Mẹ Châu Việt Cường bán thóc, nhặt ve chai để lấy tiền đi thăm con… nhưng không kịp nữa!

Người thân hàng xóm có mặt tại nhà bà Huệ sau đám tang.

Dù có con trai đi hát, là nghệ sĩ nhưng bà Huệ vẫn phải sống hoàn cảnh rất khó khăn.

Trưa 29/7, lãnh đạo Công an xã Hà Hải (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) cho biết, người thân, hàng xóm đã lo xong hậu sự cho bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1958, mẹ ca sĩ Châu Việt Cường) tử vong do bị tàu hỏa tông trong lúc đi nhặt ve chai.

Theo Công an xã Hà Hải, trước khi xảy ra tai nạn bà Huệ sống một mình trong căn nhà cấp bốn ở thôn 3 của xã, hàng ngày bà đi làm đồng, thời gian rảnh đi nhặt ve chai kiếm thêm thu nhập.

Bà chỉ có Châu Việt Cường là con trai duy nhất, một mình bà tần tảo nuôi từ nhỏ, đến khi trưởng thành, Cường rời quê theo sự nghiệp ca hát, thi thoảng mới về nhà thăm mẹ.

“Hôm qua tổ chức đám tang, đứa con trai duy nhất của bà Huệ cũng không thể có mặt. Người đứng ra tổ chức lễ tang là em gái ruột bà Huệ, ngoài ra người trong thôn xóm cũng chung tay giúp đỡ, bây giờ đã lo xong hết rồi”, Công an xã Hà Hải nói.

Những người hàng xóm cho biết, dù có con trai đi hát, là nghệ sĩ đã có danh tiếng nhung bà Huệ vẫn phải sống hoàn cảnh rất khó khăn.

“Ngày nào cũng thế, 4h sáng đã dậy soi đèn pin hái rau đi chợ bán, mỗi phiên được vài chục ngàn đồng đủ rau cháo. Bà ấy vui tính, sống hiền lành nhưng mà cái số vất vả, đến chết vẫn khổ”, bà Hạng – hàng xóm với bà Huệ nói.

Mẹ Châu Việt Cường bán thóc, nhặt ve chai để lấy tiền đi thăm con... nhưng không kịp nữa! - Ảnh 2.

Căn nhà bà Huệ sống.

Một người thân của bà Huệ cho biết, trưa qua khi đang làm việc thì nhận tin báo bà Huệ gặp nạn, đến hiện trường, mọi người chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn cơ quan chức năng làm việc, sau đó đưa thi thể về nhà lo hậu sự.

“Chị ấy mới đi nhặt ve chai được mấy ngày, hôm qua trước khi đi thì quên điện thoại, bị tai nạn lâu rồi mãi sau chúng tôi mới nhận được thông tin. Số chị ấy khổ, hồi còn nhỏ thì mẹ mất sớm. Lớn lên đẻ con rồi nuôi con một mình.

Đầu óc chị không được minh mẫn đâu nhưng rất chịu khó, vất vả mấy cũng tự làm, tự chợ búa nuôi con. Mới đây được họ hàng giúp đỡ, đi vay vốn thêm tiền mới xây được căn nhà cấp bốn ở tạm, con cái thành danh đâu chả thấy, nay bả mất rồi”, người thân bà Huệ kể.

Bà Thuyên (chị gái họ bà Huệ) chia sẻ thêm, dự tính trong tháng này bà Huệ sẽ lên thăm con trai trong trại giam.

Từ lúc Châu Việt Cường đi tù đến nay bà đã đi thăm con được đôi lần. “Nó (tức bà Huệ – PV) bảo muốn đi thăm con nhiều nhưng trong người chả có tiền. Cách đây một tháng thấy bán thóc, tranh thủ ngày thường còn chợ búa với đi nhặt ve chai thêm để chuẩn bị cho chuyến đi nhưng không thực hiện được nữa”, bà Thuyên ngậm ngùi.

Ông Phạm Văn Dung, Phó Trưởng công an xã Hà Hải cho biết, bản thân Châu Việt Cường từ khi lớn lên đi làm ăn xa, ít khi về địa phương nên chính quyền xã cũng không nắm được rõ thông tin anh ta sống ra sao. Cho đến khi bị công an bắt giữ vì liên quan đến án mạng, nhiều người mới biết anh ta có lỗi sống không lành mạnh.

“Còn bà Huệ ở địa phương thì hiện lành thôi, nhân thân bà tốt nhưng hoàn cảnh bà quá khó khăn”, lãnh đạo Công an xã Hà Hải nói.