Nhặt chiếc áo bên lề đường, người phụ nữ giật mình vì có bé sơ sinh bị bỏ rơi bên trong

Thấy chiếc áo người lớn ở lề đường, chị Liên đến cầm áo lên thì phát hiện có một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn bên trong.

Ngày 16/8, UBND xã Nghĩa Tiến (TX. Thái Hòa, Nghệ An) cho biết, một người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường. Hiện cháu bé đang được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Trước đó, vào khoảng 5h30′ ngày 16/8, chị Nguyễn Thị Liên (trú xóm 2, xã Nghĩa Tiến) đi nhặt bơ rụng trên đường thì phát hiện một chiếc áo người lớn ở lề đường.

Tiến đến cầm chiếc áo lên, chị Liên hoảng hốt vì có một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn ở trong. Biết cháu bé còn sống, chị Liên lập tức bế cháu bé đến Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc. Sự việc sau đó được chị Liên báo lên chính quyền địa phương xã Nghĩa Tiến.

Qua kiểm tra cho thấy, cháu bé là bé trai mới sinh, nặng 2,9kg, chưa được cắt dây rốn.

Nhận được tin báo, Công an xã Nghĩa Tiến đã có mặt tại bệnh viện để tìm hiểu sự việc. UBND xã cũng đã có thông báo về vụ việc trên loa phát thanh của địa phương để tìm thân nhân cháu bé.