Sau chiến thắng của HAGL là lấp lánh niềm tin của bầu Đức, cùng “lối ra” cho thầy Park

Lần cuối cùng HAGL chiến thắng khi bị dẫn trước là khi nào? Trả lời được câu hỏi đó, bạn sẽ thấy chiến thắng của đội bóng phố Núi trước SHB Đà Nẵng ý nghĩa đến chừng nào.

1. Hẳn nhiên, câu trả lời không nằm ở mùa bóng này. Có lẽ nó nằm ở đâu đó mùa bóng trước. Bởi ở mùa bóng V.League 2019, chưa có trận đấu nào HAGL lại thắng ngược sau khi bị đối phương mở tỷ số. Nhưng đâu chỉ có thế.

Trận đấu này, đội bóng phố Núi ra quân với 100% cầu thủ nội, trong khi ở phía bên kia, SHB Đà Nẵng ra sân với 4 cầu thủ mang tên nước ngoài. Suốt gần 5 mùa bóng bầu Đức đôn lứa U19 HAGL ngày nào lên đá V.League, chưa bao giờ ra sân với một đội hình như thế mà lại chiến thắng.

Chuyện gì đang xảy ra sau lời phát ngôn: “Hoàng Anh Gia Lai có rớt hạng cũng không sao cả!” của bầu Đức. Đây không phải là lần đầu tiên ông bầu phố Núi này nói điều tương tự. Nhưng lần này rất khác, khi HAGL đang chấp chới trên bờ vực xuống hạng. Và có lẽ với một đội bóng khác, câu nói ấy của người có quyền quyết định cao nhất sẽ khiến các cầu thủ rã đám nhanh nhất có thể.

Sau chiến thắng của HAGL là lấp lánh niềm tin của bầu Đức, cùng lối ra cho thầy Park - Ảnh 1.

Nhưng ở HAGL, bầu Đức rõ ràng biết những “đứa con cưng” của mình cần gì, và có thể làm được gì khi đặt họ vào thế “không còn gì để mất”. Sau lời bỡn cợt “đá cho vui“, HAGL có chuỗi trận cực kỳ ấn tượng với 2 hòa, 2 thắng, trong đó họ cầm hòa nhà ĐKVĐ Hà Nội, thắng cả Thanh Hóa trên sân khách và chút xíu nữa thì hạ gục Nam Định ngay tại Thiên Trường.

Và sao lời tái khẳng định “rớt hạng cũng không sao cả”, đội bóng của ông có trận thắng khiến niềm tin trở lại đủ đầy, không chỉ cho HAGL, mà còn cho HLV Park Hang-seo, cho người hâm mộ Việt Nam.

Đâu chỉ có thế.

Quyết định dùng 100% nội binh ắt hẳn không phải HLV Lee Tea-hoon, khi thủ thành Sietsma đã quay trở lại tập luyện với đội bóng phố Núi. Ở thời điểm mang tính chất quyết định của mùa giải này, đấy chắc chắn phải là quyết định được đưa ra từ bầu Đức.

Văn Trường hôm qua có lỗi trong bàn thua mà bình thường hoàn toàn có thể “đánh sập” HAGL, khi bắt bóng không dính, để Đỗ Merlo băng vào kết thúc cận thành tung lưới. Và ai cũng biết thủ thành người Hà Lan xuất sắc đến thế nào trước đó. Nhưng vẫn chưa cho Sietsma ra sân, không những bầu Đức tuân thủ tuyệt đối triết lý “làm cầu thủ có đạo đức trước khi là cầu thủ giỏi” của mình, mà còn đặt niềm tin hoàn toàn vào những “đứa con cưng” của mình.

2. Và không chỉ có thế.

Nhà Trắng thất thủ: Kẻ phản bội” – bộ phim mới nhất được ra rạp do tài tử Gerard Butler thủ vai chính, có một chi tiết khiến người xem cực kỳ ấm lòng, khi tổng thống Mỹ Allan Trumbull (do Morgan Freeman đóng) vừa mới tỉnh sao cơn hôn mê, đã đặt hết niềm tin của mình vào đặc vụ Mike Banning – người sát cánh thân cận với ông nhưng lại đang bị cả nước Mỹ cáo buộc âm mưu ám sát ông, cũng như giết 18 đồng đội của mình.

