Sát hại tình cũ vì bị từ hôn, thầy giáo định tự sát nhưng bỏ ý định do… thấy cầu vồng

Bị cáo Võ Minh Thắng (Ảnh: NA)

Sau khi sát hại người yêu cũ vì bị từ hôn trước đám cưới, thầy giáo định ra cầu Bình Lợi tự sát nhưng đã hồi tâm chuyển ý vì nhìn thấy… cầu vồng.

Ngày 29/3, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Minh Thắng (28 tuổi, quê Bến Tre) mức án tù chung thân về tội “Giết người”. Ngoài ra nam bị cáo còn phải bồi thường 439 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Thắng là giáo viên trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh, TP HCM), nạn nhân bị sát hại là chị Nguyên Thị Tuyết, đồng nghiệp cùng trường.

Theo nhận định của HĐXX, bị cáo phạm tội “giết người” thuộc trường hợp có tính chất côn đồ. Tuy nhiên xét tới những tình tiết giảm nhẹ nên không cần thiết phải loại bỏ bị cáo vĩnh viễn khỏi xã hội, nhưng vẫn cần cách li vô thời hạn để đảm bảo tính răn đe của pháp luật.

Khi HĐXX vừa tuyên án thì gia đình bị hại đã gào thét, khóc, la lớn cho rằng mức án quá nhẹ, không tương xứng với hành vi bị cáo đã gây ra.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Thắng khai báo toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Được nói lời sau cùng, bị cáo Võ Minh Thắng thừa nhận hành vi của mình và mong HĐXX cho bị cáo cơ hội được về phụng dưỡng mẹ.

Nam bị cáo cho rằng bản thân đã phải chịu nhiều uất ức khi người yêu hủy hôn trước thời điểm dự định làm đám cưới chỉ vài ngày. Anh ta cũng cho rằng bản thân không hề có hành vi “bắt cá hai tay” mà nạn nhân đã quyết định chấm dứt quan hệ tình cảm. Do tổn thương dồn nén nên đã ra tay sát hại, định sẽ đi tự sát để chết cùng.

“Sau khi gây án bị cáo đi ra cầu Bình Lợi để tự sát nhưng khi nhìn thấy cầu vồng đỏ trên cầu thì bị cáo đã suy nghĩ lại… Nghĩ về tội lỗi mình đã gây ra nên bị cáo quyết định quay lại Công an quận Bình Thạnh đầu thú”, Thắng khai.

Theo hồ sơ vụ án, Thắng và chị Tuyết có quan hệ tình cảm và dự định sẽ tiến tới hôn nhân vào tháng 4/2018. Trước khi chuẩn bị kết hôn khoảng 1 tháng, chị này phát hiện chồng tương lai vẫn còn lưu trữ hình ảnh, tin nhắn của bạn gái cũ nên chủ động chia tay. Thắng sau đó nhiều lần tìm cách hàn gắn tình cảm với chị Tuyết nhưng không thành.

Ngày 23/4/2018, sau thời gia làm giám thị gác thi tại trường, Thắng hẹn chị Tuyết để nối chuyện hàn gắn tình cảm. Cả hai sau đó xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Khi chị Tuyết lấy xe bỏ về, Thắng bám theo sau đến công viên dọc bờ kè Trường Sa. Tại đây, cả hai tiếp tục cãi nhau, Thắng vứt chìa khóa xe của chị Tuyết vào bãi cỏ.

Khi người phụ nữ tìm chìa khóa, Thắng lấy con dao trong cốp xe lạnh lùng đâm chị này nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây tội ác, nam giáo viên lên xe di chuyển về cầu Bình Lợi định tự sát. Trên đường đi, hung thủ sợ hãi đã ra công an đầu thú.