Người mẹ bị con gái châm lửa thiêu sống ở Hà Nam đã tử vong

Hiện trường nơi nạn nhân đang nằm ngủ.

Loan đã ly hôn chồng và chuyển về sống cùng cha mẹ đẻ ở xã Thanh Sơn nhiều năm nay. Nghi phạm thuộc nhóm đối tượng cá biệt, nghiện cờ bạc, lô đề.

Ngày 11/5, Thượng tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) cho biết, bà Trương Thị H. (SN 1952, trú tại thôn Thanh Nộn, xã Thanh Sơn – người bị con gái tâm xăng thiêu sống) đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Trước đó, rạng sáng 2/5, do mâu thuẫn với bà H., Lê Thị Loan (41 tuổi) mua xăng về nhà chốt cửa ngoài, sau đó đổ xăng qua cửa sổ vào giường nơi mẹ mình đang nằm ngủ, rồi châm lửa phóng hỏa.

Phát hiện sự việc, ông L. (cha đẻ Loan) chạy ra mở cửa nhưng không được nên quay lại cứu vợ, dùng tay đấm vỡ ô kính tri hô hàng xóm.

Vụ việc khiến ông L. bị bỏng nhẹ, còn bà H. bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Sau khi gây án, Loan bỏ trốn vào đến địa phận thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Theo lãnh đạo Công an xã Thanh Sơn, Lê Thị Loan đã ly hôn chồng và chuyển về sống cùng cha mẹ đẻ ở thôn Thanh Nộn 2 nhiều năm nay, người phụ nữ này thuộc nhóm đối tượng cá biệt, nghiện cờ bạc, lô đề. Ngoài các tệ nạn trên, cơ quan chức năng chưa nắm được việc Loan có dính đến ma túy hay không.

Cuộc sống giữa Loan và cha mẹ xảy ra mâu thuẫn, cãi vã triền miên. Loan không có việc làm ổn định, gần đây còn có dấu hiệu bất ổn về tâm sinh lý.

Không chỉ với cha mẹ, Loan còn thường xuyên gây sự với anh em trong họ, hàng xóm láng giềng.