Ông nói: “Cậu ấy ở phe tôi“, dẫu chỉ bằng cảm nhận cá nhân và niềm tin tuyệt đối đặt vào người cận vệ trung thành, để rồi dẫn bộ phim tới một kết cục tuyệt đối có hậu, khi một mình Mike Banning hạ gục tất cả kẻ xấu, thêm lần nữa cứu sống vị tổng thống của mình.

Sau chiến thắng của HAGL là lấp lánh niềm tin của bầu Đức, cùng lối ra cho thầy Park - Ảnh 3.

Bầu Đức cũng đang làm HLV Park Hang-seo ấm lòng với sự lựa chọn của mình.

Vài ngày trước, dư luận được phen dậy sóng với bản danh sách tập trung đội tuyển sơ bộ cho trận đại chiến với Thái Lan ngày 5/9 tới, khi ở đó có tên đến 5 cầu thủ HAGL – đội bóng đang đứng trước nguy cơ xuống hạng hiển hiện. Đấy là chưa kể đến Công Phượng. Người ta tranh cãi liệu ông Park có quả thiên vị khi đặt niềm tin vào những cầu thủ đang sa sút, mất đi động lực như Xuân Trường – Tuấn Anh hay không.

Hôm qua, trên sân Pleiku, Xuân Trường – Tuấn Anh cùng các đồng đội đã có câu trả lời không những cho bầu Đức, mà còn cho cả HLV Park Hang-seo, cũng như những người đang nghi ngờ ông. Họ chơi một trận tuyệt hay, với pha xoạc bóng “như Tuấn Anh” của Xuân Trường, sau đấy là pha đảo người “như Công Phượng” của tiền vệ người Tuyện Quang, trước khi tung đường chọc khe “đúng chất Xuân Trường” cho Minh Vương dứt điểm thành bàn gỡ hòa.

Và ở bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho HAGL, Văn Toàn đã cực kỳ khôn khéo và đồng đội khi đặt lại quả bóng cho Châu Ngọc Quang băng vào dứt điểm hiểm hóc, hạ gục thủ thành Thanh Bình.

Sau chiến thắng của HAGL là lấp lánh niềm tin của bầu Đức, cùng lối ra cho thầy Park - Ảnh 4.

Hôm qua, trên sân Pleiku, các cầu thủ phố Núi đã chơi một trận bóng khiến HLV Huỳnh Đức phải cay đắng thốt lên rằng: “Tôi nghĩ HAGL đá “bóng đá đẹp”, nhưng hôm nay thì không phải“. Nên nhớ rằng, trước mắt các tuyển thủ quốc gia khoác áo HAGL là trận đại chiến với Thái Lan. Ở đấy, họ phải cần tối đa sự khôn ngoan, và chắc hẳn ai cũng nhớ rằng trận gặp nhau ở King’s Cup 2019, người Thái đã đá “xấu xí” đến thế nào.

Trận đấu với SHB Đà Nẵng hôm qua, bầu Đức đã có phen “đặt tất tay” vào các cầu thủ của mình, và ông đã chiến thắng. Chiến thắng ấy, HLV Park Hang-seo hẳn phải mỉm cười hài lòng, để rồi có thể thong thả tính đến “cửa ra” cho trận đại chiến với Thái Lan, khi nắm trong tay đến 5 cầu thủ từng chơi một trận cầu 100% cầu thủ Việt thắng thuyết phục đối phương có đến 4 “ngoại binh” trong đội hình.

Nhà Trắng thất thủ: Kẻ phản bội” có rất nhiều cảnh chiến đấu, rất nhiều người chết, với súng đạn, với bom, với cả súng phóng lựu bắn cháy cả máy bay, nhưng hạ màn với màn đánh nhau bằng dao găm, và kết thúc bởi một nhát đâm duy nhất vào nách, để rồi kẻ xấu chảy máu đến chết, sau khi phải thốt lên: “May mắn vì đó là anh“.

Xuân Trường hôm qua đã “thọc nhát dao” ngọt lịm cho Minh Vương khởi đi màn lội ngược dòng ngoạn mục nhất mùa giải của HAGL. Với HLV Park Hang-seo, đó cũng sẽ là kịch bản mãn nhãn nhất dành cho người Thái. Với những chiến binh quật cường của bầu Đức, tại sao lại không chứ?