Thắp sáng Anfield, Liverpool hẹn ngày kết liễu Porto ngay tại “Ổ rồng”

Trên sân nhà, Liverpool chỉ cần chưa đến 1/3 thời gian trận đấu để hạ gục đối thủ đến từ Bồ Đào Nha, để thong dong bước vào trận lượt về trên đất khách.

Dĩ nhiên, hi vọng vẫn còn cho Porto khi trận lượt về họ được chơi trên sân nhà Dragao – một “Ổ rồng” thực sự, là điểm tựa mạnh mẽ cho đội bóng này ở đấu trường châu Âu. Nhưng quả tình, với sức tấn công mạnh mẽ của Binh đoàn đỏ, điểm tựa ấy cũng khó lòng đem lại một cuộc lội ngược dòng cho “Những chú rồng”.

Trên Anfield, Liverpool chỉ mất có 5 phút để ra nhát đòn đầu tiên khiến đối phương choáng váng. Từ đường chuyền dài ở phần sân nhà phất thẳng lên, bộ ba 8-9-10 gồm Naby Keita, Firmino và Sadio Mane chỉ cần có 3 đường chuyền để tạo nên pha phố hợp tam giác cực kỳ chuẩn chỉ, kết thúc bằng cú sút của Naby Keita đưa bóng khẽ chạm gầm giày cầu thủ Porto, đi thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ thành Iker Casillas.

Đúng 21 phút sau, lại là một pha phối hợp tam giác thành công, đưa Alexander-Arnold băng xuống cánh phải xộc thẳng vào vòng cấm địa của Porto trước khi căng sệt “dọn cỗ” cho Firmino chỉ còn mỗi một việc là thò chân gảy bóng vào khung thành trống, nhân đôi cách biệt cho đội bóng thành phố cảng.

Phút 48, Liverpool thêm lần nữa đưa bóng tung lưới Iker Casillas, song cả trọng tài biên lẫn VAR đều thống nhất rằng đấy là tình huống việt vị của Sadio Mane, và Liverpool phải hài lòng với chiến thắng 2-0 trên sân nhà, thảnh thơi bước vào trận lượt về trên đất Bồ Đào Nha đầu tự tin.

Tỷ số: Liverpool 2-0 Porto

Đội hình thi đấu

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Milner, Fabinho, Henderson, Keita, Salah, Mane (Origi 73′), Firmino (Sturridge 82′)

Porto: Casillas, Maxi (Fernando 77′), Felipe, Militao, Alex Telles, Corona, Danilo, Oliver (Bruno Costa 73′), Otavio, Marega, Soares (Brahimi 62′)

Ghi bàn

Liverpool: Keita (5′), Firmino (26′)