Nghệ sĩ Minh Nhí xúc động xin lỗi ba trên truyền hình

“Bây giờ, tôi rất muốn gửi lời xin lỗi đến ba mình” – Nghệ sĩ Minh Nhí nói.

Tối chủ nhật tuần này, tập 9 chương trình Ký ức vui vẻ sẽ lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn và xúc động.

Trong chương trình, mọi người được gợi nhớ kí ức về chiếc máy hát đĩa chuyên dùng để nghe đĩa than ngày xưa.

Là một người từng trải qua tuổi thơ và có nhiều kí ức với chiếc máy hát đĩa, nghệ sĩ Minh Nhí xúc động chia sẻ:

Nghệ sĩ Minh Nhí xúc động xin lỗi vì ba trên truyền hình - Ảnh 1.

Đĩa than ngày xưa

“Máy hát đĩa là một kí ức vô cùng sâu đậm với tôi. Hồi xưa, ba tôi có một máy hát đĩa ở nhà. Chính vì thế, khi lớn lên, tôi thuộc toàn bộ các bài hát cải lương trong những đĩa hát nhà tôi có, thuộc tới tận bây giờ luôn.

Ba tôi là một tài xế lái xe, mẹ tôi buôn bán ngoài chợ nhưng rất mê nghệ thuật và thích nghe đĩa. Ba tôi rất mê đĩa, cứ mua đĩa mới là đều kí tên lên mặt đĩa để không bị mất.

Cả tuổi thơ của tôi lớn lên quanh chồng đĩa nên nhìn thấy nó tôi vui và bồi hồi lắm. Giống như hồi tôi còn nhỏ vậy.

Máy hát đĩa này giúp tôi trở thành nghệ sĩ Minh Nhí như bây giờ. Tự nhiên nhìn thấy nó và một số hình ảnh về đĩa hát, tôi bỗng nhớ ba tôi vô cùng.

Nghệ sĩ Minh Nhí xúc động xin lỗi vì ba trên truyền hình - Ảnh 3.

Hồi tôi học lớp 1, bốn giờ sáng ba tôi đã tỉnh dậy, bật máy hát đĩa tới tận 6 giờ sáng và liên tục thay đổi đĩa hát. Có khi ba tôi nghe tân nhạc, có khi lại nghe vọng cổ, hài kịch”.

Anh còn gửi lời xin lỗi đến ba mình trên truyền hình vì đã làm chuyện có lỗi với ba:

“Nguyên một tuần, ba tôi bật 33 vòng đĩa lớn và 45 vòng đĩa nhỏ. Tức là có hai loại đĩa lớn và nhỏ, mỗi loại đĩa cần có kim gạt đĩa khác nhau mới bật lên để nghe được.

Hồi nhỏ, tôi rất có lỗi với ba tôi là cứ lấy que tăm châm vào mấy cái lỗ trên máy hát đĩa, khiến nó bị hỏng nhiều lần.

Nghệ sĩ Minh Nhí xúc động xin lỗi vì ba trên truyền hình - Ảnh 4.

Cái kim gạt đĩa rất mảnh và dễ gãy, để mạnh tay một cái là gãy và hỏng luôn cả đĩa. Tôi làm hỏng đĩa rất và gãy kim nhiều lần. Bây giờ, tôi rất muốn gửi lời xin lỗi đến ba mình.

Ngày đó, đĩa nhà tôi để trong một cái tủ rất to, chồng từng chồng lên, nên tuồng nào tôi cũng biết hết. Tôi thuộc toàn bộ tân nhạc của thời xưa”.