Klopp không còn cô đơn, Champions League giờ đang ngập tràn “điệu rock”

Cả 4 đội bóng lọt vào vòng bán kết Champions League đều chọn lối chơi lấy tấn công làm chủ đạo, sẵn sàng tạo nên những trận cầu mãn nhãn.

Vòng tứ kết Champions League 2018/19 đã kết thúc với những trận cầu đầy hấp dẫn. Hãy cùng điểm qua một số dấu ấn đậm nét.

1. Ngày trở lại của Man United còn rất xa vời

Klopp không còn cô đơn, Champions League giờ đang ngập tràn điệu rock - Ảnh 1.

Man United tỏ ra rất hào hứng khi bốc phải lá thăm mang tên Barcelona ở vòng Tứ kết. Tuy nhiên, đó là chuyện ở ngoài sân cỏ, còn trong sân thì lại là một câu chuyện khác hoàn toàn. Messi cùng các đồng đội trình diễn thứ bóng đá hoàn toàn khác biệt và không cho Quỷ đỏ cơ hội phản kháng. 

2 trận đấu, đặc biệt là trận lượt về tại Nou Camp cho thấy khoảng cách quá lớn giữa 2 đội ở thời điểm hiện tại. Rõ ràng, sẽ là 1 chặng đường rất dài để xây dựng lại đế chế mà Sir Alex đã từng có.

2. Cả thế giới thán phục những chàng trai trẻ

Klopp không còn cô đơn, Champions League giờ đang ngập tràn điệu rock - Ảnh 2.

2 năm sau thất bại trước MU tại chung kết Europa League, những cậu nhóc của Johan Cruyff giờ đã đủ bản lĩnh để bước ra 1 sân chơi lớn hơn – Champions League. Vẫn là thứ bóng đá tấn công ngổ ngáo, Ajax cuốn phăng mọi vật cản trên con đường vào đến Bán kết. 

Họ bất bại trong 2 cuộc đối đầu với Bayern Munich ở vòng bảng, hạ đẹp nhà vô địch Real Madrid ngay tại Bernanbeu rồi gần nhất là loại Juventus – đội bóng đã vào Chung kết 2 trong 4 mùa giải gần nhất. Với sự tự tin đang lên rất cao như hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có thể mơ về 1 câu chuyện cổ tích trong bóng đá hiện đại.

3. Thất bại của Pep Guardiola

Klopp không còn cô đơn, Champions League giờ đang ngập tràn điệu rock - Ảnh 3.

Đúng như những gì Pep đã phát biểu sau trận lượt đi, tỉ số 0-1 hóa ra lại khiến đội bóng của ông dễ đá hơn rất nhiều. Man City vào trận với mục tiêu duy nhất là tấn công và sớm cụ thể hóa những áp lực bằng bàn thắng ngay ở phút thứ 4 của Sterling. 

Tuy vậy, trong 1 ngày trung vệ Laporte có màn trình diễn tệ nhất sự nghiệp kể từ khi đến nước Anh, The Citizens đã phải cay đắng nhường tấm vé vào Bán kết cho Spurs.

Sẽ là 1 trận đấu rất thú vị khi Tottenham đối đầu Ajax. Jan Vertonghen, Christian Eriksen, Toby Alderweireld và Davinson Sanchez, tất cả đều là trụ cột của Tottenham buộc phải gạt quá khứ sang 1 bên để đối đầu với đội bóng đã làm nên tên tuổi của mình. 

Phía bên kia chiến tuyến, Johan Cruyff Arena chắc chắn vẫn dành cho những đứa con cưng một thời của mình sự chào đón nồng hậu nhất, tuy nhiên, trên sân đấu sẽ là 1 cuộc đối đầu không khoan nhượng.

4. Sự lên ngôi của bóng đá tấn công

Không còn nghi ngờ gì nữa, bóng đá tấn công đang trở lại là xu thế của bóng đá hiện đại. Cả 4 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng tứ kết đều lấy tấn công làm kim chỉ nam trong cách vận hành của mình. Barca, Liverpool, Ajax và Tottenham đều nằm trong top những đội ghi bàn nhiều nhất giải đấu. 

Ở chiều ngược lại, một đội bóng nổi tiếng chơi phòng ngự như Juventus đã bị loại sớm. Xa hơn, Atletico Madrid cũng đã dừng bước ở vòng knock-out.

Trong một kịch bản dành cho những người mộng mơ nhất, Ajax cùng Barca – những đội bóng lấy tấn công làm tôn chỉ trong suốt lịch sử của mình – gặp nhau trong trận đấu cuối cùng. Đó sẽ là lời khẳng định đanh thép nhất của bóng đá đẹp sau nhiều năm bị lấn át bởi sự chắc chắn và thực dụng.

Klopp không còn cô đơn, Champions League giờ đang ngập tràn điệu rock - Ảnh 4.

Nóng bỏng cuộc đua đến ngôi vương Europa League

Sau những trận Tứ kết cuối cùng vào đêm qua, 4 đội bóng xuất sắc nhất của đấu trường Europa League cũng đã được xác định. Đó lần lượt là Arsenal, Chelsea, Eintract Frankfurt và Valencia.

Klopp không còn cô đơn, Champions League giờ đang ngập tràn điệu rock - Ảnh 5.

Cả 4 đại diện đều chưa đảm bảo chắc chắn vị trí của mình ở giải VĐQG, vì thế sân chơi Europa League có thể là tấm vé thông hành của họ tới đấu trường danh giá Champions League mùa sau.

Với danh tiếng và lực lượng của mình, Arsenal và Chelsea tất nhiên được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên trong một ngày đẹp trời, Frankfurt và Valencia có thể là kẻ ngáng đường khó chịu với bất kỳ đội bóng nào.