Solskjaer giữ đúng lời hứa, nhưng vẫn cần một “món quà” đặc biệt để hồi sinh Man United

Solskjaer đã xoa dịu sự tức giận của CĐV Man United vào cuối mùa giải trước bằng cách hứa hẹn về sự thay đổi. Nhưng ông có thực hiện lời hứa đó?

Solskjaer đã nói ra lời hứa đó sau một trận thua thảm hại khởi đầu cho giai đoạn tăm tối và ảm đạm tại Man United vào cuối mùa giải trước.

Sự khởi đầu đẹp như mơ của nhà cầm quân người Na Uy trên chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tại Man United – 10 trận thắng và 1 trận hòa sau 11 trận đầu tiên – đã chỉ còn là một ký ức quá xa vời vào cái thời điểm mà Theo Walcott ấn định chiến thắng cực kì hoành tráng với tỷ số 4-0 của Everton, đồng thời, là một thất bại đầy nhục nhã của Quỷ đỏ.

Gary Neville đã gọi màn trình diễn thảm hại của Man United tại Goodison Park là “rác rưởi”, và sau khi xin lỗi các cổ động viên đã phải đi một chặng đường dài đến sân khách chỉ để chứng kiến đội bóng mà mình hâm mộ thi đấu một cách bạc nhược và tệ hại, Solskjaer đã khẳng định rằng Man United sẽ thay đổi – một sự thay đổi toàn diện.

“Tôi sẽ tạo nên một đội bóng thành công, và có một vài cầu thủ sẽ không có được cái vinh dự là một phần của đội bóng thành công đó.” Solskjaer nói.

Solskjaer giữ đúng lời hứa, nhưng vẫn cần một món quà đặc biệt để hồi sinh Man United - Ảnh 1.

Solskjaer đã nói ra một lời hứa và ông đang rất quyết tâm hoàn tất lời hứa đó

Đó là một lời tuyên bố đã thể hiện rất rõ về cái ý định sẽ học theo đường lối của Sir Alex Ferguson trong quá khứ, và sau 5 tháng, những gì mà Solskjaer đã cố gắng làm để thay đổi Man United đã cho thấy ông rất xem trọng lời hứa đó.

THAY ĐỔI TOÀN DIỆN

Ngay sau khi vừa ký vào bảng hợp đồng đầu tiên của mình với Man United vào năm 1986, Ferguson đã đưa ra các yêu cầu của ông. Chủ tịch lúc đó của Qủy Đỏ, Martin Edward, đã được nhà cầm quân người Scotland thông báo về việc ông muốn ký hợp đồng với khoảng 8 cầu thủ, và Viv Anderson, Brian McClair và Steve Bruce đã cập bến Old Trafford chỉ trong vòng 18 tháng kể lúc ông đến.

Sự quyết đoán của Ferguson trên thị trường chuyển nhượng khi đó cũng đang được Solskjaer tái hiện lại.

Kì chuyển nhượng mùa hè năm 2019 của Man United

ĐếnĐi
Daniel JamesRomelu Lukaku
Harry MaguireMatteo Darmian
Aaron Wan-BissakaAnder Herrera
Antonio Valencia
James Wilson
Chris Smalling (cho mượn)
Alexis Sanchez (cho mượn)
Joel Perreira (cho mượn)

Những cầu thủ bị xem là không phù hợp với mục đích và triết lý của Solskjaer đã bị đẩy đi bằng mọi cách có thể.

Cho dù đó là bán đứt như Lukaku và Darmian, ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do như Valencia, hay cho mượn kèm theo điều khoản mua đứt như Alexis Sanchez và Chris Smalling – có thể thấy, Man United của Solskjaer đã tiến hành một cuộc cách mạng tàn nhẫn và đầy quyết tâm trên thị trường chuyền nhượng vừa qua.

Solskjaer giữ đúng lời hứa, nhưng vẫn cần một món quà đặc biệt để hồi sinh Man United - Ảnh 2.

Những kẻ “không phù hợp” đã bị đẩy đi thẳng tay

Mặc dù vậy, có một việc mà Solskjaer vẫn chưa thể “học” được từ ông thầy cũ của mình, đó là cái khả năng mà Ferguson đã thể hiện hết lần này đến lần khác trong suốt triều đại của mình tại Old Trafford qua việc luôn có thể vừa điều chỉnh lại lối chơi của đội bóng để phù hợp với đội ngũ nhân sự mới, vừa duy trì được khả năng cạnh tranh chức vô địch của Qủy Đỏ.

SỰ TIẾN TRIỂN TRÊN SÂN CỎ

Sau trận thua thảm họa tại Everton, Solskjaer đã đề ra một nguyên tắc mà ông muốn áp dụng vào Manchester United của mình. “Tôi muốn đội bóng của mình trở thành đội làm việc chăm chỉ nhất giải đấu,” ông nói. “Đó cũng chính là cái phẩm chất mà chúng tôi đã thể hiện dưới thời Sir Alex.”

