Móc túi lấy 30 nghìn đồng rồi cầm gạch đánh người vô gia cư tử vong tại công viên

Cơ quan công an khám nghiệm thời điểm phát hiện thi thể anh Thân được bỏ lại ở công viên.

Sau khi trộm được 30 nghìn đồng, Lực nghi anh Thân có nhiều tiền nên quay lại lấy gạch, ngói đánh nạn nhân tử vong để lấy thêm 40 nghìn đồng.

Ngày 14/11, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử Nguyễn Đình Lực (27 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Lực chưa có vợ thường đi lang thang ở TP. Vinh. Có lần Lực gặp anh Hoàng Văn Thân (38 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cũng là người vô gia cư. Lúc này Lực xin anh Thân tiền nhưng không được còn bị đánh. Có lần Lực trộm tiền thì bị anh Thân phát hiện và tát 2 cái.

Móc túi lấy 30 nghìn đồng rồi cầm gạch đánh người vô gia cư tử vong tại công viên - Ảnh 1.

Lực tại phiên toà.

Ngày 22/3, nhớ lại lần bị anh Thân đánh nên Lực bắt xe từ Hà Tĩnh ra Nghệ An để trả thù.

Khi đến Công viên Cửa Nam, Lực thấy anh Thân nằm say rượu nên đã lục túi lấy 30 nghìn đồng. Nghĩ anh Thân đang có tiền giấu trong người, Lực dìu nạn nhân vào chỗ vắng ở công viên để đánh thức và gặng hỏi “tiền để ở đâu”, song nhận được câu trả lời “không có”.

Nghĩ đến thù cũ, Lực sau đó nhặt cục gách đánh nạn nhân đến tử vong.

Thấy anh Thân chết, Lực lấy chăn trùm thi thể rồi lục túi lấy 40 nghìn đồng và một số đồ dùng. Hơn 1 tháng bỏ trốn, ngày 29/4, Lực đến công an xin đầu thú.

Tại tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX xác định trước, trong và sau thời điểm gây án, bị cáo có hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Căn cứ vào các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên bị cáo Lực 18 năm tù về tội Giết người; 4 năm về tội Cướp tài sản, phải bồi thường dân sự cho gia đình nạn nhân 112 triệu đồng, cấp dưỡng cho con và bố mẹ anh Thân hơn 1,7 triệu đồng/1 tháng.