Người mẹ khóc nức nở cầu cứu mọi người giúp tìm con trai đi học rồi mất tích

Cháu Tình (ở giữa) đi học rồi mất tích.

Con trai đi học thêm tiếng Anh nhưng không thấy trở về nhà, gia đình chị Hằng tỏa khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy tung tích con.

Ngày 7/1, chị Trần Thúy Hằng (41 tuổi, trú khối 10, thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, hiện chị đã trình báo chính quyền địa phương, công an huyện để nhờ giúp đỡ tìm kiếm con trai chị là cháu Nguyễn Xuân Tình (15 tuổi) mất tích 2 ngày nay.

Theo chị Hằng, trước đó vào sáng 6/1, cháu Tình đi xe đạp điện đi học tại trung tâm tiếng Anh ở thị trấn Nghèn. Đến gần trưa, cô giáo gọi điện về cho gia đình hỏi thăm lý do cháu Tình không đi học.

Hoảng hốt vì lúc sáng con xin đi học nhưng không đến trường lớp, chị Hằng cùng gia đình tỏa đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không được. Lo sợ có điều không hay, gia đình chị Hằng đã trình báo cơ quan chức năng để được giúp đỡ.

Người mẹ khóc nức nở cầu cứu mọi người giúp tìm con trai đi học rồi mất tích - Ảnh 1.

Người nhà in tờ rơi tìm kiếm cháu Tình.

Chị Hằng cho biết thêm, sau khi đăng tải hình ảnh cháu lên mạng xã hội, có 1 người đàn ông vừa gọi điện đến báo đã gặp cháu vào ngày hôm qua trên chuyến xe buýt.

“Có người gọi tả lại đúng bộ quần áo, mũ bảo hiểm của cháu mặc hôm qua. Họ nói thấy cháu lên xe buýt cùng chuyến, bảo ra xã Thạch Long (Thạch Hà, Hà Tĩnh) để bắt xe vào Nam, thấy cháu có vẻ rất hoảng. Tôi đang lo lỡ có người xấu rủ rê cháu đi đâu thì khổ.

Cách đây 1 tuần cháu có bỏ học đi chơi game ở quán net, về thì bị bố đánh. Nhưng sau đó thấy cháu vẫn bình thường, vui vẻ chứ không thấy cháu buồn gì cả“, chị Hằng vừa khóc vừa nói.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an thị trấn Nghèn cho biết, hiện phía thị trấn đã nhận được trình báo của gia đình chị Hằng và đang phối hợp cùng gia đình tìm kiếm cháu bé.

Được biết, chồng chị Hằng bị ung thư máu nhiều năm nay. Gia đình chị có 4 người con trong đó cháu Tình là con trai đầu.