Nghi phạm 20 tuổi cứa cổ tài xế taxi ở nhà là người “nhát gan lắm”

Nghi phạm 20 tuổi cứa cổ tài xế taxi ở nhà là người "nhát gan lắm"

Hình ảnh nghi phạm mà camera ghi lại

Bố của nghi phạm cho biết con trai ông nhát gan lắm. An có hay trộm cắp vặt của bố mẹ nhưng ông không ngờ gã thanh niên dám ra tay giết người.

Vụ án sát hại anh Nguyễn Văn D. (SN 1993, trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) tài xế taxi xảy ra tại khu vực cổng Sân vận động Mỹ Đình hôm 29/1 khiến nhiều người sợ hãi. Tuy nhiên, khi hung thủ bị bắt, cộng đồng còn hoang mang hơn khi nam thanh niên chỉ mới 20 tuổi Nguyễn Cảnh An (SN 1999, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) lại dám ra tay giết người táo tợn như vậy.

Thông tin trên trang Zing.vn cho biết, An là con trai thứ hai trong gia đình 4 anh chị em. Bố nghi phạm, ông Nguyễn Cảnh Thanh (60 tuổi) cho biết con trai mới học hết lớp 9 thì nghỉ đi làm ăn xa thỉnh thoảng mới về. Khi nghe tin con là nghi phạm giết người, ông Thanh dù biết con nghiện game từ nhỏ, cũng từng trộm cắp vặt nhưng cũng không thể tin An có thể ra tay sát hại ai.

Nghi phạm 20 tuổi cứa cổ tài xế taxi ở nhà được dạy điều hay lẽ phải, mọi thứ chi ly - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Cảnh An. (Ảnh: Công an cung cấp)

Nó nhát gan lắm, trước hay trộm cắp vặt của bố mẹ để lấy tiền chơi, nhưng không ngờ An lại dám giết người. Ngày còn ở nhà, ông và vợ luôn dạy dỗ con điều hay lẽ phải. “Dạy từ cách ăn, cách mặc cho đến mọi thứ chi ly, vậy mà…”, ông Thanh xót xa khi nhắc về đứa con trai mới tròn 20 tuổi với phóng viên trang Zing.

“Ở địa phương, An chưa tiền án, tiền sự gì. Tuy nhiên, được đưa vào diện giáo dục tại cộng đồng vì hay trộm cắp vặt tiền của bố mẹ”, vị lãnh đạo xã Tràng Sơn chia sẻ thông tin về nghi phạm 20 tuổi trên báo Lao Động.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Cảnh An khai nhận, “nghiện game” từ nhỏ, bị gia đình nhiều lần nhắc nhở nhưng không thay đổi. Trong một lần bị bố mắng, An lấy trộm 2,5 triệu đồng rồi bỏ lên Hà Nội thuê một nhà trọ ở quận Nam Từ Liêm.

Tại đây, đối tượng không làm ăn gì mà tiếp tục vùi mặt vào game. Đến khi tiêu hết tiền, An liền nghĩ cách đi cướp để tiếp tục có tiền tiêu xài.

Sau khi xem một video cảnh báo về nạn cướp tài sản của xe ôm, thanh niên này nảy sinh ý định gây án nên chiều 29/1 đã cầm một con dao inox đi ở khu vực bến xe Mỹ Đình tìm con mồi. Đến khi tình cờ được tài xế D. mời đi xe, An yêu cầu nạn nhân đưa tới tới khu vực SVĐ Mỹ Đình với giá 50.000 đồng.

Nghi phạm 20 tuổi cứa cổ tài xế taxi ở nhà được dạy điều hay lẽ phải, mọi thứ chi ly - Ảnh 3.

Nghi phạm 20 tuổi và chiếc xe đạp ăn trộm (Ảnh: Kinh tế đô thị)

Khi đến khu vực cổng số 2 của sân vận động, An đã dùng dao cứa vào cổ anh D. Tài xế này mở cửa ô tô bỏ chạy về hướng cổng số 2 khoảng 10m thì bị ngã và tử vong.

Sau khi ra tay giết người, An hoảng sợ không cướp gì mà vứt dao bỏ chạy quanh khu vực Mỹ Đình rồi trộm một chiếc xe đạp để đạp thẳng lên Hòa Bình hòng lẩn trốn.

Tại Hòa Bình, An bán chiếc xe được 53.000 đồng rồi tiếp tục ngồi chơi game đến 3/2 thì bị công an bắt ngay trong tiệm internet thuộc phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình.

Điều tra vụ lái xe taxi bị cắt cổ tử vong

(Tổng hợp)