Nỗi đau của gia đình nữ sinh bị xe Mercedes đâm trúng: “Con tôi gặp nạn trên đường đi thực tập, vài tháng nữa là ra trường vậy mà…”

T. là nạn nhân bị nặng nhất trong vụ tai nạn, thời điểm em bị chiếc ô tô đâm trúng cũng là lúc em đang trên đường đi thực tập. Sau khi xảy ra vụ việc, T. được đưa vào bệnh viện 198 cấp cứu với kết luận chấn thương sọ não, gãy đùi và chấn thương ổ bụng.

Liên quan đến vụ việc nữ tài xế lái ô tô gây tai nạn ở ngã tư Phạm Hùng – Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) ngày 9/4, công an quận Cầu Giấy vẫn đang điều tra, làm rõ.

Nỗi đau của gia đình nữ sinh bị xe Mercedes đâm trúng: Con tôi gặp nạn trên đường đi thực tập, vài tháng nữa là ra trường vậy mà... - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Danh tính nữ tài xế được xác định là N. T. T. H. (sinh năm 1980, trú tại Thành Công, Ba Đình, Hà Nội). Sau khi xảy ra vụ việc, nữ tài xế cùng chiếc xe gây tai nạn đã được đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Hiện tại, 1 trong 4 nạn nhân gặp nạn vẫn đang điều trị tại bệnh viện 198 (Bộ công an) trong tình trạng hôn mê sâu do chấn thương sọ não, gãy đùi, chấn thương ổ bụng.

Nỗi đau của gia đình nữ sinh bị xe Mercedes đâm trúng: Con tôi gặp nạn trên đường đi thực tập, vài tháng nữa là ra trường vậy mà... - Ảnh 2.

Nữ tài xế chiếc xe gây tai nạn.

Tối 9/4, tìm về bệnh viện 198 nơi em Trương Thị Hoài T. (SN 1996, trú tại Thái Bình) nạn nhân nữ bị thương nặng nhất và cũng là nạn nhân trẻ nhất nằm điều trị, người thân của em vẫn đang túc trực bên giường bệnh.

T. đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Thương Mại, thời điểm em gặp nạn cũng là lúc em đang trên đường đi thực tập. Sau khi xảy ra vụ việc, T. được đưa vào bệnh viện 198 cấp cứu với kết luận chấn thương sọ não, gãy đùi và chấn thương ổ bụng. 

Chiều cùng ngày T. được chuyển từ khoa cấp cứu xuống khoa hồi sức, tuy nhiên kết quả vẫn cần kiểm tra lại, đến 23h nạn nhân vẫn hôn mê sâu. 

Nỗi đau của gia đình nữ sinh bị xe Mercedes đâm trúng: Con tôi gặp nạn trên đường đi thực tập, vài tháng nữa là ra trường vậy mà... - Ảnh 3.

Người thân đau xót trước tình hình sức khỏe của T.

Ngồi phía ngoài hành lang, ông Trương Văn Lạc (SN 1972) hai mắt đỏ hoe, ông Lạc cho biết, gia đình ông biết được tin dữ vào đúng 11h trưa qua. Lúc ấy hai vợ chồng ông đang chuẩn bị ăn cơm thì anh trai T. gọi điện về thông báo em bị tai nạn. 

“Vợ chồng tôi nghe xong tin như người mất hồn, vội vã buông bát đũa ra bắt xe khách lên Hà Nội. Tới nơi thấy cháu đã nằm bất tỉnh, chúng tôi không biết phải làm sao. 

Bác sĩ cho biết phải chờ kiểm tra thêm, lá lách của cháu bị dập, trong sáng 9/4 bác sĩ đã phẫu thuật mổ cho cháu. Kết quả gia đình vừa nhận được lúc gần 22h, cháu bị tụ máu não và gãy xương đùi. 

Nỗi đau của gia đình nữ sinh bị xe Mercedes đâm trúng: Con tôi gặp nạn trên đường đi thực tập, vài tháng nữa là ra trường vậy mà... - Ảnh 4.

Sau vụ tai nạn T bị hôn mê sâu do chấn thương sọ não.

Sau vụ tai nạn, gia đình nữ tài xế cũng trực tiếp vào viện hỏi thăm gia đình và cháu. Đại diện nhà trường và bạn bè cũng có mặt để động viên gia đình. Tròn 4 năm trước, trên đường xuống Hà Nội làm thủ tục thi đại học cháu cũng vướng phải tai nạn. 

Sau khi va vào xe khách cháu bị gãy chân, đến ngày thi mẹ cháu còn phải cõng vào tận phòng. Hai năm trước gia đình mới cho cháu đi gỡ nẹp thì sáng nay (9/4) cháu lại tai nạn. Còn vài tháng nữa là cháu ra trường, số cháu nó lận đận quá”.

Chia sẻ thêm, anh Nam một người bạn của T. cho biết: “T. là cô gái xinh xắn, ngoan hiền, thấy T. nằm hôn mê khiến tôi rất xót xa. Nghe tin bạn gặp nạn từ sáng nhưng mải công việc nên giờ tôi mới vào thăm được”, anh Nam nói.