MU thêm một lần ôm hận trước “Bầy sói” bởi những sai lầm cá nhân

Một lần nữa, những sai lầm cá nhân lại báo hại Quỷ Đỏ thành Manchester. Đoàn quân của HLV Ole Solskjaer thua ngược 1-2 trong trận đấu bù vòng 31 Ngoại hạng Anh.

Highlights Wolves 2-1 Man United | Smalling đốt lưới nhà

MU thêm một lần ôm hận trước Bầy sói bởi những sai lầm cá nhân - Ảnh 2.

Trong chuyến hành quân đến sân Molineux của Wolverhampton đá bù vòng 31 Ngoại hạng Anh, tân HLV trưởng Ole Gunnar Solskjaer cất một loạt trụ cột như Rashford, Matic hay Herrera để trao cơ hội cho Lukaku, McTominay và Fred. Đây là động thái giữ sức cho trận tứ kết Champions League gặp Barcelona rạng sáng 11/4 trên sân Old Trafford.

MU thêm một lần ôm hận trước Bầy sói bởi những sai lầm cá nhân - Ảnh 3.

Dẫu vậy, Quỷ Đỏ vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ đã loại họ tại tứ kết cúp FA cách đây vài tuần. Solskjaer sử dụng hệ thống 3 hậu vệ đã giúp Man Utd lội ngược dòng trước PSG một tháng trước. Và dưới trời mưa tại Molineux, các học trò của ông đã khởi đầu như mơ với bàn mở tỉ số ngay phút thứ 13 sau cú sút xa hiểm hóc của tiền vệ trẻ Scott McTominay.

MU thêm một lần ôm hận trước Bầy sói bởi những sai lầm cá nhân - Ảnh 4.

Man Utd tiếp tục tràn lên phần sân đối phương sau khi dẫn trước. Jesse Lingard và Romelu Lukaku đều có những cơ hội ngon ăn nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

MU thêm một lần ôm hận trước Bầy sói bởi những sai lầm cá nhân - Ảnh 5.

Khởi đầu khó khăn nhưng đội chủ nhà dần bắt nhịp được trận đấu và có bàn gỡ hòa ở phút 25 bắt nguồn từ sai lầm của đối thủ. Từ đường chuyền của De Gea, Fred để mất bóng ngay trước vòng cấm địa, Raul Jimenez đoạt bóng và thực hiện đường chọc khe cho Diogo Jota thoát xuống đối mặt với De Gea. Cầu thủ người Bồ Đào Nha không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng thứ 8 tại Ngoại hạng Anh, gỡ hòa cho đội nhà.

MU thêm một lần ôm hận trước Bầy sói bởi những sai lầm cá nhân - Ảnh 6.

Thế trận diễn ra giằng co ở những phút tiếp theo nhưng hai đội không tạo thêm được cơ hội nào rõ rệt, chấp nhận kết thúc hiệp một với tỉ số 1-1.

MU thêm một lần ôm hận trước Bầy sói bởi những sai lầm cá nhân - Ảnh 7.

Sau giờ nghỉ, đội khách Man Utd là những người chủ động hơn. Họ suýt có bàn thắng ở phút 56 sau cú đánh đầu cận thành của McTominay nhưng thủ thành Rui Patricio đã chơi tập trung để từ chối bàn thắng thứ hai cho cầu thủ trẻ người Scotland.

MU thêm một lần ôm hận trước Bầy sói bởi những sai lầm cá nhân - Ảnh 8.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ngay sau đó. Đội trưởng Ashley Young của M.U thực hiện pha xoạc bóng nguy hiểm, trúng vào chân của Diogo Jota và bị truất quyền thi đấu.

MU thêm một lần ôm hận trước Bầy sói bởi những sai lầm cá nhân - Ảnh 9.

Đáng chú ý, đây là chiếc thẻ đỏ thứ 100 mà trọng tài Mike Dead rút ra tại giải Ngoại hạng Anh.

MU thêm một lần ôm hận trước Bầy sói bởi những sai lầm cá nhân - Ảnh 10.

Trong thế trận giằng co, Man Utd đã tự thua. Phút thứ 77, một tình huống lộn xộn diễn ra trong vòng cấm đội khách. Phil Jones, Smalling và De Gea phối hợp không ăn ý, dẫn đến pha phản lưới nhà của trung vệ mang áo số 12.

MU thêm một lần ôm hận trước Bầy sói bởi những sai lầm cá nhân - Ảnh 11.

Bị dẫn trước, Solskjaer ngay lập tức tung Anthony Martial vào sân để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, sau bàn thắng từ trên trời rơi xuống, đội chủ nhà chơi chắc chắn trong những phút còn lại khiến các cầu thủ Man Utd không thể tiếp cận khung thành Patricio.

MU thêm một lần ôm hận trước Bầy sói bởi những sai lầm cá nhân - Ảnh 12.

Chấp nhận thất bại 1-2, MU thêm một lần phải ôm hận trước “Bầy sói”. Từ thế chủ động trong cuộc đua lọt vào top 4, đội chủ sân Old Trafford giờ là kẻ thất thế nhất khi đã chơi nhiều hơn Tottenham, Arsenal và Chelsea một trận. Trước mắt Solskjaer và các học trò sẽ là trận lượt đi tứ kết Champions League gặp Barcelona tại Old Trafford trước khi tiếp đón West Ham tại vòng 33 Ngoại hạng Anh.