Dù cho điều đó có thể giải quyết những lo ngại ban đầu của Solskjaer về tinh thần và sự quyết tâm trong đội bóng của mình, thì để chuyển hóa nó thành những thay đổi tích cực trong lối chơi và chiến thuật của Man United – thứ mà các cổ động viên đang rất mong mỏi – vẫn là một nhiệm vụ rất khó khăn.

Nhìn qua 4 trận đấu đầu tiên của Man United ở mùa giải này, và so sánh với 4 trận đấu cuối cùng của họ ở mùa giải trước – sau thất bại trước Everton, chúng ta vẫn chưa thể thấy được Solskjaer đã giải quyết hay cải thiện bất kì vấn đề nào trong lối chơi của Qủy Đỏ, tuy nhiên, khi phân tích kỹ lưỡng, sẽ nhận ra đúng là có khá nhiều mặt đang trở nên “sáng sủa” hơn.

Manchester United trong 4 trận cuối cùng của mùa giải 2018/2019 (nguồn số liệu: Sky Sport).

Solskjaer giữ đúng lời hứa, nhưng vẫn cần một món quà đặc biệt để hồi sinh Man United - Ảnh 3.

Một mặt, Man United đã có được tỷ lệ kiểm soát bóng cao hơn, chiến thắng trong nhiều pha tranh chấp tay đôi hơn, để thủng lưới ít bàn hơn và chạy trung bình 106,9km/ trận – tất cả những dấu hiệu cho thấy triết lý của Solskjaer đang phát huy tác dụng.

Mặc khác, những kết quả không như ý và sự suy giảm đáng báo động trong cả hai thông số cắt đường chuyền của đối phương và giành được bóng ở khu vực cuối phần sân đối phương đã cho thấy đội bóng này sẽ cần thêm thời gian để thành thạo và thực hiện thành công các yêu cầu của nhà cầm quân người Na Uy.

Manchester United trong 4 trận đầu tiên của mùa giải 2019/2020 (nguồn số liệu: Sky Sport).

Solskjaer giữ đúng lời hứa, nhưng vẫn cần một món quà đặc biệt để hồi sinh Man United - Ảnh 4.

Cuối cùng, chính là thứ sẽ quyết định cơ hội thành công của Solskjaer trong việc hoàn thành những gì ông đã hứa – “thời gian”. Liệu ông sẽ được trao cho thời gian để tiến hành và hoàn tất cái dự án mà ông đã bắt đầu hay không?

SỰ CẦN THIẾT CỦA MỘT “MÓN QUÀ” QUÝ GIÁ NHẤT

Ferguson đã từng được ban lãnh đạo Man United trao cho món quà mang tên “thời gian”. Họ đã hoàn toàn tin tưởng và kiên nhẫn chờ đợi nhà cầm quân người Scotland đến tận 6 năm rưỡi cho đến khi ông giúp Man United giành được danh hiệu đầu tiên kể từ lúc mình nắm quyền, thế nhưng, đó lại là một chuyện rất khó diễn ra trong thế giới bóng đá hiện đại.

Các kết quả ở hiện tại đã phản ánh đúng cái cách khởi đầu mùa giải mới của Man United, nhưng những sự tiến bộ, mặc dù rất mờ nhạt, vẫn đã xuất hiện trên sân cỏ và cùng với đó là quá trình thiết lập lại phòng thay đồ như Solskjaer đã hứa vào mùa giải trước.

Solskjaer giữ đúng lời hứa, nhưng vẫn cần một món quà đặc biệt để hồi sinh Man United - Ảnh 5.

Sir Alex Ferguson đã từng được trao cho rất nhiều thời gian, liệu “học trò cũ” của ông có được như vậy hay không?

“Chuyện này sẽ tốn khá nhiều thời gian đấy,” Neville nhận định. “Không chỉ trong việc đưa tất cả mọi người trong phòng thay đồ cùng đồng lòng và có được quyết tâm cao nhất để hướng đến một mục tiêu chung, mà còn phải đạt được một chất lượng cần thiết cả về nhân sự lẫn lối chơi.”

“Pep Guardiola đã phải mất đến 12 tháng và 3 kì chuyển nhượng để hoàn tất những công việc trên. Klopp thì cần 3-4 năm để tạo ảnh hưởng và xây dựng một đội bóng hoàn toàn theo những gì ông ấy muốn.”

“Đây sẽ là một cuộc chiến dài hơi tại Man United. Để có thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến dài, Solskjaer sẽ cần nhận được một sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía thượng tầng. Anh ấy sẽ cần đến sự kiên nhẫn và hỗ trợ của ban lãnh đạo để có được 2-3 mùa giải hoặc 4-5 kì chuyển nhượng để hoàn thiện đội bóng này và tiến đến thành công.”

United đang trải qua đời huấn luyện viên thứ 4 chỉ trong vòng 7 năm kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

Sau những lần “chia tay” trong sự hỗn loạn và cay đắng với những David Moyes, Louis Van Gaal và Jose Mourinho, Qủy Đỏ cần phải nhận thức được rằng, họ cần biết kiên nhẫn và trao cho Solskjaer thời gian để giải quyết ổn thỏa những gánh nặng nhiệm vụ mà ông đang phải gánh vác và đưa đội bóng này về lại cái đỉnh cao mà họ đáng lẽ phải đứng.