Lời khai của kẻ trét ớt vào mắt người rút tiền tại cây ATM ở Sài Gòn

Đối tượng Cường khai do thiếu tiền nên đi cướp tài sản.

Cường đi xe máy trên đường tìm “con mồi” để cướp tài sản. Sau đó anh ta mua ổ bánh mì, lấy trái ớt vò nát bỏ trong bao rồi đứng chờ ở trụ ATM Vietcombank.

Ngày 11/11, Công an quận 12, TP HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cường (33 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận, không nơi cư trú) về tội “Cướp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Cường không có nghể nghiệp ổn định nhưng cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh kế hoạch đi cướp tài sản.

Khoảng 7h ngày 7/11, anh ta điều khiển xe máy mang BKS: 59X1-180.61 đi trên quốc lộ 1A từ ngã tư An Sương, quận 12 về hướng quận Thủ Đức.

Trên đường đi, Cường ghé vào quán ăn mua bánh mì và xin thêm 1 quả ớt lớn. Cường dự định sẽ vò nát quả ớt rồi trét vào mắt người đi đường cướp tài sản. Thanh niên này nhặt thêm 1 túi nylon bỏ trái ớt vào rồi giấu trong túi quần tiếp tục di chuyển.

Cường rẽ vào đường Lê Văn Khương (KP4, phường Thới An, quận 12) rồi đậu xe trên lề đường để ăn bánh mì. Lúc này, anh ta nhìn thấy trụ ATM Vietcombank có nhiều người vào rút tiền.

Cường nảy sinh ý định cướp tiền ở đây nên ngồi chờ cho vắng người để dễ dàng thực hiện.

Lời khai của kẻ trét ớt vào mắt người rút tiền tại cây ATM ở Sài Gòn  - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cướp. Ảnh: P.B

Đến 12h15 cùng ngày, anh V.T.T. (36 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa, tạm trú quận 12) vào rút tiền. Anh T. rút 10 triệu đồng và đi ra khỏi trụ ATM. Cường lập tức vò nát trái ớt chà lên tay rồi bất ngờ trét vào mắt của anh T. khiến anh này ôm mặt. Kẻ cướp tìm cách khống chế nhưng anh T. chống trả quyết liệt.

Vì nạn nhân chống trả dữ dội nên Cường lên lên xe định tẩu thoát nhưng bị anh T. chạy tới giữ lại và hô hoán “cướp, cướp”,…

Nghe tiếng hô hoán, người dân xung quanh chạy lại khống chế Cường cùng tang vật là bịch ớt bị vò nát, xe máy, 10 triệu đồng. Công an đến bắt giữ kẻ cướp đưa về trụ sở.