ngày cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 5/3, ông Trần Hùng Cường, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cho biết trên báo Thanh Niên, đối tượng Trịnh Viết Ba (nghi phạm của vụ án truy sát cả gia đình hàng xóm) đã tử vong tại bệnh viện.

Vào sáng 4/3, Ba nhập viện Đa khoa tỉnh Nam Định nhưng do thương tích nặng đã chuyển lên bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào sáng cùng ngày. Quá trình cấp cứu đến sáng hôm nay (ngày 5/3), bệnh nhân đã không qua khỏi.

Cũng trong chiều cùng ngày, khi phóng viên liên hệ với ông Trần Bình Giang – Giám đốc bệnh viện Việt Đức thì ông Giang cho hay, ông chưa nhận được báo cáo tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Ba. “Buổi sáng anh em báo cáo tình trạng rất nặng, khó có khả năng qua khỏi”, lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức nói.

Trước đó, khoảng 4h sáng ngày 4/3, đối tượng Trịnh Viết Ba (52 tuổi) làm nghề thầy cúng có hộ khẩu thường trú tại phường Cửa Bắc, TP. Nam Định hiện đang thuê nhà ở đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền sang nhà ông Bùi Sĩ Được (79 tuổi, hàng xóm) dùng dao chém vợ ông Được là bà Phùng Thị Mai (74 tuổi) cùng con dâu ông Được là chị Phạm Thị Dung (44 tuổi) tử vong tại chỗ.

Sau đó, Ba tiếp tục cầm dao truy sát khiến ông Được và anh Bùi Sĩ Thắng (45 tuổi, con trai ông Được) bị thương. Gây án xong, Ba về nhà cắt cổ tay tự tử.

Về phía gia đình nạn nhân, có ông Bùi Sỹ Được vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện, sức khỏe dần hồi phục. Còn anh Thắng sau khi được bác sĩ sơ cứu đã quay về nhà lo hậu sự cho mẹ đẻ cùng người vợ xấu số.

Theo nguồn tin của PV, cuối ngày 4/3, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đã bàn giao thi thể hai nạn nhân xấu số cho gia đình đưa về lo hậu sự.