“Sát thủ” Indonesia gợi lại nỗi đau của ĐT Việt Nam: “Đó là bàn thắng xấu xí nhất”

"Sát thủ" Indonesia gợi lại nỗi đau của ĐT Việt Nam: "Đó là bàn thắng xấu xí nhất"

Vòng bán kết AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam để thua đầy tiếc nuối trước Indonesia dù có nhiều thời điểm chơi tốt hơn.

Một trong những điều khiến người hâm mộ Việt Nam đến giờ vẫn còn cảm thấy khó hiểu là bàn thua đầu tiên ở trận bán kết lượt về. Từ đường bóng không có gì nguy hiểm, nhưng hậu vệ và thủ môn lại tự làm khó nhau, tạo điều kiện cho Lilipaly ghi bàn.

Mới đây, chân sút của Indonesia đã nhắc lại bàn thắng này trong một cuộc trả lời phỏng vấn:

“Bàn thắng vào lưới Việt Nam năm đó là bàn thắng xấu xí nhất trong sự nghiệp của tôi. Nhưng vì đó cũng là bàn thắng quan trọng nhất, nên nó được ghi thế nào cũng chẳng quan trọng nữa.

AFF Cup 2016 khởi đầu một cách khá lạ lùng. Ban đầu chúng tôi không quen lắm với không khí SVĐ quá im ắng tại Philippines. Nhưng càng về sau, khán giả đến càng nhiều hơn. Và đến khi chúng tôi lọt vào bán kết, trở về thi đấu trên sân nhà, cảm giác như giải đấu mới thực sự bắt đầu.

Trận đấu quyết định tấm vé bán kết thực sự khó tin. Chúng tôi bị dẫn 1 bàn, Andik cân bằng tỉ số. Đến phút 85 tôi hoàn tất cú lội ngược dòng, giúp Indonesia đánh bại Singapore và đi tiếp”.

Sát thủ Indonesia gợi lại nỗi đau của ĐT Việt Nam: Đó là bàn thắng xấu xí nhất - Ảnh 1.

Lilipaly ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam ngay tại Mỹ Đình.

Lilipaly cũng nhận định về các đối thủ và chia sẻ về mục tiêu tại AFF Cup 2018:

“Tôi nghĩ Thái Lan là đối thủ mạnh nhất ở vòng bảng, cho dù họ thiếu vắng 4 ngôi sao. Còn chúng tôi phải tập trung, từng trận một.

Tất nhiên, chiến thắng trong ngày mở màn rất quan trọng. Indonesia cũng có lợi thế khi được chơi trận cuối cùng trên sân. Đám đông CĐV nhiệt thành rất quan trọng với các cầu thủ.

Đội nào tham dự giải cũng muốn vô địch. Nhưng như đã nói, chúng tôi sẽ tập trung vào từng trận đấu. Việc nghĩ quá sớm đến chiếc cúp chỉ làm mọi thứ khó khăn hơn thôi”.

Bán kết lượt về AFF Cup 2016: Việt Nam 2-2 Indonesia