Mỹ Linh: “Chẳng lẽ trên sóng truyền hình bao nhiêu người xem tôi lại làm bẽ mặt Đức Trí”

Tối qua (27/1), tập 5 chương trình Ban nhạc Việt đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn cùng những màn tranh cãi gay cấn từ các vị huấn luyện viên.

Xuân Bắc: “Nguyễn Hải Phong dựng chuyện quá tồi”

Mở màn chương trình, Xuân Bắc có hỏi 4 vị huấn luyện viên về cảm nhận và trạng thái tâm lí của họ sau khi đã thu nạp được gần hết thí sinh cho đội của mình. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong tỏ ra tự hào. Anh nói:

Tôi cực kì yên tâm về quân số mà mình đang có. Tôi xin chia sẻ rằng, 4 vị huấn luyện viên chúng tôi ngồi đây vào buổi tối, nhưng cứ mỗi buổi sáng họ đều mời tôi đi cà phê.

Mỹ Linh: Chẳng lẽ trên sóng truyền hình bao nhiêu người xem tôi lại làm bẽ mặt Đức Trí - Ảnh 1.

Nguyễn Hải Phong

Khi ấy, tất cả họ đều nói với tôi rằng, thôi đừng lấy nữa, để cho bọn anh chị lấy. Đội của em nhiều thí sinh tốt lắm rồi. Thế nên, tôi càng yên tâm về chất lượng đội mình”.

Nguyễn Hải Phong vừa nói xong, nhạc sĩ Đức Trí liền bật cười nói: “Tôi cười vì Nguyễn Hải Phong nói rất vô duyên. Nguyễn Hải Phong không biết uống cà phê”.

Ca sĩ Mỹ Linh cũng hùa theo. Cô nói: “Tôi cũng đang suy nghĩ và lấy làm lạ. Anh Nguyễn Hải Phong này nghề chính của anh ấy là uống trà sữa. Tự nhiên hôm nay lên đây anh ấy lại chém gió là uống cà phê”.

Nhạc sĩ Phương Uyên lại khẳng định: “Thứ nhất, Nguyễn Hải Phong không biết uống cà phê. Thứ hai, cậu ấy cũng không biết dậy sớm”.

Mỹ Linh: Chẳng lẽ trên sóng truyền hình bao nhiêu người xem tôi lại làm bẽ mặt Đức Trí - Ảnh 3.

MC Xuân Bắc nghe vậy liền thốt lên: “Nguyễn Hải Phong dựng chuyện quá tồi”. Câu nói này khiến Nguyễn Hải Phong ngượng chín mặt, còn các huấn luyện viên khác thì cười ồ lên sung sướng.

Mỹ Linh: “Chẳng lẽ trên sóng truyền hình bao nhiêu người xem tôi lại làm bẽ mặt Đức Trí”

Cũng trong chương trình tuần này đã nổ ra cuộc tranh giành thí sinh gay gắt giữa Mỹ Linh và Đức Trí.

Cụ thể, khi Iconic Band lên trình diễn, họ đã gây ấn tượng mạnh mẽ bởi chất nhạc sôi động, tràn đầy giai điệu và sức sống của mình. Vocal nữ của ban nhạc cũng thể hiện khá tốt và đầy chất lượng. Họ tạo được ngọn lửa cảm hứng thông qua kĩ thuật và cách xử lí của mình.

Chính điều này đã khiến cả Mỹ Linh và Đức Trí đều thích thú và gạt cần lựa chọn Iconic Band.

Mỹ Linh tỏ ra khá nhiệt tình, khi chưa thấy ai gạt cần, cô còn kêu gọi các huấn luyện viên khác cùng làm theo mình để bằng mọi cách không để cho ban nhạc phải ra về (vì theo luật, phải 2 huấn luyện viên cùng gạt cần thì ban nhạc mới được ở lai).

Mỹ Linh: Chẳng lẽ trên sóng truyền hình bao nhiêu người xem tôi lại làm bẽ mặt Đức Trí - Ảnh 4.

Iconic Band

Nhạc sĩ Đức Trí là người gạt cần muộn nhất, nhưng lại tranh đấu khá dữ dội. Anh nói: “Mấy người kia gạt cần hơi sớm. Xét về tuổi tác, chuyên môn thì tôi gạt cần muộn nhất vì tôi nhìn rõ các bạn bị chệch choạc ở phần đầu.

Tôi đã phải chờ rất lâu để nghe đoạn solo rồi mới lên. Các bạn chưa phải xuất sắc, nhưng rất có sự gắn kết khi chơi cùng nhau. Và tôi có cảm giác các bạn là ban nhạc của tôi.

Các bạn đến từ Hà Nội đúng không? Các bạn phải phá đi cái lệ là cứ ban nhạc nào ở Hà Nội là về đội chị Mỹ Linh. Mùa đông nào tôi cũng bay ra Hà Nội hết”.

Mỹ Linh: Chẳng lẽ trên sóng truyền hình bao nhiêu người xem tôi lại làm bẽ mặt Đức Trí - Ảnh 5.

Đức Trí

Mỹ Linh liền hỏi kháy: “Anh bay ra Hà Nội làm gì thế?”.

Đức Trí dõng dạc trả lời: “Tôi bay ra Hà Nội vì vợ chồng Mỹ Linh mời tôi ra uống rượu tại nhà cô ấy. Còn gì bằng để tôi ra nhà Mỹ Linh tập cho ban nhạc này”.

Mỹ Linh nghe xong tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng, ấp úng một lúc rồi lên tiếng phản bác: “Chẳng lẽ trên sóng truyền hình bao nhiêu người xem tôi lại làm bẽ mặt Đức Trí. Ừ thôi thì cứ cho là đúng vậy”.

Sau đó, Đức Trí nói tiếp: “Nếu ban nhạc nào bị ra về thì hãy nghe chuyên môn, còn đã được ở lại thì khỏi cần”.

Mỹ Linh chỉ đợi có thế liền ngắt lời: “Thế ai là người nói chuyên môn đầu tiên vậy? Ở đây có Phương Uyên và Hải Phong làm chứng. Ai là người nói chuyên môn ở đây vậy?”.

Mỹ Linh: Chẳng lẽ trên sóng truyền hình bao nhiêu người xem tôi lại làm bẽ mặt Đức Trí - Ảnh 6.

Mỹ Linh còn dùng rất nhiều lí lẽ để kêu gọi sự ủng hộ từ Phương Uyên và Nguyễn Hải Phong, tới mức Phương Uyên phải lên tiếng: “Ít khi Mỹ Linh giành ai mà dùng mọi thủ đoạn đến như thế”.

Nhưng đến cuối cùng, ban nhạc vẫn quyết chọn về đội Đức Trí chứ không về với Mỹ Linh.