Niềm tự hào châu Á nổi đóa, Tottenham “tặng quà” cho Chelsea, Arsenal và Man United

Tottenham đang lâm vào khủng hoảng thật sự và nếu không thể kiểm soát những cái đầu nóng, họ dễ đánh mất tất cả vào cuối mùa.

Sau chuỗi trận thành công để đứng thứ 3 Premier League và lọt vào Bán kết Champions League, Tottenham đang sa sút không phanh. CLB này thua 5, thắng 1 trước khi đụng độ Bournemouth ở vòng 37 Ngoại hạng Anh.

Về lý thuyết, Tottenham vẫn có thể tụt xuống hạng 6 nếu thua 2 trận còn lại, còn các đối thủ cạnh tranh đạt kết quả thuận lợi. Và trận đầu tiên trong 2 trận hung hiểm cuối mùa ở Premier League đã trôi qua thảm họa cho Spurs.

Bournemouth không có quá nhiều mục tiêu để phấn đấu ở 2 trận còn lại nữa. Nhưng chính Tottenham đã đặt đội chủ nhà vào thế có thể ẵm trọn vẹn 3 điểm.

Ở phút 43, Son Heung-Min nhận thẻ đỏ rời sân vì tình huống rất không đáng. Anh tham gia tấn công và bị hàng loạt cầu thủ chủ nhà truy cản gắt gao nên đã có phần nóng mặt. Khi bóng chết và Son cúi xuống định cầm lấy trái bóng, một cầu thủ chủ nhà lại lao tới, lấy chân đá vào trái bóng.

Giọt nước tràn ly, cầu thủ Hàn Quốc vô cùng tức giận và lập tức trả đũa. Cầu thủ Bournemouth chỉ chờ có thế để nằm vật ra sân, như thể đang vô cùng đau đớn.

Những tưởng mất Son Heung-Min đã là quá đủ với Tottenham, để các cầu thủ đội khách phải cảnh tỉnh lại thì phút 48, thêm một cái đầu nóng của Foyth khiến Spurs mất người. Đáng chú ý, cầu thủ này mới vào sân ở đầu hiệp 2.

Đi bóng và bị 1 cầu thủ chủ nhà xô đẩy mạnh mẽ, Foyth có vẻ mất bình tĩnh. Để rồi khi một cầu thủ Bournemouth khác chạy vào cướp trái bóng vừa bị văng ra xa, Foyth thực hiện cú chuồi cực kì không cần thiết và nguy hiểm. Dĩ nhiên, trọng tài phạt rất nặng pha bóng này của Foyth, anh phải lập tức rời sân.

Mất tới 2 người khi còn cả hiệp 2 ở trước mắt, Tottenham đánh mất thế trận. Họ kiểm soát bóng chỉ 43%, dứt điểm 11 trúng 5 trong khi đối thủ dứt điểm tới… 20 trúng 6.

Chơi hơn 2 người, nếu là một đội khác xuất sắc hơn có lẽ đã khiến Tottenham phải… lấy rổ đựng bóng. Nhưng Bournemouth dù kém thì cuối cùng cũng ghi được bàn thắng ở phút 90+3.

Thua trận này, Tottenham vẫn chỉ có 70 điểm sau 37 trận. Nếu Chelsea thắng ở vòng này, họ sẽ vượt qua đối thủ cùng thành phố.

Ở vòng 38, Tottenham sẽ gặp 1 đối thủ khó nhằn là Everton. Hãy cẩn thận vì nếu thua nữa, không biết chừng đội bóng áo trắng sẽ mất suất dự Champions League mùa sau.

Lượt đi Bán kết Champions League, Tottenham đã thua Ajax 0-1 trên sân nhà. Vào ngày 9/5 tới, Spurs sẽ đá trận lượt về trên sân Ajax.

Niềm tự hào châu Á nổi đóa, Tottenham tặng quà cho Chelsea, Arsenal và Man United - Ảnh 5.

ĐH ra sân và danh sách ghi bàn

Niềm tự hào châu Á nổi đóa, Tottenham tặng quà cho Chelsea, Arsenal và Man United - Ảnh 6.

Thông số trận đấu

Niềm tự hào châu Á nổi đóa, Tottenham tặng quà cho Chelsea, Arsenal và Man United - Ảnh 7.

BXH