Người thân chiến sỹ công an hy sinh ở Đồng Tâm: Anh nhắn nhủ chỉ đi vài ngày rồi về ai ngờ đó là lần cuối

Sự manh động, hung hãn của các đối tượng ở Đồng Tâm đã khiến 3 chiến sỹ công an hy sinh. Ảnh: VTV

“Sự hy sinh của cháu tôi thực sự là đau xót, cháu còn trẻ quá, còn nhiều hoài bão, mơ ước đang dang dở”, người thân Thiếu úy Quân bày tỏ với báo giới.

Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh (Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Thủ đô E22, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an), Trung úy Phạm Quốc Huy (SN 1993), Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân (SN 1992) đã hy sinh khi tham gia làm nhiệm vụ ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội hôm 9/1, theo thông tin từ báo Bảo vệ Pháp luật và báo Giao thông. 

Những người cha, người mẹ già, cùng vợ, con của họ vẫn chưa thể tin vào sự mất mát quá lớn này. Nguyễn Gia Huy (con trai Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh, hiện là sinh viên năm 2 một trường ĐH ở Hà Nội) chia sẻ trên báo Bảo vệ pháp luật, hôm 9/1, khi đọc những bình luận trên mạng, thấy có người nói tên bố, cậu vội vào đơn vị của bố. Tới nơi, chưa ai nói với Huy tin dữ bố đã hy sinh, nhưng nhìn ánh mắt của mọi người, cậu hiểu bố đã mất.

Lần cuối cùng gặp mặt của hai cha con, là ngay trước khi Thượng tá Thịnh đi làm nhiệm vụ ở Đồng Tâm. Lúc ấy chỉ có 2 bố con ở nhà. Bố còn nói Huy ngồi đơm cơm để bố ăn, kịp đi công tác.

“Hỏi bố bao giờ về, bố bảo: “Yên tâm đi, mai kia bố về, bố còn đi lớp bồi dưỡng cán bộ”. Tự nhiên cháu cũng có linh cảm xấu”, Gia Huy bày tỏ với nguồn trên, đồng thời nói mình sẽ gắng lấy niềm tự hào về bố để vượt qua nỗi đau này.

Ngay khi tin 3 chiến sỹ công an hy sinh ở Đồng Tâm, mạng xã hội chia sẻ nhiều dòng trạng thái “Chồng ơi, sao lại là anh…?” của chị Quỳnh, vợ Trung úy Phạm Quốc Huy. Cũng theo tờ Bảo vệ pháp luật, vợ chồng chị Quỳnh kết hôn tháng 11/2018, hiện có một con gái 6 tháng tuổi. 

Chị nhớ lại, tối 8/1, anh Huy gọi từ nơi công tác về, nói sóng điện thoại ở đó chập chờn, rồi chuyển khoản tiền lương của anh cho chị, để lấy tiền chi tiêu gia đình, chăm con nhỏ. Hôm trước khi đi công tác, anh nhắn nhủ mình chỉ đi vài ngày rồi về để vợ yên tâm, nhưng đó là lần cuối cùng thấy mặt nhau của đôi vợ chồng trẻ.

Tới ngày 9/1, chị đang trông con thì bố chồng về với vẻ mặt thất thần. Sợ chị không chịu nổi nỗi đau đớn tột cùng ấy, nên mãi lâu sau gia đình mới nói cho chị biết. Người vợ trẻ ngã quỵ, hỏi lại liên tục người thân để mong có một sự thật khác: “Bố! Bố hỏi lại xem hay anh ấy chỉ bị thương đang đưa đi cấp cứu thôi! Bố hỏi lại xem!”.

Cùng chung nỗi đau, gia đình Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân đã lập vội bàn thờ, cùng tấm di ảnh quay vào trong, chờ đón thi thể anh về. 

Người thân Thiếu úy Quân kể với báo Giao thông, Quân mồ côi cha khi mới 2 tuổi, một mình người mẹ tảo tần nuôi hai chị em Thiếu úy Quân khôn lớn. Quân hiểu được hoàn cảnh gia đình mình nên luôn cố gắng học hành, thi đậu vào ngành công an mà anh mong ước, rồi báo đáp mẹ. 

Khi con trai đã là chiến sỹ công an, người mẹ tạm yên tâm về cậu con trai hiếu thảo, thì nỗi đau quá lớn ập đến. Sáng hôm qua (9/1), mẹ Thiếu úy Quân mang đồ của con ra giặt giũ, chờ con về đón Tết. Rồi người mẹ ngã quỵ khi nhận cuộc điện thoại báo tin con hy sinh.

“Sự hy sinh của cháu khiến tôi thực sự đau xót, cháu còn trẻ quá, còn nhiều hoài bão, mơ ước đang dang dở. Nhưng sự hi sinh của cháu thể hiện một lòng trung kiên với Đảng, sẵn sàng hi sinh để bảo vệ an ninh trật tự cho dân tộc và nhân dân. Gia đình tôi đau đớn nhưng tự hào vì cháu”, Báo giao thông dẫn lời ông Sửu (chú ruột của Thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân).

3 chiến sĩ hy sinh

Chiều 10/1, Bộ Công an đã có thông tin tiếp theo về vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra tại Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) vào ngày 9/1.

Theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội, ngày 9/1/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người; Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội theo Điều 123, Điều 304, Điều 330 Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đồng thời, khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến nay, thông tin từ Bộ Công an cho biết, tình hình an ninh, trật tự ở Đồng Tâm cơ bản ổn định; mọi hoạt động của người dân diễn ra bình thường; nhiều người dân tích cực hỗ trợ lực lượng Công an, Quân đội thực hiện nhiệm vụ.

Việc thi công xây dựng tường rào Sân bay Miếu Môn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.

Ngoài 3 cán bộ, chiến sỹ Công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ mà Bộ Công an đã thông tin đến báo chí, cán bộ, chiến sỹ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự thi công tường rào Sân bay Miếu Môn và người dân đều an toàn.

Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội, thông tin với báo Thanh niên, khi tổ công tác vào cổng thôn Hoành, xã Đồng Tâm, thì bị một nhóm người chống đối quyết liệt. Nhóm người này sử dụng quả nổ, bom xăng, 2 quả lựu đạn để ném vào tổ công tác.

“Chúng tôi đã tuyên truyền, vận động và yêu cầu các đối tượng không được sử dụng vũ khí, tấn công lực lượng chức năng. Chúng tôi xác định có một nhóm 2 năm gần đây (khoảng 30 đối tượng) thường xuyên có những sự chống đối quyết liệt. Cơ quan chức năng xác định các đối tượng tấn công lực lượng chức năng lần này chính là những đối tượng thường xuyên gây rối trong 2 năm gần đây”, báo Thanh niên dẫn lời Đại tá Bình.

(Tổng hợp)

Thanh Tú , theo Trí Thức Trẻ

http://ttvn.vn/thoi-su/nguoi-than-chien-sy-cong-an-hy-sinh-o-dong-tam-anh-nhan-nhu-chi-di-vai-ngay-roi-ve-ai-ngo-do-la-lan-cuoi-820201012061717.htm