NSND Hồng Vân kể về điềm báo lạ lùng khi nghệ sĩ Quốc Hòa, Lê Công Tuấn Anh qua đời

“Lê Công Tuấn Anh cũng y chang vậy, lúc cậu ấy mất tôi cũng mơ như thế, cứ sắp đến ngày giỗ là tôi lại mơ thấy cậu ấy” – NSND Hồng Vân chia sẻ.

Tối qua (20/10), tập 8 chương trình Ký ức vui vẻ mùa hai đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn. Trong đó, xúc động nhất là màn tưởng nhớ hai cố nghệ sĩ Quốc Hòa và Kim Ngọc.

Cả hai đều là tên tuổi gạo cội của làng hài miền Nam và để lại nhiều kỉ niệm trong lòng khán giả.

NSND Hồng Vân kể về điềm báo lạ lùng khi nghệ sĩ Quốc Hòa, Lê Công Tuấn Anh qua đời - Ảnh 1.

Cố nghệ sĩ Quốc Hòa và Kim Ngọc

Sau khi nhìn lại hình ảnh hai cố nghệ sĩ Quốc Hòa và Kim Ngọc, MC Quyền Linh xúc động nói:

“Ngày xưa, tôi từng có cơ hội được diễn chung với chú Quốc Hòa và má Kim Ngọc.

Hồi bé, tôi đến xem chú Quốc Hòa rất nhiều. Đây là một người diễn rất tự nhiên, diễn những vai Nam bộ hay vô cùng.

Chú diễn chân chất, mộc mạc, toát lên cái hài từ chính lời nói, con người chú. Chú diễn chân thật tới mức chỉ cần nhìn thấy chú người ta đã cười rồi.

Chú Quốc Hòa là một tấm gương cho các học sinh trường Sân khấu Điện ảnh học hỏi theo.

Còn má Kim Ngọc mỗi lần xuất hiện ai cũng phải cười hết. Những năm tháng diễn chung cùng má Kim Ngọc, tôi học được sự kiên trì của má. Mỗi lần tập diễn, má tập từ sáng đến trưa, chiều, tối, không ăn luôn. Đúng như lời má nói, má lao vào sân khấu như lao vào bão vậy.

NSND Hồng Vân kể về điềm báo lạ lùng khi nghệ sĩ Quốc Hòa, Lê Công Tuấn Anh qua đời - Ảnh 3.

Đặc điểm của chú Hòa là răng sún còn má Ngọc là tiếng cười. Cứ nghe tiếng cười là biết ngay đó chính là má Kim Ngọc”.

Diễn viên Thân Thúy Hà chia sẻ: “Tôi được xem cô chú diễn rất nhiều qua chương trình Trong nhà ra ngoài phố trên tivi. Ở ngoài thì tôi được gặp má Kim Ngọc, còn chú Quốc Hòa thì chưa”.

Riêng NSND Hồng Vân lại có nhiều kỉ niệm với hai cố nghệ sĩ hơn cả. Cô bồi hồi nhớ lại:

“Cách diễn của Quốc Hòa và Kim Ngọc tạo thành mốt trong miền Nam luôn. Tức là hát một bài hát, tấu thêm lời và thêu dệt câu chuyện phù hợp với bài hát đó luôn.

NSND Hồng Vân kể về điềm báo lạ lùng khi nghệ sĩ Quốc Hòa, Lê Công Tuấn Anh qua đời - Ảnh 4.

Hồi đó, chị Kim Ngọc và anh Quốc Hòa là một đôi rất bền. Tôi còn nhớ, đợt Liên hoan phim tại Hải Phòng mà Lê Công Tuấn Anh đoạt giải, tôi mang bầu con gái nhưng vẫn đi thi.

Tới đó diễn, tôi không có bạn diễn chung nên anh Quốc Hòa đã tách chị Kim Ngọc ra để diễn cùng tôi.

Tôi nhớ bụng tôi lúc đó to quá, không thể diễn mà chỉ ngồi một chỗ thôi, khiến anh Quốc Hòa chạy đôn chay đáo diễn hết một mình, như con gà trên sân khấu.

Ra ngoài, khán giả ái mộ lao đến nhiều quá nên anh Quốc Hòa cứ lấy thân thể nhỏ bé của anh ấy ra che cho tôi. Từ đó hai anh em tôi thân nhau và đóng với nhau nhiều cuốn video.

NSND Hồng Vân kể về điềm báo lạ lùng khi nghệ sĩ Quốc Hòa, Lê Công Tuấn Anh qua đời - Ảnh 5.

Cố nghệ sĩ Quốc Hòa

Đợt anh Hòa sắp mất, phải nằm viện thì tôi đang đi Mỹ lưu diễn. Trước khi đi, tôi có vào viện thăm anh, anh cầm tay tôi nói “không biết lúc mất anh có gặp được em không”.

Trong thời gian lưu diễn, tôi ngủ nằm mơ thấy anh Quốc Hòa mặc sơ mi trắng, quần đen hiện ra, rất đẹp trai. Tôi mơ xong thì hay tin anh đã mất.

Sau đó nhiều năm, cứ mỗi năm đến trước ngày giỗ anh Hòa một tuần, tôi lại mơ thấy anh. Thế là tôi biết sắp tới đám giỗ của anh. Lê Công Tuấn Anh cũng y chang vậy, lúc cậu ấy mất tôi cũng mơ như thế, cứ sắp đến ngày giỗ là tôi lại mơ thấy cậu ấy”.

NSND Hồng Vân kể về điềm báo lạ lùng khi nghệ sĩ Quốc Hòa, Lê Công Tuấn Anh qua đời - Ảnh 6.

Lê Công Tuấn Anh

Lời kể của NSND Hồng Vân khiến nhiều khán giả vừa xúc động vừa có cảm giác rợn người về sự bí ẩn của nó. MC Lại Văn Sâm còn nói: “Đây là những chuyện thuộc về tâm linh”.

Về nghệ sĩ Kim Ngọc, NSND ca ngợi bà là một người có nhân cách đẹp. Cô nói:

“Còn với chị Kim Ngọc. Chị em tôi đã diễn với nhau quá nhiều ở các video hài rồi.

NSND Hồng Vân kể về điềm báo lạ lùng khi nghệ sĩ Quốc Hòa, Lê Công Tuấn Anh qua đời - Ảnh 7.

Cố nghệ sĩ Kim Ngọc

Chị Ngọc là một người nghệ sĩ vô cùng hào sảng, không bao giờ chèn ép đàn em, chỉ có nâng, không bao giờ đạp. Nếu ai đạp, chị Ngọc sẽ là người đỡ. Tính cách của chị Ngọc là như vậy”.