Sau màn “vật vã” với 21 cú dứt điểm, Chelsea nhận cái kết vỡ òa đúng phút 90

Chelsea đã phải vô cùng chật vật mới được hưởng niềm vui muộn màng khi hành quân tới sân của đội bóng đang đứng trong nhóm xuống hạng.

Clip bản quyền Premier League: Cardiff 1-2 Chelsea

Vòng 32 Premier League, Chelsea hành quân tới sân của đội bóng đang đứng thứ ba từ dưới lên – Cardiff City. Trước trận, nhiều người đã lo lắng cho đội bóng thành London bởi thành tích trên sân khách của họ trong thời gian gần đây là tương đối bết bát. Thế nhưng, với lực lượng vượt trội, The Blues về lý thuyết vẫn có quá nhiều cơ hội để ca khúc khải hoàn.

Song, trong một ngày mà Higuain, Willian, Pedro… thi đấu quá bế tắc, Chelsea đã phải vô cùng chật vật mới có thể hoàn tất cú ngược dòng.

Có một con số thống kê khiến các chân sút của Chelsea sẽ phải lo lắng suy nghĩ. Suốt 90 phút trên sân Cardiff, đội khách tung ra tới 21 cú dứt điểm, song chỉ có vẻn vẹn… 3 trong số đó đi trúng đích. Con số này “tố cáo” hàng công của The Blues đã chơi tệ ra sao và đáng lẽ ra, họ đã có thể trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Cardiff vốn sở hữu hàng thủ rất mong manh.

Sau màn “vật vã” với 21 cú dứt điểm, Chelsea nhận cái kết vỡ òa đúng phút 90 - Ảnh 1.

Chelsea đã tự gây khó cho chính mình bởi sự hạn chế trong khả năng dứt điểm.

Ngay đầu trận, tranh cãi đã xảy ra và đội chịu thiệt là Chelsea. Phút thứ 4, Rudiger ngã trong khu cấm địa Cardiff nhưng trọng tài từ chối cho đội khách hưởng penalty.

Chẳng biết do “ức chế tâm lý” hay vì lý do gì mà các các cầu thủ tấn công Chelsea thi đấu như đeo chì vào chân. Mặc dù tạo được không ít pha hãm thành song Willian hay Pedro lại thi nhau bỏ lỡ đáng tiếc.

Tấn công nhiều không ghi được bàn, Chelsea phải trả giá ở đầu hiệp 2. Từ một quả phạt góc, cầu thủ Camarasa bên phía Cardiff đón đường chuyền của đồng đội rồi thực hiện ngay một cú vẩy má khiến Kepa không kịp phản ứng.

Bị thủng lưới, HLV Sarri phải tung Hazard vào sân thay Pedro hòng tăng chất lượng cho hàng công. Sự cơ động của tiền vệ người Bỉ giúp Chelsea có nhiều phương án tấn công hơn và tạo thêm rất nhiều tình huống hãm thành.

Sau màn “vật vã” với 21 cú dứt điểm, Chelsea nhận cái kết vỡ òa đúng phút 90 - Ảnh 2.

Hazard vào sân từ ghế dự bị giúp lối chơi của Chelsea sáng sủa hơn.

Thế nhưng, phải chờ tới phút 84, Chelsea mới tìm kiếm nổi bàn gỡ theo cách khá may mắn. Hazard khởi xướng với pha thoát xuống nguy hiểm rồi căng ngang nhưng bị hậu vệ đối phương cản phá. Song, ở cú phạt góc ngay sau đó, Azpilicueta đánh đầu cận thành tung lưới Cardiff. Đáng chú ý, đây là pha bóng mà Azpilicueta rơi vào tình huống việt vị nhưng các trọng tài lại không phát hiện ra.

Những phút sau đó, hai đội thi đấu đầy căng thẳng với những pha va chạm của hai bên. Có một tình huống mà cầu thủ Cardiff đòi thẻ đỏ cho Rudiger sau một pha chạm nhưng trọng tài lại chỉ rút thẻ vàng.

Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì đúng phút 90, Chelsea sau quá nhiều pha dứt điểm trước đó đã được hưởng cảm xúc vỡ òa với bàn thắng vượt lên nhờ cú đánh đầu chính xác của Loftus-Cheek.

Như vậy, Chelsea đã giành chiến thắng theo kịch bản vô cùng vất vả qua đó tiếp tục đứng thứ 6 trên BXH với 60 điểm sau 31 vòng. Tuy nhiên, chắc chắn HLV Sarri cùng các học trò sẽ phải rất thất vọng khi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Nếu cứ tiếp tục thi đấu như thế này, sẽ là thật khó để The Blues lọt vào top 4 khi mùa giải kết thúc để giành suất dự Champions League mùa sau.

Tỷ số chung cuộc: Cardiff 1-2 Chelsea

Đội hình xuất phát:

Cardiff: Etheridge, Peltier, Morrison, Manga, Bennett, Arter, Gunnarsson, Camarasa, Murphy, Hoilett, Niasse.

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso, Jorginho, Barkley, Kovacic, Pedro, Higuain, Willian.

Sau màn “vật vã” với 21 cú dứt điểm, Chelsea nhận cái kết vỡ òa đúng phút 90 - Ảnh 3.