Tang thương vụ 2 cháu bé bị điện công trình giật tử vong ở Sài Gòn: “Mẹ không cần tiền, con ơi…!”

Quá đau xót trước sự ra đi của con trai, người mẹ chỉ biết ôm mặt khóc nức nở bên góc căn phòng trọ. Người mẹ tâm sự dù gia đình chị nghèo khổ nhưng không vì thế mà chị tham tiền. “Tôi chỉ cần con thôi, bao nhiều tiền cho đủ”…

Khuya 20/7, nhiều người trong khu phố khi biết tin bé Lê Minh Châu (10 tuổi) con trai đầu của gia đình chị Nguyễn Thị Diệp (44 tuổi) và anh Lê Mậu Thời (45 tuổi, cùng quê Bình Thuận) qua đời do bị điện giật đã tìm đến an ủi, động viên. 

Tại căn phòng trọ nhỏ nằm đầu hẻm 188 Tam Bình, phường Tam Phú (quận Thủ Đức, TP.HCM) mọi người ai cũng đau buồn, rướm nước mắt khi nghe kể lúc bé Châu bị điện giật.

Vụ 2 cháu bé bị điện giật chết: Người mẹ gào khóc gọi con

Tang thương vụ 2 cháu bé bị điện công trình giật tử vong ở Sài Gòn: Mẹ không cần tiền, con ơi…! - Ảnh 2.

Hiện trường nơi 2 cháu bé bị điện giật tử vong

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Chiến (52 tuổi) có nhà tại khu vực cho biết khoảng 17h, nhóm 5 đứa trẻ sống tại hẻm 188 rủ nhau ra bãi đất thuộc khu vực thi công đường Vành đai 2 để vui chơi. 

Tại đây, bé trai Lê Minh Châu chạy lại ụ đất trống thì bất ngờ bị điện giật nên kêu cứu, 2 bé khác cùng nhóm nghe tiếng kêu đã chạy lại cứu bạn thì bị giật cùng. Một bé trai cùng nhóm chứng kiến vụ việc đã chạy về báo người thân.

Khi mọi người đến hiện trường thì phát hiện bé Châu đã chết, 2 bé còn lại bất tỉnh, được người nhà đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên một trong hai cháu bé cũng đã qua đời ở bệnh viện.

Tang thương vụ 2 cháu bé bị điện công trình giật tử vong ở Sài Gòn: Mẹ không cần tiền, con ơi…! - Ảnh 3.

Chị Diệp ngồi bệt xuống sàn nhà đau đớn gọi tên con

“Mấy đứa bé dễ thương lắm, gặp người nào cũng chào. Giờ hay tin bé Châu và bé Bình mất đi sao mà không đau lòng được chứ. Phải chi công trình thi công rồi thì để dây điện lên cao thì đâu có xảy ra tai nạn đau lòng như vậy”, ông Chiến mắt đỏ hoe nói.

Theo ông Chiến, vợ chồng anh Thời thuê trọ sống ở đây đã được 6 năm. Hàng ngày anh Thời đi làm hồ, còn vợ ở nhà nhận tỏi về bóc cho đại lý và nội trợ nuôi con. Lúc hay tin tai nạn xảy ra với bé Châu, hai vợ chồng chạy ra và chứng kiến cảnh đứa bé nằm bất động trên đường, mọi người phải chia nhau dìu và động viên cả hai khi họ liên tục ngất tại hiện trường. Hiện anh Thời vẫn đang ở bệnh viện để xin thủ tục nhận bé để đưa về quê an táng.

Tang thương vụ 2 cháu bé bị điện công trình giật tử vong ở Sài Gòn: Mẹ không cần tiền, con ơi…! - Ảnh 4.

Nhiều người dân nghe tin dữ đã đến động viên, thăm hỏi gia đình

Khuya cùng ngày, lãnh đạo phường Tam Phú và đại diện đơn vị thi công là Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Bác Ái cũng có mặt tại phòng trọ của gia đình bé Châu để thăm hỏi, động viên.

Tại đây, phía đại diện đơn vị thi công đã gửi lời chia buồn và đưa 50 triệu đồng để trước mắt mong gia đình lo hậu sự cho bé tuy nhiên chị Diệp từ chối không nhận. “Mẹ không cần tiền, con ơi…”– giọng chị Diệp vang lên khiến ai chứng kiến cũng sụt sùi nước mắt.

Vụ 2 cháu bé bị điện giật chết: Người mẹ gào khóc gọi con

Người mẹ cho biết mặc dù gia đình chị nghèo khổ nhưng không vì thế mà chị tham tiền. “Tôi chỉ cần con thôi, bao nhiều tiền cho đủ” – chị Diệp gục đầu xuống, tiếp tục khóc nấc.

Chị Diệp cho biết từ khi nghỉ hè, trẻ con trong khu phố thường ra bãi đất trống công trình xây dựng chơi. Công nhân ngày nào cũng làm việc và biết tụi nhỏ hay ra đây chơi mà sao lúc ra về không ngắt dòng điện ra đi.

Tang thương vụ 2 cháu bé bị điện công trình giật tử vong ở Sài Gòn: Mẹ không cần tiền, con ơi…! - Ảnh 6.

Đại diện Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết đơn vị thi công công trình đường Vành đai 2 kéo dây điện hạ thế phía sau đồng hồ điện để cấp điện cho các thiết bị trong công trường không đảm bảo an toàn, gây rò rỉ điện dẫn tới sự cố trên.

Tang thương vụ 2 cháu bé bị điện công trình giật tử vong ở Sài Gòn: Mẹ không cần tiền, con ơi…! - Ảnh 7.

Gia đình nén nỗi đau, tổ chức tang lễ cho bé trai xấu số

Tang thương vụ 2 cháu bé bị điện công trình giật tử vong ở Sài Gòn: Mẹ không cần tiền, con ơi…! - Ảnh 8.

Ai cũng đau buồn trước tai nạn đáng tiếc khiến các cháu bé ra đi mãi mãi.

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Chủ tịch UBND phường Tam Phú cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phường đã đến thăm hỏi động viên cũng như năm nguyện vọng gia đình. “Đây là sự việc không mong muốn. Chúng tôi sẽ phối hợp với phía đơn vị thi công để hỗ trợ viện phí, chi phí lo hậu sự cho các nạn nhân và điều tra làm rõ nguyên nhân. Đồng thời, đơn vị thi công phải lắp rào chắn để đảm bảo an toàn thi công”– ông Phúc nói.