Mẹ người vợ bị chồng võ sư đánh: “Không ở được thì chia tay chứ thế này khổ quá”

Ảnh cắt từ clip

Theo bà Ng., không chỉ đánh vợ dã man, võ sư Nguyễn Xuân Vinh còn nhiều lần nhắn tin đe dọa, thậm chí chửi bới, dọa dẫm, “đòi sang giết, đốt nhà bà”.

Chia sẻ với PV, bà L.H.Ng (mẹ ruột chị Vũ Thị Thu L., bị chồng là võ sư Nguyễn Xuân Vinh đánh dã man khi mới sinh con 2 tháng tại nhà ở Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) vẫn chưa hết hoảng sợ khi chứng kiến con rể có hành vi đánh vợ dã man trước mặt hai cháu nhỏ như vậy.

Theo bà Ng., tối 26/8, khi sang căn hộ chung cư ở Thạch Bàn sau khi chứng kiến cảnh con gái bị chồng đánh dã man được camera ghi lại và nhận những lời đe dọa từ người con rể này bà đã rất sợ hãi, khóc nhiều vì thương con, thương hai cháu nhỏ.

“Tôi xót xa quá, phẫn uất quá. Con gái mới sinh được 2 tháng, vẫn đang bế con gái nhỏ trên tay, vậy mà bị một người chồng to lớn, giỏi võ đánh gần một tiếng đồng hồ, sức nào chịu được…”, bà Ng. nói trong nghẹn ngào.

Bà nói thêm, bất đắc dĩ, gia đình mới phải trình báo lên cơ quan chức năng vì hy vọng đây sẽ là cách để cứu con gái và cháu mình khỏi người chồng vũ phu như Vinh.

Người mẹ này kể, đây không phải lần đầu tiên Vinh có hành vi đánh vợ nhưng những lần trước do không nghiêm trọng và sợ gia đình lo lắng, suy nghĩ cũng như ảnh hưởng đến công việc nên con gái bà nhẫn nhục chịu đựng, không dám phàn nàn.

Mẹ người vợ bị chồng võ sư đánh: Không ở được thì chia tay chứ thế này khổ quá - Ảnh 2.

Bà Ng. người ngồi ghế chia sẻ câu chuyện.

“Khi hai đứa định lấy nhau, gia đình đã khuyên can nhưng vì nhiều lý do nên chúng tôi đành chấp nhận, tuy nhiên, ai ngờ đâu kết hôn, sinh cháu trai đầu, chưa cai sữa thì con rể bắt đầu lộ bản chất côn đồ, hung hãn, đánh con gái tôi nhiều lần.

Tuy nhiên, do xấu hổ vì đi làm ở cơ quan như vậy mà bị chồng đánh nên con tôi cắn răng chịu đựng một mình, giấu hết cả bố mẹ, không cho gia đình biết.

Sau biết chuyện, tôi cũng khuyên con cố gắng vun vén gia đình vì con còn nhỏ, để cháu còn có bố có mẹ, không hay gì chuyện bỏ nhau”, bà Ng. tâm sự.

Cũng theo bà Ng., do bị chồng đánh nhiều, không chịu đựng được nên con gái đã nộp đơn ra tòa ly hôn.

Mẹ người vợ bị chồng võ sư đánh: Không ở được thì chia tay chứ thế này khổ quá - Ảnh 3.

Một trong các tin nhắn do Vinh nhắn đe dọa vợ. Ảnh gia đình cung cấp.

“Khi nộp đơn ra tòa xin ly hôn, Vinh liên tục gây áp lực về con cái, đến cơ quan con gái tôi làm phiền và sang đây xin lỗi, thậm chí nằm lăn ra cửa nhà, đập cửa rầm rầm đòi cho vào xin lỗi vợ…

Con gái tôi thương con, nghĩ đến cảnh cháu trai lớn chuẩn bị vào lớp 1 nhưng bố lại không cho đi học, mẹ sang thăm, bố dọa đòi giết cả nhà… nên chấp nhận quay lại, về sống chung và khi bầu cháu gái thứ 2 mới làm lại đăng ký kết hôn”, bà Ng. kể.

Mẹ vợ võ sư Nguyễn Xuân Vinh tâm sự, dù con gái bà bỏ qua để “nhẫn nhịn, chịu đựng, thương con” quay lại sống chung nhưng thói vũ phu của chồng vẫn tiếp tục.

Không chỉ đánh vợ, Vinh còn nhiều lần nhắn tin đe dọa, chửi bới, “đòi sang giết, đốt nhà bà”.

Mới đây, do bức xúc trước hành vi của Vinh, bà Ng. đã cùng con gái về tận quê chồng để nói chuyện. Tại đây bà Ng. chia sẻ với gia đình bên nội mong Vinh bớt nóng nảy, đánh đập vợ con.

“Giờ xảy ra sự việc đau lòng này, gia đình chỉ mong muốn giải quyết ổn thoả và nếu hai vợ chồng không ở với nhau nên chia tay để con gái tôi được yên ổn nuôi con chứ ở mà chồng đánh đập thế này khổ quá.

Tôi mong Vinh đừng bắt con bé chịu thêm áp lực nữa bởi cháu đang bị mất sữa, con phải bú sữa ngoài”, bà Ng. nói trong dòng nước mắt.

Bà bày tỏ thêm: “Hai cháu gia đình có thể tự nuôi, không cần Vinh chu cấp. Gia đình cũng không muốn cố làm mọi chuyện để Vinh bị xử lý hình sự, phải đi tù mà chỉ mong mọi thứ tốt hơn, con rể không phạm điều gì sai trái bởi dù sao đó vẫn là bố của hai cháu”.

Trước đó, trao đổi với PV, anh Vũ Mạnh Nghĩa, anh trai chị L., sau khi về nhà mẹ đẻ, chị L. liên tục nhận được những tin nhắn đe dọa từ chồng.

Nội dung tin nhắn yêu cầu chị mang con về nhà cùng những lời hăm dọa “sẽ đốt nhà” hay “tao đang muốn đi tù”, “Đánh vỡ mặt bây giờ”, “Bán xe cầm tiền về trả tao”…